Valkyrie Profile 2: Silmeria

Status
Không mở trả lời sau này.
đến chỗ Odin là có Freya chưa thế bạn?
 
Bạn có skill God Destroyer chưa ?:-?
Đánh xong Odin thì xuống tầng 3 bụp Lezard,bụp xong thằng bệnh hoạn ấy thì đến tầng 4 tìm con Tiamat ấy,giết nó để lấy kiếm Tyrfing nha,Freya thật sự mạnh đó bạn à,nếu bạn có item White Loincloth thì lắp cho người đánh Soul Crush cuối cùng nha,item ấy giúp bạn đánh mạnh hơn với nhân vật nữ mà:))\m/
 
có những skill mà mình chưa học đc vì thiếu món nào đó mà mình cũng chẳng biết nó là gì nữa thì làm sao mà kiếm đây
 
Ô,thế à,bạn thử lắp tất cả các item màu vanh lá vào,sẽ biết được đấy,mà bạn viết tên mấy skill mà bạn thiếu đi,có thể mình biết mấy skill đó cũng lên;;);;);;)
 
Ủa màu vanh lá là màu gì thế bạn ;))
 
:-otrời ơi,màu xanh lá kô biết màu gi à ?:-o
là những item có Rune màu xanh lá cây ấy. item của bạn có 4 màu là xanh lá cây (Green) và đỏ (Red) và xanh nước biển (Blue),còn 1 loại cuối cùng la màu No,tức là kô có màu gì hết,mình nghĩ những Skill bạn thiếu chắc là cần item màu xanh lá cây đấy,bạn nói tên mấy skill mà bạn thiếu ra xem nà ????:-w:-w:-w
 
cần quái gì mấy cái Skill đó ;)) đánh boss bằng kỹ năng và chiến thuật của mình là oke ;)) kể lại cho mà nghe quá trình đánh Odin của tui khi lần đầu chơi VP2 bản J nhé
-nhào vào đánh hội đồng dc 1 phát SC kéo dc chừng 17~k máu...mà thấy cái cột máu của nó nhích có 1 tí tẹo thế là bắt đầu choáng váng ...oh yeah lão Odin quái quỷ chiếu laze 1 phát chết 3 mạng còn lại mỗi chú Bram do máu dc 15k nên còn thoi thóp 4000 HP ;)) lập tức đổi chiến thuật hồi sinh Alicia lại sau đó kéo tuốt ra 1 góc còn Bram cũng dụ Odin ra 1 góc khác bắt đầu tiết mục solo =)) tẩm quất tưng bừng invoker feather liên tục trong vòng 4h liền rốt cục đã giết dc Odin =)) 1 chiến thắng đau khổ
 
cần quái gì mấy cái Skill đó ;)) đánh boss bằng kỹ năng và chiến thuật của mình là oke ;)) kể lại cho mà nghe quá trình đánh Odin của tui khi lần đầu chơi VP2 bản J nhé
-nhào vào đánh hội đồng dc 1 phát SC kéo dc chừng 17~k máu...mà thấy cái cột máu của nó nhích có 1 tí tẹo thế là bắt đầu choáng váng ...oh yeah lão Odin quái quỷ chiếu laze 1 phát chết 3 mạng còn lại mỗi chú Bram do máu dc 15k nên còn thoi thóp 4000 HP ;)) lập tức đổi chiến thuật hồi sinh Alicia lại sau đó kéo tuốt ra 1 góc còn Bram cũng dụ Odin ra 1 góc khác bắt đầu tiết mục solo =)) tẩm quất tưng bừng invoker feather liên tục trong vòng 4h liền rốt cục đã giết dc Odin =)) 1 chiến thắng đau khổ

đánh quái bằng chiến thuật như bạn nói chắc cả nhóm toàn là thánh hết quá:|, ngoài chiến thuật ra nếu gặp rắc rối với những con trùm khó xơi mà ko xài skill thì nó bộp mình chết ngoẻo hết á. vả lại tri-ace chế ra đống skill này để hỗ trợ mình chứ có phải để làm kiểng đâu, vì vậy dại gì mà ko xài nhỉ?;))
lần đầu vài seraphic Gate mình bụp Odin ngon lành, lv mình lúc đó chừng 50-60, cho Rufus, Alicia, Brahms và Angrim vô đánh hội đồng lấy Soul Crush đã đời. sau khoảng 3 lượt Soul Crush mình tiễn hắn thẳng về Niflheim luôn.
 
