Nếu nói về concept art đỉnh thì Jupiter Ascending concept art đẹp nhất, chi tiết, sáng tạo, mấy bộ concept art giáp tướng tá binh sĩ của empire thằng boss do lão Eddit Red đóng cũng đẹp, xem 3D phê lòi, còn có đạo diễn là Wachowski nữa chứ mà kịch bản fail, nam nữ chính diễn đơ.
Phim Valerian này mới đầu xem trailer cũng khá hào hứng, thế giới build có vẻ màu mè như game, nhưng cảm giác vẫn lấn cấn vì xem biểu cảm nam nữ chính khá là đơ, mấy cảnh diễn trong trailer có vẻ gượng. Đến lúc ra cái trailer cuối (page trước đó) thì thôi, cảm giác có vẻ fail fail rồi, nhất là cái quả em Cara mặc váy công chúa xòe trắng cầm dao chạy như con mụ bán thịt đuổi theo khách trong chợ dời



Ta nghĩ 90% là phim này sẽ rơi vào tình trạng như Passengers với Jupiter, lại kiểu ngôn tềnh inspace. Cảm giác thời bây giờ superheroes thống trị nên space opera ko dc ưa chuộng mấy nữa, chính ra thằng SW nếu ko có fanbase mạnh ở Mỹ và Châu Âu thì cũng chả sống dc ở cái thời này, mấy thị trường mới nổi như Tàu khựa cũng chả chuộng scifi với spaceopera, đến GOTG dễ xem family friendly như thế mà box office còn bò mãi ko dc trăm củ, xếp hạng phim ăn khách tuần thì thứ đứng no.2 sau 1 phim kinh phí thấp của Ấn Đụ


