lamtacla
Donkey Kong
Không biết mod có cấm cản viết vấn đề này không, nhưng đọc ở đây thấy bức xúc quá.
http://dantri.com.vn/c702/s702-538044/doi-giay-100-trieu.htm
Bài viết này phê phán việc một "ngôi sao" nọ ăn xài xa xỉ, và trước giờ mình cũng hơn chục lần đọc các bài tương tự, vnexpress, dantri, tuoitre...
Không biết quan điểm mỗi người thế nào, chứ theo mình thấy, lẽ ra phải đi ca ngợi những người này thì người ta lại đi phê phán. Họ mua 1 đôi giày như thế, họ phải đóng thuế bao nhiêu cho nhà nước, họ trả lương bao nhiêu cho những người đóng giày, cho nhà máy sản xuất, cho hệ thống cửa hàng, giúp cho bao nhiêu người có công ăn việc làm?
Phê phán họ không làm từ thiện mà đi mua đồ xa xỉ, thế tại sao những tờ báo ấy biết họ không làm từ thiện? Không lẽ phải bắt những người giàu bỏ hết tài sản mình kiếm được cho từ thiện à?
Mình không thể hiểu tại sao những tờ báo lớn lại đăng những bài viết một cách không suy nghĩ như thế này. Phải chi nó thể hiện khoảng cách giàu - nghèo ngày một xa thì nó lại là một vấn đề khác, đàng này nó lại đi phê phán những con người đóng góp nhiều nhất cho xã hội, đúng là ăn cháo đá bát!
Anh A, công chức tốt nghiệp 12, làm ngày 8 tiếng thảnh thơi trong văn phòng nhà nước, lương 2tr/ tháng vừa đủ nuôi thân, được miễn thuế thu nhập cá nhân, không có dư để làm từ thiện.
Anh B, doanh nhân bỏ 4-5 năm đi học đại học, thức khuya dậy sớm lao động, kiếm 1 tháng 100tr, đóng thuế 30tr. Làm từ thiện 1tr, 20tr đi mua quần áo cho bản thân.
Anh A lại đi phê phán anh B lãng phí, đúng là không thể hiểu nỗi.
http://dantri.com.vn/c702/s702-538044/doi-giay-100-trieu.htm
Bài viết này phê phán việc một "ngôi sao" nọ ăn xài xa xỉ, và trước giờ mình cũng hơn chục lần đọc các bài tương tự, vnexpress, dantri, tuoitre...
Không biết quan điểm mỗi người thế nào, chứ theo mình thấy, lẽ ra phải đi ca ngợi những người này thì người ta lại đi phê phán. Họ mua 1 đôi giày như thế, họ phải đóng thuế bao nhiêu cho nhà nước, họ trả lương bao nhiêu cho những người đóng giày, cho nhà máy sản xuất, cho hệ thống cửa hàng, giúp cho bao nhiêu người có công ăn việc làm?
Phê phán họ không làm từ thiện mà đi mua đồ xa xỉ, thế tại sao những tờ báo ấy biết họ không làm từ thiện? Không lẽ phải bắt những người giàu bỏ hết tài sản mình kiếm được cho từ thiện à?
Mình không thể hiểu tại sao những tờ báo lớn lại đăng những bài viết một cách không suy nghĩ như thế này. Phải chi nó thể hiện khoảng cách giàu - nghèo ngày một xa thì nó lại là một vấn đề khác, đàng này nó lại đi phê phán những con người đóng góp nhiều nhất cho xã hội, đúng là ăn cháo đá bát!
Anh A, công chức tốt nghiệp 12, làm ngày 8 tiếng thảnh thơi trong văn phòng nhà nước, lương 2tr/ tháng vừa đủ nuôi thân, được miễn thuế thu nhập cá nhân, không có dư để làm từ thiện.
Anh B, doanh nhân bỏ 4-5 năm đi học đại học, thức khuya dậy sớm lao động, kiếm 1 tháng 100tr, đóng thuế 30tr. Làm từ thiện 1tr, 20tr đi mua quần áo cho bản thân.
Anh A lại đi phê phán anh B lãng phí, đúng là không thể hiểu nỗi.




, cứ vậy hoài thì kiếm tiền làm gì, đem cho người khác hả, vậy thà ko có tiền còn hơn
