alerian and the city of a thousand planets ( 2017)
rate: 8/10
1 bộ phim k xuất sắc về kịch bản ( nếu k muốn nói là giống như viết cho trẻ con xem, giải quyết tình huống quá đơn giản và thiếu điểm nhấn ) nhưng lại tuyệt vời về kĩ xão, chấm phim 8 điểm thì chắc hết 6 điểm cho kĩ xão rồi, cực kì mãn nhãn và đẹp mắt, hoàn toàn xứng đáng 1 đề cử oscar visual trong năm sau, nếu so với 1 phim gần đây tương tự như vậy là GOTG2 thì phim này phải hơn 1 bậc !
thế giới trong phim này được xây dựng khá tốt ,gơi mở nhiều thứ, nói thật lòng thế giới trong con tàu vũ trụ ngoài không gian này chính là thứ mình mong muốn được thấy trong SW8 sắp tới, cực kì đa dạng , nhiều chủng tộc, design đẹp mắt và " điên ", concept từ hành tinh mul, hành tinh cát , phi thuyền cho tới trang phục của 2 nv đều rất đẹp mắt, nói chung về mặt hình ảnh thì phim này gần như hoàn hảo dù thật sự chưa đủ tầm với cái tên phim là " thousand planets ", có lẽ phải có sequel mới khai thác hết được, tiếc là phim flop sml thế này thì chịu rồi
về dv thì nói chung mình k ấn tượng lắm về 2nv chính, diễn k hay cũng k dở,cara trong phim đẹp và cá tính nhưng càng về cuối càng thấy bị dìm, anh main thì có tên trên title phim nhưng cảm giác stalker hơi creepy.... có điều éo biết có phải thuê darth lucas viết thoại k mà mấy đoạn romance thoại sến éo chịu được, khá kệch cỡm và k gây thiện cảm, rihanna có 1 vai cameo trong này nhưng bất ngờ đây lại là nv mình thấy thích nhất trong phim , 1 vai ngắn nhưng cảm động.....
cốt truyện đơn giản, villain thì nhảm nhí và vớ vẩn 1 cách khó tưởng, động cơ cũng k được làm rõ , chính vì k có phản diện tốt nên phim bị hụt hơi khá nhiều về cuối....phim cũng có đoạn dở là ngoài pha chạy xuyên tường của main thì cũng k có 1 pha action nào hoành tráng cả
nói chung phim này giống jupiter ascending vậy, coi ngắm kĩ xão là đủ rồi
thật sự mình cũng mong phim này thành công để có phần 2 vì thế giới trong này còn nhiều cái khai thác.....chủ đề space opera đúng là hết thời thật, trừ SW với star trek đúng là k thằng nào làm ăn lãi đươc
