Văn hóa xếp hàng của người Nhật ngoài đời vs anime/game

Giờ GO cứ làm như FFXIV cũng đỡ =).
Làm quest thì cứ đứng gần NPC là có option interact chứ không cần phải click vào NPC.
Nhận quest thì mob mới spawn, của thằng nào thằng đấy đánh, không có chuyện thằng khác nhìn thấy quest mob của mình :-*.
 
phở ở đâu mà phải khiến dân VN xếp hàng vậy :-?
HN cũng có xếp hàng mua phở :))
PhoHN18210.jpg
 
49 Bát Đàn.
Nổi tiếng HN đấy :>.
 
Mỗi khi đi cắt tóc, nếu tiệm đông thì lúc nào mình cũng phải ngồi chờ đến lượt :D
 
Không có gì là không thể. VD như gần đây nhất là ý thức dừng xe đúng vạch quy định khi đèn đỏ, mình thấy đa số người đã chấp hành khá nghiêm chỉnh rồi đó thôi (mình ở HCM, ko biết những nơi khác thế nào). Còn việc xếp hàng này, thay vì bắt người dân phải tự ý thức ngay thì có thể dùng các biện pháp rèn từ từ, như những nơi nào đông người thì nên đặt các cột căng dây để mọi người đi vào hàng lối v.v... cái này cũng thấy có nhiều chỗ làm rồi.

Ý thức thì chẳng qua cũng là do học tập mà có, làm gì có ai mới sinh ra mà đã có ý thức sẵn, cho nên chỉ cần đất nước ta những người lãnh đạo có tâm 1 chút, những người dạy học có tâm 1 chút thì việc có ý thức như người Nhật cũng ko phải là chuyện quá khó.
 
có lẽ từ thế hệ 8x trở đi ý thức người VN sẽ tốt hơn :))
 
Có thể người VN trong hệ 8x ý thức tốt hơn trước nhưng bắt đầu từ 9x là nó cứ như lao dốc không phanh ý =))
 
nc cũng ko nên đánh đồng tất cả các em 9x như vậy, tội các em ấy ra
cũng có người nọ người kia mà
 
Lên cái kem tràng tiền mình thì ngại chen lấn,xếp hàng từ từ thì các bố các mẹ ở sau lao lên với với ẩn mình ra.Đi thang máy thì vừa xuống tầng 1,chưa kịp ra các bố các mẹ ùn ùn lao vào làm mình lại phải lên tít tầng 7 xong đi bộ xuống.Làm gì có cái văn hóa xếp hàng văn hóa thang máy như Nhật =.=
 
phải từ từ chứ bạn, đâu thể 1 chốc 1 nhát mà có thể thay đổi đc lối sống của cả một tập thể loài người
cứ hướng tới tương lai tươi sáng của VN thôi :))
 
Có gì phải vội. Chừng 3-4 chục năm nữa là mình bắt kịp Nhật Bản lúc bây giờ thôi :)).
 
Cứ theo chủ trương mình vì mọi người, mọi người vì mình thì sớm muộn cũng được thôi :))...
 
120 năm nữa VN sẽ bằng Singapore bây giờ , và thêm 100 năm nữa thì bằng Nhật ngày nay =)) bác chủ thớt up thêm hình đi nào ;;)
 
và lúc đó thì Nhật đang ở đâu nhỉ :-ss
 
lúc đó hoặc là chiến tranh hạt nhân với Tàu , 2 là bị alien xâm chiếm :)) ko bác nào kiếm thêm hình trong manga/anime à :-"
 
Sống được đến lúc đó đi rồi tính...
 
VN kiểu như hiện nay thì chả bao giờ bằng được Nhật đâu ;))
 
HN cũng có xếp hàng mua phở :))
PhoHN18210.jpg
Phở ở đây thọt vãi, mà toàn bán kiểu đuổi khách, quát tháo khách ầm ĩ, không hiểu sao vẫn cứ đông 8-} nhà ta ngay gần chả thèm ăn mà ông bà già thì nghiện kêu phở ở đây đậm đà 8-}. Cơ bản ta ăn 1 vài lần thấy nó mặn quá nên ăn chỗ khác thấy nhạt đi. Giờ không ăn ở đắy nữa nên ăn ở chỗ khác đỡ mất vị :p
 
Back
Top