- 5/2/04
- 4,664
- 228
Cái này không phải là về vấn đề online vs offline hay cái gì cả!!
MÀ Saf muốn nói đến thực trạng của gameonline mà cụ thể ở VN mình là MMORPG..
Trong tổng kết cuối năm 2005 vừa qua thì vấn đề "Gameonline gây bức xúc" đứng số 1 trong các vấn đề gây bức xúc mà đã có đăng tải trên truyền hình ( VTV3 ) và gần đây nhất là Saf đọc được bài viết này trên website GameThu.Net: Kết thúc một mối tình kiểu game thủ .
Thật đáng buồn khi đây dần dà và có khả năng sẽ trở thành một vấn nạn hay thực trạng XH đáng buồn khi con người ta tìm đến nhau và yêu nhau chỉ qua những MMORPG.. Một thứ tình yêu ảo đúng nghĩa của nó và kết cục mọi người cũng rõ!!
Tôi không đả kích tác giả bên GameThu.Net nhưng rõ ràng cách viết bài đó chưa thực sự nêu lên những gì người ta cần phải thấy ở vấn đề này.
Đây là Box Tin Tức những cũng bình luận về những vấn đề liên quan tới game và cụ thể ở đây là Game và Cuộc Sống!
Thật rõ ràng, MMORPG khiến người ta thích sống ảo hơn là sống thật. Những mối tình ảo mong manh, đẹp nhưng khó bền và cũng lắm thăng trâm hay những thanh niên, thay vì nỗ lực và cố gắng trong cuộc sống thực thì lại phấn đấu ở Thế Giới Ảo và những Vinh Quang Ảo!! Chúng ta có thể không nhìn nhưng không thể làm ngơ trước điều này!
Mọi người vào bình luận chơi.....
MÀ Saf muốn nói đến thực trạng của gameonline mà cụ thể ở VN mình là MMORPG..
Trong tổng kết cuối năm 2005 vừa qua thì vấn đề "Gameonline gây bức xúc" đứng số 1 trong các vấn đề gây bức xúc mà đã có đăng tải trên truyền hình ( VTV3 ) và gần đây nhất là Saf đọc được bài viết này trên website GameThu.Net: Kết thúc một mối tình kiểu game thủ .
Thật đáng buồn khi đây dần dà và có khả năng sẽ trở thành một vấn nạn hay thực trạng XH đáng buồn khi con người ta tìm đến nhau và yêu nhau chỉ qua những MMORPG.. Một thứ tình yêu ảo đúng nghĩa của nó và kết cục mọi người cũng rõ!!
Tôi không đả kích tác giả bên GameThu.Net nhưng rõ ràng cách viết bài đó chưa thực sự nêu lên những gì người ta cần phải thấy ở vấn đề này.
Chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu..GameThu.Net nói:Ngày 1/1, khi mọi người vui đón năm mới thì một bạn gái mang nick "Viết để quên" âm thầm trút bầu tâm sự của mình trên Diễn đàn Game Thủ. Những mối tình ảo mong manh và dễ vỡ. Nhưng nỗi đau lại thật như bất cứ một tình yêu nào bởi sự chân thành thì không thể giả tạo.
Đây là Box Tin Tức những cũng bình luận về những vấn đề liên quan tới game và cụ thể ở đây là Game và Cuộc Sống!
Thật rõ ràng, MMORPG khiến người ta thích sống ảo hơn là sống thật. Những mối tình ảo mong manh, đẹp nhưng khó bền và cũng lắm thăng trâm hay những thanh niên, thay vì nỗ lực và cố gắng trong cuộc sống thực thì lại phấn đấu ở Thế Giới Ảo và những Vinh Quang Ảo!! Chúng ta có thể không nhìn nhưng không thể làm ngơ trước điều này!
Mọi người vào bình luận chơi.....
, err... i'm too
). Cái đó mới đúng là "giao tiếp" giữa người với người.
. Thông thường thì các cặp gặp nhau và chat wa mạng, yêu nhau cũng qua đó đều rất hạnh phúc (theo như mình được biết là thế
). Đó cũng chỉ là những trường hợp đặc biệt hay là do cái gì đó.
)
).Ai ai trên đây cũng kính trọng,nể sợ nhưng ra ngoài bạn là ai ? Có ai thấy bạn là chỉ trỏ " Oài,admin GVN kìa... " không ? Không...dĩ nhiên trừ mấy người quen
.Ngoài đời thước đo danh vọng được tính bằng cách cư xử và đồng tiền bạn kiếm được ngoài đời....cho nên,chơi GO không phải là xấu nhưng điên cuồng đến mức quên cả tương lai đang chờ đón thì tận cùng của ngu ngốc.Hơn thế nữa còn phạm 2 tội lớn :