đánh quái bằng chiến thuật như bạn nói chắc cả nhóm toàn là thánh hết quá:|, ngoài chiến thuật ra nếu gặp rắc rối với những con trùm khó xơi mà ko xài skill thì nó bộp mình chết ngoẻo hết á. vả lại tri-ace chế ra đống skill này để hỗ trợ mình chứ có phải để làm kiểng đâu, vì vậy dại gì mà ko xài nhỉ?;))
lần đầu vài seraphic Gate mình bụp Odin ngon lành, lv mình lúc đó chừng 50-60, cho Rufus, Alicia, Brahms và Angrim vô đánh hội đồng lấy Soul Crush đã đời. sau khoảng 3 lượt Soul Crush mình tiễn hắn thẳng về Niflheim luôn.

\m/ Oh yeah,mình đòng tình với bạn đó,cái lão Kyo đó kô dùng skill đơn giản vì kô biết skill thế nào mà dùng~X(,toàn tiếng Japan thì có chúa mới dùng nổi,hêhê,lần đầu mình vào SG cũng thê thảm lắm,bị Odin đập túi bụi,minh cũng bụp lại túi bụi nhưng hok thắng nổi lão,lúc đó mình mới 52LV thui,mình tức quá,lên lắp lại Seal Stone và chỉnh lại đội hình + với Magical Slayer và God Destroyer và thêm 2cục kưng của mình là Bloody Path và White Loincloth mình đánh cho Odin thế này nè b-( ,khakha,lão ta còn nộp cho mình 2 cái Syphan Robe với điều kiện tha cho lão nữa đó=))=))
 
Oh yeah,mình đòng tình với bạn đó,cái lão Kyo đó kô dùng skill đơn giản vì kô biết skill thế nào mà dùng,toàn tiếng Japan thì có chúa mới dùng nổi,hêhê,lần đầu mình vào SG cũng thê thảm lắm,bị Odin đập túi bụi,minh cũng bụp lại túi bụi nhưng hok thắng nổi lão,lúc đó mình mới 52LV thui,mình tức quá,lên lắp lại Seal Stone và chỉnh lại đội hình + với Magical Slayer và God Destroyer và thêm 2cục kưng của mình là Bloody Path và White Loincloth mình đánh cho Odin thế này nè ,khakha,lão ta còn nộp cho mình 2 cái Syphan Robe với điều kiện tha cho lão nữa đó
tất nhiên là khong biết công dụng lúc đó nhưng mà ta vẫn thắng ;)) hay thế ấy chứ chưa kể sau đó là tiết mục tiếp theo với Freyza mới lòi mắt ếch ra khi mà chiến liên tục gần 5h sắp win thì cúp điện =.="...... trò vui chỉ dừng bước trước boss mạnh nhất Seraphic gate là Ethera Queen
sau này chơi lại bản E equip skill cho lão Bram với Rufus nện lão Odin hít AP với HP quá trời..túm lại là mình đánh nhiều hơn ổng =))
 
Nghe chiến thuật đánh Odin mình cười xuýt trẹo quai hàm=)),cái đó mà gọi là chiến thuật à,cái đó gọi là trâu bò húc nhau thì có=))
Chiến thuật là khi ta bem mụ Queen thả dàn,tới phiên mụ đánh skill ta k mất giọt mào mới gọi là chiến thuật;;)
 
đánh Odin chưa phê đâu nghen, sau này đập Ethereal Queen xong vòng lên đập tiếp con Dirna mới thấy nó ghê gớm hơn mụ Queen kia nhìu.:((
mà học skill cho game này đúng oải, level mình càng mạnh thì học càng chậm. nếu level mình íu mà đập chết quái mạnh thì skill lại học nhanh cấp tốc#-o. thành thử ra muốn luyện level lẫn luyện skill thì chỉ có đi đập quái chỗ nào thiệt khó so với level mình lúc bấy giờ, lên skill đã đời:), chết cũng đã:D.
 
