D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
bài viết này hơi dài, mình không mong post lên đây đc mọi ng` cùng hưởng ứng, chỉ là mình muốn tổng hợp lại những suy nghĩ miên man về em....
Những dòng chữ này anh viết cho em nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ đọc được...
Vừa mới ngày hôm qua, giờ ra chơi anh đang thu xếp tập vở rồi lên bàn 1 tán dóc với lũ bạn, đc 1 lúc thì anh xuống nhà vệ sinh một lúc, đang đi thì bỗng nhiên có một bàn tay níu vai anh lại. Là nhỏ bạn cùng lớp... nhỏ nhẹ nhàng cầm tay anh và dím vào 1 mẫu giấy rồi vụt mất, anh mở ra xem và.... là thư tỏ tình. Cảm giác anh lúc đó bỗng rùng mình 1 cái và đột nhiên cảm thấy một thoáng hạnh phúc bay qua, lần đầu tiên anh đc con gái tỏ tình... nhưng... tại sao người đó không phải là em....
Anh vò nát tờ giấy và quăng bén đi, bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Ra về nhỏ gặp anh và hỏi " Vũ làm BF của Ngân đc ko ?? ", dù rất đau vì lúc trước anh cũng đã từng có tình cảm với nhỏ đó, nhưng anh đành trả lời " xin lỗi V có bạn gái rồi.... "
Thế là cơ hội có đc nữa kia của anh đã trôi qua, đôi khi nghĩ lại cũng thấy tiếc nuối 1 chút nhưng.... anh đang chờ em Dung ạ, " xin lỗi V có bạn gái rồi... " câu nói đó anh đã nói dối vì anh chưa có ai cả. Với em anh chỉ là một người bạn tốt, còn với anh em chính là một nữa của anh. Đôi khi anh hỏi em " quan hệ của chúng ta bây giờ là gì ?? "... em trả lời " là friend thôi "... em biết ko, đôi lúc anh muốn đc ôm em vào lòng, muốn đc hôn nhẹ lên bờ má em. Nhưng anh tôn trọng em, anh không cho phép anh làm điều đó, vì chỉ là tình cảm bạn bè nên anh cần phải giữ khoảng cách. Đôi lúc em nhắn tin với anh em bảo rằng em không muốn anh có bạn gái vì em sợ anh sẽ theo người ta, ko còn nhớ đến em nữa... vì như thế chắc em buồn lắm. Anh cảm thấy quan hệ của 2 đứa mình có cái gì đó ko xác định rõ ràng, bạn cũng không ra bạn, người yêu cũng không ra người yêu. Em nói rằng em không muốn mất anh, em thương anh... uhm thì anh cũng không muốn mất em nhưng tại sao chỉ vì lý do đó mả em không cho anh một cơ hội... đôi lúc anh cảm thấy như đó chỉ là cái cớ để em từ chối. Bây giờ anh không đủ can đảm để nói ra lời tỏ tình đó lần thứ 2 nữa, đôi lúc anh muốn buông tay, muốn bỏ mặc và quên đi bóng hình em để anh làm lại từ đầu. Anh muốn tìm một người biết quan tâm cho anh, chấp nhận anh và yêu thương anh thật lòng... nhưng anh không làm đc, vì cuộc đời anh không là nghĩa lý gì khi thiếu em.. em đã biến anh từ một thằng mọt sách chỉ biết đi học xong về nhà học bài nằm ngủ rồi sleep, em đã giúp anh gan dạ hơn, và bỏ đi tính cách nhút nhát ấy trở thành 1 thằng con trai lỳ lợm và lóc chóc... Anh biết nếu kể cho mọi người nghe như thế thì mọi người sẽ nghĩ anh quen em cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng anh cảm thấy vui vì anh đc là chính mình. Từ một thằng nhóc luôn bị bạn bè bắt nạt, giờ thằng nhóc đó đã đc mọi người nể nang và ngao ngán hơn. Anh biết điều đó là không phải nhưng lòng anh không bao giờ gian dối đâu em..
Anh luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì đã ban cho anh một người con gái. Ngày xưa anh chỉ xem em như một nhỏ bạn thân, càng ngày về sau.... anh đã yêu em thật rồi. Bây giờ dù em có chấp nhận anh hay không, dù em có quay lại với anh hay không thì anh vẫn yêu em, vẫn cầu nguyện thật nhiều điều thật tốt lành cho em luôn vui cười dù hạnh phúc có mong manh thì lúc nào em cũng như ngôi sao lấp lánh. Dù đi với em anh cảm thấy ức chế vì khoảng cách bọn mình quá xa xôi... dù có bất công với anh nhưng anh vẫn mong em sẽ được hạnh phúc...
Và nếu em cần một ai...
hoặc nếu em cần một bờ vai..
có anh đây mãi luôn chờ...
anh sẽ chờ, chờ một mình em, anh sẽ khép kín lòng mình lại...
dù vẫn biết là em không chấp nhận anh...
nhưng nếu em cần một ai...
hãy tìm đến anh em nhé.
Anh yêu em Dung ạ...
