wildboy1901
Donkey Kong
- 11/11/08
- 415
- 11
[video=youtube;X1DRDcGlSsE]http://www.youtube.com/watch?v=X1DRDcGlSsE[/video]
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Trong khi mấy trò khác thì chơi bình thường[video=youtube;X1DRDcGlSsE]http://www.youtube.com/watch?v=X1DRDcGlSsE[/video]
Mình chơi trên PS2, chắc là do tại đĩa rồi@ThanatosII: chơi= bản r4600 thử nhe bạntích vào software trong GS ấy cho hình ảnh nó mất 3 dường kẻ ở mặt nhân vật
LoR: hình như hồi đó trung bình tập 3h 3 tập 9h. Nhớ hồi đó mua 1 hơi 9 đĩa 3 phần cày từ sáng tới tối =.=

nhạc hay nhỉ, nhìn ông già đeo kính rất bác học, còn lão violin nhìn na ná mr. bean nữa
btw, sao cái sign lại có Varden? trai hoang cũng đọc eragon à? :X

down về nghe chuối quá nên mò đi down undub rồiSao không down undub về chiến

.Nội dung bài hát và film quá buồn màcoi lại 3 lần bộ này rồi mà vẫn cảm thấy nao lòng .............. Ôi tình bạn và tuổi trẻ:9cool_too_sad
.nghe bảo còn lấy thêm các chi tiết từ các bộ khác nữa thì phảiThe Hobbit sao mà nó ra được 3 tập giỏi thật

Nó dễ làm cảm động hơn ba cái tình yêu trai gái ấy chứ. Biết bao nhiêu bạn bè, cảm xúc, kỉ niệm màThe Hobbit sao mà nó ra được 3 tập giỏi thật.
Cái chủ đề tình bạn này lúc nào cũng đánh mình đau nhất.


. Thế nên mấy cái chủ đề liên quan đến bạn bè lúc nào mình cũng xúc động nhất.làm mình càng thêm tự kỉ....21 là nhiều đối với mìnhChả biết có phải ít bạn hay ko, danh bạ điện thoại học từ cấp 3 tới giờ chỉ vỏn vẹn 21 số. Nếu trừ đi số điện thoại của học trò, phụ huynh, ba má thì .......![]()

nhưng hết 12 là của khách hàng, bạn bè kiểu xin rồi để đấy cho có mấy năm trời mình không bao giờ gọi nó nó cũng chả gọi mình (kiểu có dtdd thì cứ xin số) thì ~50 số, rồi tầm chục số giáo viên còn lại là người nhà (hết 2 cái sdt bàn nhà nội ngoại) và 4-5 đứa bạn thân chấm hết tính ra cũng chỉ tầm chục số người thân quen.

nên chả phải bàn về cái mức độ cô đơn của gamer box này
Mà bạn Thântos tính ra vẫn may mắn hơn mình , mình >20 năm rồi chưa biết hương vị của tình yêu này , tính tình quái dị tới cô đơn quá độ lãnh cảm luôn mà
Chắc để hôm nào viết bài tản mạn về cuộc sống đời thật của các heroes của thế giới RPG.