Vầng , như đầu đề , mình đang cưa một nhỏ bằng tuổi . Đã trải qua 4 tháng chiến đấu liên tục . Chủ nhật này em ấy rủ mình đi xem Avatar , mình định nhân cơ hội này làm cú quyết định .
Tình hình là :
Lần nào thấy mình ol , em ý cũng gọi nói chuyện , ngày nào cũng thế ( đỡ mất $ nhắn tin
)
Mình từng nói là thích em ý , em ý chẳng thái độ gì , vẫn rủ mình đi chơi , nhận quà của mình như thường
Dạo này chat , cũng hay hỏi thăm sức khỏe , học hành của mình ra sao
Hôm nay em ý chat nội dung đại loại là : Có thằng kém tuổi em ý , rủ đi chơi ( thằng đấy cũng thích em ý mà ) em ý chưa đồng ý , vì không thích thg đấy , chỉ coi là em trai thôi , hỏi ý kiến mình , bảo là em ý ở nhà nhiều cũng buồn nên cũng muốn đi chơi , lại còn khen thằng kia đẹp trai , có sức hút kì lạ
( Mình là mình tự ti về vẻ bề ngoài lắm lắm , hôm nọ còn bị vài cái sẹo nhỏ trên mặt chưa lành nữa chứ
)
Rồi kêu là , lạnh thế này mà mấy đôi yêu nhau cứ lao ra đường vi vu , bảo như thế " sướng nhở " . Mình kêu lại là :" rét thế này chán , ở nhà một mình chán ..." thì em ý bảo là :" sao ko ra ngoài tìm hiểu xem có bạn gái nào ko để yêu ... " Đại loại là như thế , suốt ngày kêu cô đơn với cả rét , buồn ... blah blah
Thằng bạn mình bảo , như thế là có gợi ý rồi , mình nên tỏ tình thôi ... mình thì mình chưa tin lắm đâu . sợ chủ nhật này mà tỏ tình bất thành chắc tự vẫn quá
( mình yêu em ý nhiều lắm , thật lòng ấy
)
Thế nên post lên đây , mong các bác cho ý kiến để mình còn suy nghĩ mà hành động . Mình viết hơi lan man, phải tội dốt văn , các bạn thông cảm
Tình hình là :
Lần nào thấy mình ol , em ý cũng gọi nói chuyện , ngày nào cũng thế ( đỡ mất $ nhắn tin
) Mình từng nói là thích em ý , em ý chẳng thái độ gì , vẫn rủ mình đi chơi , nhận quà của mình như thường

Dạo này chat , cũng hay hỏi thăm sức khỏe , học hành của mình ra sao
Hôm nay em ý chat nội dung đại loại là : Có thằng kém tuổi em ý , rủ đi chơi ( thằng đấy cũng thích em ý mà ) em ý chưa đồng ý , vì không thích thg đấy , chỉ coi là em trai thôi , hỏi ý kiến mình , bảo là em ý ở nhà nhiều cũng buồn nên cũng muốn đi chơi , lại còn khen thằng kia đẹp trai , có sức hút kì lạ
( Mình là mình tự ti về vẻ bề ngoài lắm lắm , hôm nọ còn bị vài cái sẹo nhỏ trên mặt chưa lành nữa chứ
) Rồi kêu là , lạnh thế này mà mấy đôi yêu nhau cứ lao ra đường vi vu , bảo như thế " sướng nhở " . Mình kêu lại là :" rét thế này chán , ở nhà một mình chán ..." thì em ý bảo là :" sao ko ra ngoài tìm hiểu xem có bạn gái nào ko để yêu ... " Đại loại là như thế , suốt ngày kêu cô đơn với cả rét , buồn ... blah blah
Thằng bạn mình bảo , như thế là có gợi ý rồi , mình nên tỏ tình thôi ... mình thì mình chưa tin lắm đâu . sợ chủ nhật này mà tỏ tình bất thành chắc tự vẫn quá
( mình yêu em ý nhiều lắm , thật lòng ấy
)Thế nên post lên đây , mong các bác cho ý kiến để mình còn suy nghĩ mà hành động . Mình viết hơi lan man, phải tội dốt văn , các bạn thông cảm

.
, cậu nên thử đi chơi vài lần xong nhắc khéo xem cô ấy phản ứng ra sao :)

) làm thế nào để ra vẻ mạnh mẽ hơn nhể ?