Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. có lẽ. một mình thế này cũng thích 
...


), tớ thay đổi phải đến 70% con người mình. Và h tự nhiên gái nó cứ bập vào thôi 
. Tội lỗi tội lỗi
cố gắng lên nhéLiệu có phải cứ làm e khó hiểu, cứ làm như mình chả thèm e thì tình yêu sẽ mãnh liệt hơn ? Hay rồi sau này phải tiếc nuối buông thõng bài ca "Ước gì" ?
Con người nội tại của mình gần đây luôn thay đổi, bởi chẳng bao giờ mình biết nên làm gì, làm sao để luôn tin e. Mình không biết nên vồn vã nồng nhiệt hay phải lạnh lùng đối với e, mình sợ sẽ làm e nhàm chán mình nhưng cũng không muốn tự dựng lên 1 bức tường giữa 2 đứa mình, rối quá....Help !
P/s : tầm gửi vô topic này vậy, khỏi lập topic mới![]()
..
có lẽ có mỗi mình trong này là khác quan điểm mọi người
qua câu truyện của chủ topic mình chỉ có 1 từ "thán phục" dành cho cậu,cậu có 1 tình yêu đẹp trong sáng.....và tớ thấy cậu rất cao thượng,với tớ yêu không phải là chiếm đoạt cho riêng mình.....và cậu đã làm được điều đó.
thời nay không phải ai cũng được như cậu đâu,nhiều người khi trải qua hoàn cảnh như cậu họ quay ra hận con gái hận cái gọi là tình yêu trong sáng như cậu đã từng yêu....bởi vì họ yêu mà không nhận lại được gì và họ thành ra như vậy.....chẳng nói đâu xa trong box tâm sự này nhiều người như vậy đó là sự thật.
cho nên tớ rất khâm phục cậu,giờ những người yêu cao thượng như cậu thật hiếm có,đọc xong bài viết của cậu mình rất cảm động.....nhưng tớ tin là nếu cậu cao thượng như vậy thực sự thì 1 ngày nào đó cô gái mà cậu yêu sẽ quay trở về với cậu,và cô gái kia nếu không nhìn nhận lại sự việc tớ lại thấy tiếc cho cô ấy vì đã mất đi 1 người rất tốt với mình như vậy.
chủ topic với quan điểm của tớ thì không phải cậu yêu mù lòa đâu,cậu cứ giữ vững quan điểm của cậu đi người tốt thường hay chịu thiệt nhưng thiệt thòi bao nhiều thì sau này cậu lại nhận được nhiều niềm vui bấy nhiêucố gắng lên nhé

em đã từng nghĩ như thế, và em đã từng có cảm giác hiểu được tình yêu cao thượng là gì!tình yêu cao thượng
3 năm rùi. và bi giờ đã gặp đc 1 người tuyệt vời...hehehe cái cũ ko mất, cái mới làm sao đến
.
..... Thôi, ông whisky137 , làm bạn với tui lâu lâu đi nha
.........
. Nhớ là 2 nhà thân thiết lắm nên nếu tiến tới thì chắc chắn ko có chuyện yêu chơi yêu đùa.có lẽ có mỗi mình trong này là khác quan điểm mọi người
qua câu truyện của chủ topic mình chỉ có 1 từ "thán phục" dành cho cậu,cậu có 1 tình yêu đẹp trong sáng.....và tớ thấy cậu rất cao thượng,với tớ yêu không phải là chiếm đoạt cho riêng mình.....và cậu đã làm được điều đó.
thời nay không phải ai cũng được như cậu đâu,nhiều người khi trải qua hoàn cảnh như cậu họ quay ra hận con gái hận cái gọi là tình yêu trong sáng như cậu đã từng yêu....bởi vì họ yêu mà không nhận lại được gì và họ thành ra như vậy.....chẳng nói đâu xa trong box tâm sự này nhiều người như vậy đó là sự thật.
cho nên tớ rất khâm phục cậu,giờ những người yêu cao thượng như cậu thật hiếm có,đọc xong bài viết của cậu mình rất cảm động.....nhưng tớ tin là nếu cậu cao thượng như vậy thực sự thì 1 ngày nào đó cô gái mà cậu yêu sẽ quay trở về với cậu,và cô gái kia nếu không nhìn nhận lại sự việc tớ lại thấy tiếc cho cô ấy vì đã mất đi 1 người rất tốt với mình như vậy.
chủ topic với quan điểm của tớ thì không phải cậu yêu mù lòa đâu,cậu cứ giữ vững quan điểm của cậu đi người tốt thường hay chịu thiệt nhưng thiệt thòi bao nhiều thì sau này cậu lại nhận được nhiều niềm vui bấy nhiêucố gắng lên nhé
k yêu nữa thì lấy đâu ra sừng
. mình h thì cứ kệ đấy. nghĩ kĩ là sẽ lo cho cuộc sống mình trên hết. nay em này mai e kia
chả yêu e nào nhưng toàn những e kiểu thân hơn bạn. haiz. h bớt đau nhiều. có lẽ tại lập topic này, chia sẻ ra và nge đc các bạn ^^ vui hơn nhiều!