Loại đàn bà mặt dày ko liêm sỉ ntn mà vẫn còn mong nó quay lại được.
Nói thật a thấy trong tất cả các vụ trai bị gái cắm sừng, bị gái phản bội, bị gái lừa.... thì những thằng con trai đó đều có 1 điểm chung là tính đàn bà, ko bản lĩnh và bất tài. Cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa cả thôi :)
Thì đàn bà mới lên mạng khóc lóc kể lể chứ trai tráng bt thì ai lại lên than thở bao giờ

Mà nói thật vụ gái cấm sứng này nọ, kinh nghiệm tình trường mình thấy nếu 1 ng con gái thật sự yêu bạn thì khi nó chia tay hay quen ng khác 100% là có lý do chính đáng cả, còn loại quen gái mà chả biết gái có yêu mình ko để rồi bị cấm sừng này nọ khóc u oa thì thua

Mình ngày trước từng quen 1 bé biết chắc rằng tính nó dễ thay đổi, y như rằng 1 thời gian sau nó yêu 1 ông lớn hơn gần chục tuổi vì bên cạnh ổng nó có cảm giác dc bảo vệ và an toàn hơn khi cạnh 1 thằng ất ơ chả bít gì như mình, âu cũng có lí do trong cs này cả
, gì chứ mình có 1 kế hoạch khá bá đạo cho vụ này

, lúc đầu mới ct còn mong mong nhớ nhớ bây giờ thì hơi lờn damage rồi, bắt đầu thấy biểu hiện lạ kì của ẻm