P/S: bài viết của 1 thằng học sinh lớp 11 nên văn tự lủng củng, có gì đừng quăng tạ
Những dòng chữ này anh viết cho em nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ đọc được...
Vừa mới ngày hôm qua, giờ ra chơi anh đang thu xếp tập vở rồi lên bàn 1 tán dóc với lũ bạn, đc 1 lúc thì anh xuống nhà vệ sinh một lúc, đang đi thì bỗng nhiên có một bàn tay níu vai anh lại. Là nhỏ bạn cùng lớp... nhỏ nhẹ nhàng cầm tay anh và dím vào 1 mẫu giấy rồi vụt mất, anh mở ra xem và.... là thư tỏ tình. Cảm giác anh lúc đó bỗng rùng mình 1 cái và đột nhiên cảm thấy một thoáng hạnh phúc bay qua, lần đầu tiên anh đc con gái tỏ tình... nhưng... tại sao người đó không phải là em....
Anh vò nát tờ giấy và quăng bén đi, bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Ra về nhỏ gặp anh và hỏi " Vũ làm BF của Ngân đc ko ?? ", dù rất đau vì lúc trước anh cũng đã từng có tình cảm với nhỏ đó, nhưng anh đành trả lời " xin lỗi V có bạn gái rồi.... "
Thế là cơ hội có đc nữa kia của anh đã trôi qua, đôi khi nghĩ lại cũng thấy tiếc nuối 1 chút nhưng.... anh đang chờ em Dung ạ, " xin lỗi V có bạn gái rồi... " câu nói đó anh đã nói dối vì anh chưa có ai cả. Với em anh chỉ là một người bạn tốt, còn với anh em chính là một nữa của anh. Đôi khi anh hỏi em " quan hệ của chúng ta bây giờ là gì ?? "... em trả lời " là friend thôi "... em biết ko, đôi lúc anh muốn đc ôm em vào lòng, muốn đc hôn nhẹ lên bờ má em. Nhưng anh tôn trọng em, anh không cho phép anh làm điều đó, vì chỉ là tình cảm bạn bè nên anh cần phải giữ khoảng cách. Đôi lúc em nhắn tin với anh em bảo rằng em không muốn anh có bạn gái vì em sợ anh sẽ theo người ta, ko còn nhớ đến em nữa... vì như thế chắc em buồn lắm. Anh cảm thấy quan hệ của 2 đứa mình có cái gì đó ko xác định rõ ràng, bạn cũng không ra bạn, người yêu cũng không ra người yêu. Em nói rằng em không muốn mất anh, em thương anh... uhm thì anh cũng không muốn mất em nhưng tại sao chỉ vì lý do đó mả em không cho anh một cơ hội... đôi lúc anh cảm thấy như đó chỉ là cái cớ để em từ chối. Bây giờ anh không đủ can đảm để nói ra lời tỏ tình đó lần thứ 2 nữa, đôi lúc anh muốn buông tay, muốn bỏ mặc và quên đi bóng hình em để anh làm lại từ đầu. Anh muốn tìm một người biết quan tâm cho anh, chấp nhận anh và yêu thương anh thật lòng... nhưng anh không làm đc, vì cuộc đời anh không là nghĩa lý gì khi thiếu em.. em đã biến anh từ một thằng mọt sách chỉ biết đi học xong về nhà học bài nằm ngủ rồi sleep, em đã giúp anh gan dạ hơn, và bỏ đi tính cách nhút nhát ấy trở thành 1 thằng con trai lỳ lợm và lóc chóc... Anh biết nếu kể cho mọi người nghe như thế thì mọi người sẽ nghĩ anh quen em cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng anh cảm thấy vui vì anh đc là chính mình. Từ một thằng nhóc luôn bị bạn bè bắt nạt, giờ thằng nhóc đó đã đc mọi người nể nang và ngao ngán hơn. Anh biết điều đó là không phải nhưng lòng anh không bao giờ gian dối đâu em..
Anh luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì đã ban cho anh một người con gái. Ngày xưa anh chỉ xem em như một nhỏ bạn thân, càng ngày về sau.... anh đã yêu em thật rồi. Bây giờ dù em có chấp nhận anh hay không, dù em có quay lại với anh hay không thì anh vẫn yêu em, vẫn cầu nguyện thật nhiều điều thật tốt lành cho em luôn vui cười dù hạnh phúc có mong manh thì lúc nào em cũng như ngôi sao lấp lánh. Dù đi với em anh cảm thấy ức chế vì khoảng cách bọn mình quá xa xôi... dù có bất công với anh nhưng anh vẫn mong em sẽ được hạnh phúc...
Và nếu em cần một ai...
hoặc nếu em cần một bờ vai..
có anh đây mãi luôn chờ...
anh sẽ chờ, chờ một mình em, anh sẽ khép kín lòng mình lại...
dù vẫn biết là em không chấp nhận anh...
nhưng nếu em cần một ai...
hãy tìm đến anh em nhé.
Anh yêu em Dung ạ...
P/S: bài viết của 1 thằng học sinh lớp 11 nên văn tự lủng củng, có gì đừng quăng tạ
Chỉnh sửa cuối:

, toàn nhận email với tin nhắn 





