Tui xin kể cho các bác những câu chuyện của tôi:
Nhớ thuở ngày xưa mới Ngũ Long xuống dưới tầng 2 BVD luyện skill chưởng gặp Bác Kinh Kha chạy xuống, rồi chạy lên xin minh 2 mạng. Lúc thi đấu giải uống cafe gặp lại Bác Kinh Kha bác thú nhận đã giết mình 2 mạng, mình nói tui cũng quên từ lâu rồi, KinhKha hỏi : "sao tui giết ông không thấy Ông Pm chửi lại".
Tui mới nói rằng: "Đã ra HSB hay BVD là chấp nhận được giết người tùy thích hay bị giết( bao gồm mọi khả năng bị đánh lén hay bị úp sọt) có gì đâu để nói khi mình không cẩn thận hay mình yếu hơn người ta, có trách là tự trách mình sao yếu thế nên cố gắng tu luyện để sau này gặp lại mình có thể ngẩng cao đầu)
Mấy ngày hôm nay ra HSB giải stress sau những ngày luyện tập nghiêm túc, Aorum máu Pk lắm đôi khi xung giết người lấy được( đang muốn lên danh hiệu Tàn Sát mò) gặp nhiều thằng bị giết rồi văng tục, chửi thề kêu tên: ông già bà già rồi bà ngoại, ông nội của mình ra... nói chuyện vô văn hóa làm mình đôi lúc thấy khó chịu lắm. Tui có Ông bạn tên là VôCựcThiênMa gặp 1 thằng BD bị tress trong vụ PK bi giết, tức chửi thề rồi còn xin số nhà địa chỉ ở ngoài đời để tranh tài cao thấp. Pó tay !!!
Thiết nghĩ CLTB chỉ là 1 cái Video game for Fun vậy mà nhiều người không hiểu họ suy nghĩ gì mà làm nhưng hành động đáng khinh thường như vậy!!!
CLTB đã mở ra HSB là để cho mọi người Pk tự do. Cũng giống như ngoài đời cạnh tranh tự do, cá lớn nuốt cá bé, ai không thích nghi sẽ bị đào thải. Vì đây là 1 cái game ảo nên đôi lúc người ta muốn làm những việc khiến người ta cảm thấy vui cho dù người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng mình không thích cảnh chửi thề khi bị người khác giết. Đó là cách xử sự hoàn toàn không hay chút nào. Cái đó làm nên cái văn hóa không hay của người Việt so với các game nước ngoài mà tui đã chơi.(Cay cú)
Thú thật với các bạn chứ có những lúc tui train stress quá không bít tìm đâu ra chỗ PK nên đã đeo mặt nạ chạy lòng vòng khắp Hàng Châu giết người tìm cảm giác mạnh để thỏa mãn cái thú Pk của mình, nói thực chứ tui rất thích PK, tui chơi con nuker nay mục đích là để PK for Fun chứ Nuker đâu có khả năng giết Boss hay KS boss như tanker. Luyện thì allday rồi có con Mobs ở Mã Vĩ Cảng nhìn nó mà tôi buồn nôn. Nếu không ra Map mới chắc tui nghỉ CLTB quá, cuộc đời không có gì thú vị hơn là PK.
Các bạn có đồng ý quan điểm của Aorum không?
Aorum
All my life for Nuker
Nhớ thuở ngày xưa mới Ngũ Long xuống dưới tầng 2 BVD luyện skill chưởng gặp Bác Kinh Kha chạy xuống, rồi chạy lên xin minh 2 mạng. Lúc thi đấu giải uống cafe gặp lại Bác Kinh Kha bác thú nhận đã giết mình 2 mạng, mình nói tui cũng quên từ lâu rồi, KinhKha hỏi : "sao tui giết ông không thấy Ông Pm chửi lại".
Tui mới nói rằng: "Đã ra HSB hay BVD là chấp nhận được giết người tùy thích hay bị giết( bao gồm mọi khả năng bị đánh lén hay bị úp sọt) có gì đâu để nói khi mình không cẩn thận hay mình yếu hơn người ta, có trách là tự trách mình sao yếu thế nên cố gắng tu luyện để sau này gặp lại mình có thể ngẩng cao đầu)
Mấy ngày hôm nay ra HSB giải stress sau những ngày luyện tập nghiêm túc, Aorum máu Pk lắm đôi khi xung giết người lấy được( đang muốn lên danh hiệu Tàn Sát mò) gặp nhiều thằng bị giết rồi văng tục, chửi thề kêu tên: ông già bà già rồi bà ngoại, ông nội của mình ra... nói chuyện vô văn hóa làm mình đôi lúc thấy khó chịu lắm. Tui có Ông bạn tên là VôCựcThiênMa gặp 1 thằng BD bị tress trong vụ PK bi giết, tức chửi thề rồi còn xin số nhà địa chỉ ở ngoài đời để tranh tài cao thấp. Pó tay !!!
Thiết nghĩ CLTB chỉ là 1 cái Video game for Fun vậy mà nhiều người không hiểu họ suy nghĩ gì mà làm nhưng hành động đáng khinh thường như vậy!!!
CLTB đã mở ra HSB là để cho mọi người Pk tự do. Cũng giống như ngoài đời cạnh tranh tự do, cá lớn nuốt cá bé, ai không thích nghi sẽ bị đào thải. Vì đây là 1 cái game ảo nên đôi lúc người ta muốn làm những việc khiến người ta cảm thấy vui cho dù người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng mình không thích cảnh chửi thề khi bị người khác giết. Đó là cách xử sự hoàn toàn không hay chút nào. Cái đó làm nên cái văn hóa không hay của người Việt so với các game nước ngoài mà tui đã chơi.(Cay cú)
Thú thật với các bạn chứ có những lúc tui train stress quá không bít tìm đâu ra chỗ PK nên đã đeo mặt nạ chạy lòng vòng khắp Hàng Châu giết người tìm cảm giác mạnh để thỏa mãn cái thú Pk của mình, nói thực chứ tui rất thích PK, tui chơi con nuker nay mục đích là để PK for Fun chứ Nuker đâu có khả năng giết Boss hay KS boss như tanker. Luyện thì allday rồi có con Mobs ở Mã Vĩ Cảng nhìn nó mà tôi buồn nôn. Nếu không ra Map mới chắc tui nghỉ CLTB quá, cuộc đời không có gì thú vị hơn là PK.
Các bạn có đồng ý quan điểm của Aorum không?
Aorum
All my life for Nuker