:-otrời ơi,màu xanh lá kô biết màu gi à ?:-o
là những item có Rune màu xanh lá cây ấy. item của bạn có 4 màu là xanh lá cây (Green) và đỏ (Red) và xanh nước biển (Blue),còn 1 loại cuối cùng la màu No,tức là kô có màu gì hết,mình nghĩ những Skill bạn thiếu chắc là cần item màu xanh lá cây đấy,bạn nói tên mấy skill mà bạn thiếu ra xem nà ????:-w:-w:-w

Ai mà chẳng biết đâu có bị loạn sắc hay gì đâu chẳng qua là ghẹo bạn thôi ; viết sai chính tả :P
 
Nghe chiến thuật đánh Odin mình cười xuýt trẹo quai hàm
cái đó đâu còn gọi là chiến thuật nữa ;)) chỉ có cái vụ mỗi khi Bram chết là mình lại chạy lòng vòng né chiêu của thằng già ODin rùi canh mà hs cho Bram...cái đấy mới mệt...Alicia HP có 9k mà lão giá đó quẹt Alicia 1 phát ít nhất cũng 8k
 
Tớ nhớ k lầm là mỗi thằng ngu trong game này chỉ có 1 thuộc tính đánh cũng chỉ 1 loại thuộc tính ấy,mặc đồ kháng hợp lý thì nó chỉ có nước chém chay,chứ đánh special chả mất giọt nào
 
Tớ nhớ k lầm là mỗi thằng ngu trong game này chỉ có 1 thuộc tính đánh cũng chỉ 1 loại thuộc tính ấy,mặc đồ kháng hợp lý thì nó chỉ có nước chém chay,chứ đánh special chả mất giọt nào

he,đúng đấy bạn ơi,điển hình là pé Dirna Hamilton,nếu equip Tri-Emblem thì cho nó tẩm quất suốt đời kô thấn thía luôn:)),nhưng như vậy thì còn gì là hay nữa phải hok mấy cha ???;));));))
 
Tớ nhớ k lầm là mỗi thằng ngu trong game này chỉ có 1 thuộc tính đánh cũng chỉ 1 loại thuộc tính ấy,mặc đồ kháng hợp lý thì nó chỉ có nước chém chay,chứ đánh special chả mất giọt nào
yeah sau này bản tiếng anh thì tớ làm dc ...còn bảng tiếng nhật lúc đầu tớ mù tịt =))
à cái VP 2 còn có 1 công dụng khác đấy ===> test độ trâu bò của mắt đọc đầu PS2 =))
 
fải rồi, đưa đĩa vào chạy được khoảng hơn 30 phút thì y như rằng màn hình hiện lên 2 chữa Reading Disc:|, đôi khi đang đánh ngon lành mà nó còn cà giựt "reading ... reading" gì đó, có khi đứng máy luôn:((. Lúc đó chỉ muốn lấy đĩa ra phóng thẳng nó xuống đất từ sân thượngx-(. nhưng nghĩ lại nên ... thôi;;)
 
Hu hu hu mọi người ơi em chơi đến Chap 4 (sang chạp 5) nó bắt đổi đĩa mà em không đổi được ấn Esc. ròi vào Run Iso chọn IMG 2 của game rồi nhưng lại không được nó lại hiện lên cái lỗi này này
4a33548947aba_m.JPG


Em xài ePSXe 1.7.0
 
Hỏi 1 câu ngoài lề k liên quan đến nội dung game :
Có cách nào chơi đc VP 2 nữa ko khi mà con ps2 của tớ thử 5,6 cái đĩa rồi mà đĩa nào cũng đến đoạn battle ngay đầu game là chết (game đứng yên) :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top