bibobibo279
Donkey Kong
Chuyện của mình thế này, năm lớp 12 mình có yêu thầm 1 nhỏ bạn kém mình 1 tuổi, nàng đang học lớp 11, nàng xinh đẹp có tiếng trong trường, nhà gia giáo nên có rất nhiều người theo đuổi. Khi đó, mình cũng đã làm quen và xin số dt của nàng, cứ đến mổi tối tụi mình rất thường xuyên nt cho nhau, mình cảm thấy mình và nàng nói chuyện rất hợp với nhau, cùng có chung quan điểm trong nhiều vấn đề như học hành, tình cảm, gia đình...và mình đã biết, mình đã yêu nàng rồi, đây có thể là tình yêu đầu của mình, nhưng tính mình nhút nhát nên cũng chưa dám thổ lộ với nàng :)
Ngày thi ĐH cũng đã đến, mình rớt ĐH.... :(, lúc đó mình rất thất vọng về bản thân, đau khổ, chán nản. Nàng thấy vậy có rủ mình đi ún cf nói chuyện cho khuây khỏa, mình đồng ý đi với nàng. Khi hẹn nhau ở quán cf, mình và cô bạn của nàng đến sớm nên cũng có trò chuyện với nhau chút đỉnh, lúc đó cô bạn đấy nhìn mình và hỏi 1 câu : " Anh A !! anh có thích bé P(tên của nàng) ko ??" - lúc đó mình giật cả mình, sao nhỏ này là biết mối quan hệ của mình và nàng, mình đâu có tiết lộ với ai đâu nhỉ ?
Và mình cũng trả lời lấp lừng : " bây h a cũng ko thể trả lời đc, anh vừa mới rớt ĐH, tâm lý còn chưa ổn định..vv.. " thế đấy, rồi nhỏ ấy cũng gật đầu. Từ lần ấy, nàng cũng ko gặp mặt và nhắn tin cho mình như trước nữa, mặc dù mình cũng đã chủ động nt rất nhiều lần. :(
Nhiều năm sau, sau khi trải qua nhiều mổi tình lớn bé khác nhau, mình cũng ko thể quên đc nàng. Cho đến đợt tết vừa rồi, khi đi thăm thầy giáo cũ, mình và nàng tình cờ lại gặp nhau, nàng vẫn như cũ, nàng cười nói với mình giống như 2 người bạn, mình cũng lịch sự đáp lại như vậy. Lúc đó tình cảm của mình lại trỗi dậy, mình lại muốn nói chuyện với nàng thật nhiều, muốn nói với nàng rằng : "anh yêu em nhiêu nhiều lắm, hơn bất cứ ai trên đời này", nhưng mình lại sợ thất bại như lần trước... :(
Valentine cũng sắp đến rồi, các bạn thấy mình có nên thổ lộ hết ra với nàng ko ? hay là quên đi, đi tìm tình yêu khác ? :)
Ngày thi ĐH cũng đã đến, mình rớt ĐH.... :(, lúc đó mình rất thất vọng về bản thân, đau khổ, chán nản. Nàng thấy vậy có rủ mình đi ún cf nói chuyện cho khuây khỏa, mình đồng ý đi với nàng. Khi hẹn nhau ở quán cf, mình và cô bạn của nàng đến sớm nên cũng có trò chuyện với nhau chút đỉnh, lúc đó cô bạn đấy nhìn mình và hỏi 1 câu : " Anh A !! anh có thích bé P(tên của nàng) ko ??" - lúc đó mình giật cả mình, sao nhỏ này là biết mối quan hệ của mình và nàng, mình đâu có tiết lộ với ai đâu nhỉ ?
Và mình cũng trả lời lấp lừng : " bây h a cũng ko thể trả lời đc, anh vừa mới rớt ĐH, tâm lý còn chưa ổn định..vv.. " thế đấy, rồi nhỏ ấy cũng gật đầu. Từ lần ấy, nàng cũng ko gặp mặt và nhắn tin cho mình như trước nữa, mặc dù mình cũng đã chủ động nt rất nhiều lần. :(
Nhiều năm sau, sau khi trải qua nhiều mổi tình lớn bé khác nhau, mình cũng ko thể quên đc nàng. Cho đến đợt tết vừa rồi, khi đi thăm thầy giáo cũ, mình và nàng tình cờ lại gặp nhau, nàng vẫn như cũ, nàng cười nói với mình giống như 2 người bạn, mình cũng lịch sự đáp lại như vậy. Lúc đó tình cảm của mình lại trỗi dậy, mình lại muốn nói chuyện với nàng thật nhiều, muốn nói với nàng rằng : "anh yêu em nhiêu nhiều lắm, hơn bất cứ ai trên đời này", nhưng mình lại sợ thất bại như lần trước... :(
Valentine cũng sắp đến rồi, các bạn thấy mình có nên thổ lộ hết ra với nàng ko ? hay là quên đi, đi tìm tình yêu khác ? :)


