badboy5891
Dragon Quest
- 8/4/06
- 1,497
- 2,667
Bạn đã bao giờ cho vay chưa , số tiền bạn cho vay là bao nhiêu , có phải tất cả các lần bạn đều nhận lại được số tiền bạn cho vay.
Dạo này có 1 số vấn đề khá đau đầu về tiền bạc tôi không biết nên làm thế nào , tôi suy nghĩ khá nhiều vì tiền là của mình , mình cho vay người thuộc thể loại bạn nhưng không thân thì không dám cho , bạn thân thì mình lại không dám đòi , cứ để từ từ nó trả. Thằng bạn bây giờ thấy nó đi làm ăn , cứ 1 mực vay tiền đầu tư vào chỗ chết , không cho nó vay nó dek thèm nhìn mặt mình , còn nếu cho nó vay chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ . Rồi cả lúc muốn đòi lại tiền cũng khó , đâu phải nói 1 cái là được nó giả luôn đâu . Nhắc ít sợ nó không trả , nhắc nhiều sợ nó giận mình , nói nhẹ thì nó nói từ từ , nói mạnh thì mất tình bạn bè , thật khó quá đi .
Dạo này có 1 số vấn đề khá đau đầu về tiền bạc tôi không biết nên làm thế nào , tôi suy nghĩ khá nhiều vì tiền là của mình , mình cho vay người thuộc thể loại bạn nhưng không thân thì không dám cho , bạn thân thì mình lại không dám đòi , cứ để từ từ nó trả. Thằng bạn bây giờ thấy nó đi làm ăn , cứ 1 mực vay tiền đầu tư vào chỗ chết , không cho nó vay nó dek thèm nhìn mặt mình , còn nếu cho nó vay chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ . Rồi cả lúc muốn đòi lại tiền cũng khó , đâu phải nói 1 cái là được nó giả luôn đâu . Nhắc ít sợ nó không trả , nhắc nhiều sợ nó giận mình , nói nhẹ thì nó nói từ từ , nói mạnh thì mất tình bạn bè , thật khó quá đi .

. Cũng vừa trả 5 lít cho con bạn thân xong ,lòng thật thanh thản :'>
nếu mình thấy rõ là cho nó vay giống như ném tiền qua cửa sổ thì thôi đi,đừng có loay hoay
".
. trong khi đi với bồ thì tốn kém vãi ra.