Văn hóa xếp hàng của người Nhật ngoài đời vs anime/game

Ừ,đúng rồi.Xe buýt thì vừa chạy nhanh cho kịp chuyến lại vừa đông nữa.Mà nạn ăn cắp bên xe buýt cũng nhiều nữa.
Có ai biết ở Nhật cũng có 1 vấn nạn nơi công cộng là chikan không?Trò sờ mó lung tung lúc đông người ấy.Bên mình thì móc túi là nhiều.
Bên mình cũng chikan, nhưng mà chikan để phục vụ 2 dân 2 ngón.
Thế các bác có biết khi nào dân VN mình xếp hàng còn hơn cả ng Nhật ko? Trừ bọn quân đội ra nhá :))
 
Người Việt Nam mình thì đố kiếm được 1 cái hàng chỉnh tề.kiểu gì cũng phải nhìn trước ngó sau bon chen 1 tí mới thỏa lòng :D
 
Bên mình cũng chikan, nhưng mà chikan để phục vụ 2 dân 2 ngón.
Thế các bác có biết khi nào dân VN mình xếp hàng còn hơn cả ng Nhật ko? Trừ bọn quân đội ra nhá :))

Học sinh chào cờ chăng.......................
 
^ Cái này thì cũng chưa chắc, mình thấy học sinh ngày nay lúc chào cờ vẫn thản nhiên đùa giỡn nói chuyện chả thấy đứa nào làm cho đàng hoàng cả...
 
công nhận phải khâm phục người Nhật thật. tính kiên nhẫn đã đc trui rèn từ bé nên cũng hình thành lên thói quen đứng xếp hàng ở những nơi công cộng. ko biết bao h VN mình mới đc như thế đây :(
 
Việt Nam chỉ đc 3 L = Lì, Liều, Láo lếu... hết
 
Đất nước nào cũng có nền văn hóa riêng nổi bật của mình, có những điều tốt đẹp đương nhiên cũng có những điều tiêu cực, sao các bợn vội "tự dìm hàng" mình thế :))
...
btw, văn hóa xếp hàng của người Nhật đúng là rất đáng để học tập theo :x
 
Back
Top