ối giời , bây giờ đâu còn ưu tiên cho cái câu " Tiên Học Lễ Hậu Học Văn " . Năm nay là cái năm có chủ đề " Sống Có Trách Nhiệm " mà
"Tiên Học Lễ Hậu Học Văn" xưa rồi , thế kỷ 21 là "Đi Học Trễ Nghỉ Học Luôn" cơ .
- Nền Giáo Dục đang có vấn đề
Nền giáo dục có vấn đề lâu rồi , nhớ lại chuyện năm xưa ... lòng tui vẫn còn khiếp đãm hòa lẫn bi ai

.
Lạc đề chút
Nghĩ sao mà 1 em nam học sinh lớp 5 , chỉ mới 11 tuổi mà suốt ngày phải nằm xấp lên bàn bị thầy giáo lấy gậy quất mông ,do cùng phòng với nó (nội trú) nên có lần nó thay đồ tụi đám cùng phòng nhìn mông nó mà thấy khiếp ,thẹo và thẹo , thẹo nào thẹo nấy bầm tím nổi cồm cộm .Đến học kỳ 2 thì ông thầy đó bị đuổi việc , nhưng ko phải do hành động trên mà do lý do khác.
Nghĩ sao học sinh lớp 5 nằm xấp lên bàn bị quất đến phản damage làm gẩy cây .
Nghĩ sao học sinh lớp 6 bị phạt theo kiểu đứng yên 1 chổ , để cô giáo vã vã vã vào mặt , cú nào cú nấy văng máu trắng (nước miếng).
Nghĩ sao học sinh lớp 7 tuần nào cũng phải chuẩn bị tâm lý đợi cô giáo chủ nhiệm thân yêu tặng chục gậy vào mông . Trên người luôn mang theo bóp , bên trong bóp luôn luôn dày cộm , ko phải tiền đâu nhé , giấy ko đấy ,nhét bóp vào túi quần phía sau ...hy vọng giảm dc bao nhiêu damage hay bấy nhiêu.
Nghĩ sao học sinh lớp 7 bị bắt thụt xì dầu cả trăm cái rồi chóng mặt , vừa nhai ổ bánh mì là ói ra.
Nghĩ sao học sinh cấp 2 (quên bà lớp mấy rồi) bị lôi lên công an dẫn đến tổn thương tâm lý (mới đây thôi ai có đọc báo chắc cũng biết).
Giáo viên phạt học sinh theo kiểu "em hư thì cô cho ăn gậy" ,gậy to cỡ 3 cây gôn + lại đó em #

<-- skill này phổ biến nhất hồi đó .
Giáo dục theo kiểu này thì...amen xi du ờ gen =.="
Bị đau thể xác vẫn còn nhẹ , nặng nhất là ảnh hưởng đến tâm lý học sinh .
Xí Lắc Léo