Tôi muốn nói bài đăng này sẽ gồm cà những thứ mà fan các bạn gọi là "bashing", tuy nhiênm Tôi thích SNSD và bạn sẽ thấy điều đó ở blog của tôi. Tôi đang nhìn lại một cách khách quan nhất. nhưng đây sẽ là điều đáng buồn mà tôi đang chứng kiến những việc gần đây, và tôi sẽ chỉ nó ra sau mọi thứ diễn ra...
Đây là Jessica Jung, Có thể cho là một trong các thành viên được biết đến nhiều trong SNSD, phần lớn fan yêu thích cô ấy vì vẻ đẹp, cô công chúa băng giá, tẳng băng ấm áp, body, tính cách kỳ lạ, chị em, skinship....nhưng có một điều mà tôi muốn các fan nhận ra rằng. Giọng ca của cô ấy.
Đừng vội tranh cãi, Tôi từng thấy các fan nói rằng thích cô ấy vì giọng hát, Tuy nhiên, Tôi tin rằng đó chỉ bởi vì bạn là fan mà thôi. Tại sao mọi người không đánh giá cao giọng hát của cô ấy? So sánh là điều ko thể tránh khỏi. Nhưng tôi không thích việc các ban nói rằng cái bóng của Taeyeon che phủ hàn toàn khả năng hát của cô gái này. tôi nói vậy với tư cách là một ca sỹ.
Không hề có kiểu " Giọng hát thông thường" mà chỉ có âm thanh " bình thường" hay độc đáo. Ý của tôi " thông thường" ở đây nghĩa là một giọng nói mà tất cả mọi người cảm thấy dễ chịu khi lắng nghe. như Taeyeon, yuri, key.... so với giọng khác biệt như Jessica, Jonghyun, Reowool.. nói thế này, tôi không ngạc nhiên nếu mọi người nói giọng jessica như phát ra từ mũi và jonghyun thì cao vót.
Có chút đau lòng khi mọi người ca ngợi Taeyeon như là một ca sỹ hàng đầu trong các idol và những cái "vỗ tay" cho Jessica . Xem trên Youtube một đoạn Taeyeon solo và so sánh với vid của Jessica solo. những nhận xét về jessica thường là " Cute" " sweet voice" hoặc đại loại thế, sao ko có ai nói cô ấy là một ca sỹ có tài?
Hay lắng nghe, khả năng vocal và bạn có thê nói Jessica là một trong những người điều khiển giọng rất tốt. (độ rung, ngân)... trong giới kpop. Tôi ko nghĩ giọng Jessica yếu, nó cao và mỏng nên ko đem lại cảm giác "dầy" như của Taeng.
Khi lần đầu nghe Gee của SNSD, tôi có thể thấy giọng ngân của cô ấy mạnh mẽ.
Còn về Tiffany,
Gần đây, Tiffany đã có nhiều phần hơn trong các bài hát, và jessica ít đi. được rồi cứ nói tôi đang kiểu cay cú đi cũng được, nhưng so với hồi xưa và bây giờ đã có nhiều thứ khác.
Tiffany là môt ca sỹ tuyệt vời, và cô ấy đang từ từ có được từng phần lời hơn Jessie?
đây là bài post về Jessica, như vậy có xúc phạm không? xin lỗi, nhưng đó là những gì tôi nghĩ. và tôi là môt fan, là người công nhận jessica cũng như khả năng hát của cô ất, Tôi thấy buồn vì một ca sỹ lại được yêu mến vì tính cách con người hơn là giọng hát. Tôi biết đó là những gì đang xảy ra phổ biến ở Kpop. nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ con người tôi yêu thích trong giới kpop thôi.
Cô ấy hát tốt, hãy thừa nhận khả năng thanh nhạc của cô ấý. đó là những điều tôi muốn nói.
và fan sẽ chỉ nói " ôi, tại vì cô ấy lười". cô ấy có lười nhác thật nhưng có một thứ cô ấy không hề, đặc biệt là khi hát.
hãy để một chút thời gian lắng nghe giọng hát của jessie. và bạn sẽ thấy sức điều khiển rất tốt, mà tôi ít thấy trong kpop
-sinesilver@tumblr