- 30/12/05
- 457
- 372
Em có 1 cô bạn thân,quen nhau từ thời cấp 1 và học chung 2 năm cuối của cấp 3,nhà cũng cách nhau hơn 1km thôi
Khoảng 1 tháng trước,chỉ vì hỉu lầm mà cãi nhau
Chuyện bắt đầu từ 2 cô bạn khác,nhưng với 2 đứa đó,em vẫn nói chuyện bình thường đc , còn bạn ấy thì k
Chuyện liên quan tới tiền bạc,mà em thì rất ghét phải nói tới vđ đó khi nói chuyện với bạn mình
Ban đầu nhắn tin với 2 cô kia,vì đụng tới money nên em chửi nó,nhưng sai lầm là quơ đũa cả nắm, nên cô đó nhìu chuyện nhắn qua cho bạn ấy biết,thế là bạn ấy nhắn qua hỏi em,nói chuyện một hồi đâm ra cãi nhau
Thật ra trong khi cãi nhau,đối tượng em nói tới ko phải là bạn ấy, mà bạn ấy cứ suy diễn là đang nói tới mình
Đc một lúc thì chỉ còn bạn ấy nt cho em mà em ko reply, khoảng 6,7 tin liên típ, trong đó có 1 câu như vầy :
"Người ta nói ko có tình bạn thân giữa nam và nữ nhưng tôi k tin,một là 2 người trở thành người iu, 2 là thành kẻ thù,tôi và ông thành gì ?"
Trước đó vài tháng,sn em , vì lí do bất ngờ đem bánh kem qua mà em ko có ở nhà nên phải đưa cho anh của em và đi về
Qua tìm hỉu thì bạn ấy phải chạy xe đạp hơn nữa tiếng ngoài trời mưa để tìm đc cái bánh kem mà em thích,và lúc đi về khi qua mà ko có em, bạn ấy đã khóc,em hỏi thì bạn ấy nói là do tui với ông là bạn thân ??
Vậy em có thể hỉu là bạn ấy đang thích em hay ko
Và sự thật thì em cũng đang cho là như vậy
Lúc cãi nhau xong, em có nt sr bạn ấy,và hơn 1 tuần sau có rủ bạn ấy đi chơi nhưng bạn ấy ko đi và có vẻ như là muốn quên đi lun tình bạn này
Bạn ấy cũng biết em đã có gf rồi
Vừa rồi có dịp về quê,em cố ý chở gf qua mặt bạn ấy khi bạn ấy đang đi xe đạp với 1 bạn gái khác, như vậy có quá đáng lắm k ?
Xưa nay trong nhóm của em (cũng là của bạn ấy) , chỉ có mỗi bạn ấy là chưa từng thích ai (hay đã từng nhưng k để ai biết đc ), bạn ấy rất khó hỉu ,rất khó để đoán đc bạn ấy đang nghĩ gì nên em cũng k dám chắc những gì em đang suy nghĩ
Em chỉ muốn hỏi có phải bạn ấy thực sự thích em ko, bạn ấy đang muốn gì và em phải làm gì để k để mất đi tình bạn này
Khoảng 1 tháng trước,chỉ vì hỉu lầm mà cãi nhau
Chuyện bắt đầu từ 2 cô bạn khác,nhưng với 2 đứa đó,em vẫn nói chuyện bình thường đc , còn bạn ấy thì k
Chuyện liên quan tới tiền bạc,mà em thì rất ghét phải nói tới vđ đó khi nói chuyện với bạn mình
Ban đầu nhắn tin với 2 cô kia,vì đụng tới money nên em chửi nó,nhưng sai lầm là quơ đũa cả nắm, nên cô đó nhìu chuyện nhắn qua cho bạn ấy biết,thế là bạn ấy nhắn qua hỏi em,nói chuyện một hồi đâm ra cãi nhau
Thật ra trong khi cãi nhau,đối tượng em nói tới ko phải là bạn ấy, mà bạn ấy cứ suy diễn là đang nói tới mình
Đc một lúc thì chỉ còn bạn ấy nt cho em mà em ko reply, khoảng 6,7 tin liên típ, trong đó có 1 câu như vầy :
"Người ta nói ko có tình bạn thân giữa nam và nữ nhưng tôi k tin,một là 2 người trở thành người iu, 2 là thành kẻ thù,tôi và ông thành gì ?"
Trước đó vài tháng,sn em , vì lí do bất ngờ đem bánh kem qua mà em ko có ở nhà nên phải đưa cho anh của em và đi về
Qua tìm hỉu thì bạn ấy phải chạy xe đạp hơn nữa tiếng ngoài trời mưa để tìm đc cái bánh kem mà em thích,và lúc đi về khi qua mà ko có em, bạn ấy đã khóc,em hỏi thì bạn ấy nói là do tui với ông là bạn thân ??
Vậy em có thể hỉu là bạn ấy đang thích em hay ko
Và sự thật thì em cũng đang cho là như vậy
Lúc cãi nhau xong, em có nt sr bạn ấy,và hơn 1 tuần sau có rủ bạn ấy đi chơi nhưng bạn ấy ko đi và có vẻ như là muốn quên đi lun tình bạn này
Bạn ấy cũng biết em đã có gf rồi
Vừa rồi có dịp về quê,em cố ý chở gf qua mặt bạn ấy khi bạn ấy đang đi xe đạp với 1 bạn gái khác, như vậy có quá đáng lắm k ?
Xưa nay trong nhóm của em (cũng là của bạn ấy) , chỉ có mỗi bạn ấy là chưa từng thích ai (hay đã từng nhưng k để ai biết đc ), bạn ấy rất khó hỉu ,rất khó để đoán đc bạn ấy đang nghĩ gì nên em cũng k dám chắc những gì em đang suy nghĩ
Em chỉ muốn hỏi có phải bạn ấy thực sự thích em ko, bạn ấy đang muốn gì và em phải làm gì để k để mất đi tình bạn này


...... Cái đó không hẳn là bạn ấy yêu bác hay gì gì đâu, đừng hiểu lầm
...... Chỉ vì quan tâm bạn bè với nhau thôi
..... Mà ngày đó chẳng có gì quan trọng, chẳng qua bạn ấy đi ngang tiệm bánh, thấy bánh ngon nên ghé mua cho tui thôi
....
...... Ý tui cũng như bé Ze, không phải mình nghĩ lúc nào cũng đúng, có thể bạn ấy coi trọng bác như người bạn thật sự đó :hug: ...... Cái tin nhắn đó mình chẳng thấy hàm ý sâu xa gì cả, vì bác và bạn ấy là 2 người bạn thân nên cả điều 1 và 2 đều không đúng
,cố giữ lấy đi,không thôi sau này tiếc không kịp đâu