Vinie'sMan
Fire in the hole!
- 8/9/09
- 2,610
- 174
Giờ chắc có gấu hết rồi,chỉ có mỗi con Tae là chơi với chó thôi
))
))Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
))
Chuyện cổ tích: Bây giờ, sau này, và mãi mãi
Ngày xửa ngày xưa, có 9 nàng công chúa xinh đẹp nọ. Họ đều xinh đẹp và tốt bụng. Nhưng 9 nàng công chúa đã không hề hay biết từ căn bếp của lâu đài kia, một anh chàng đầy tớ trẻ tuổi luôn luôn để mắt tới họ. Anh chàng, chàng đầy tớ ấy, cực kỳ cảm mến những nàng công chúa và tình chị em khăng khít của họ. Nhưng anh chàng chưa từng tiếp cận họ, anh ấy đã và không bao giờ có thể. Vì vậy, chàng lặng thầm nhìn ngắm những nàng công chúa từ xa, bằng lòng được thấy 9 nàng công chúa hạnh phúc ra sao. Sâu thẳm trong trái tim, chàng nguyện ước những nàng công chúa sẽ mãi là những cô nàng ngây thơ, ngọt ngào ấy để chàng có thể tiếp tục theo họ từng bước. Nhưng một ngày kia, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Năm tháng trôi qua, 9 nàng công chúa đã trưởng thành. Nhưng chàng trai đầy tớ kia vẫn là chàng đầy tớ ấy, chưa một lần chàng dám tiến tới gần những nàng công chúa, mà đem lòng ngưỡng mộ lặng thầm dõi theo. Người ta đồn đại nhau rằng vài nàng công chúa đang bí mật hẹn hò các vị hoàng tử. Chàng đầy tớ không bao giờ tin vào những lời đồn thổi ấy, nhưng chàng chợt nhận ra rằng, sớm hay muộn, 9 nàng công chúa kia rồi sẽ đem lòng yêu những vị hoàng tử của riêng họ. Và điều đó đã xảy ra. 2 trong số 9 nàng công chúa đã tìm thấy hoàng tử của mình, giữ bí mật với toàn thể vương quốc cho tới khi nhà vua ra chiếu công bố chuyện tình yêu của những cô con gái của ngài. Ngay nghe được tin sét đánh ấy, chàng đầy tớ ngập trong nỗi buồn thảm đến cùng cực nhưng chàng đủ hiểu rằng chàng không thể thay đổi được gì nữa. Sao chàng có thể trong khi chàng chỉ là một anh chàng đầy tớ lặng thầm dõi theo 9 nàng công chúa, những người thậm chí còn không biết chàng là ai. Chàng ước rằng mình có thể quay ngược lại thời gian nhưng chàng hiểu điều đó là không thể. Dường như mới ngày nào, khi lần đầu chàng mới thấy họ đùa giỡn nhau vẫy kẹo mút. Rồi một ngày, khi đang chăm sóc khu vườn kia, vang vọng bên tai chàng là những giọng hát tuyệt vời kia. Chàng ngước đôi mắt mình hướng lên ngắm nhìn nàng công chúa cả trong 9 chị em cất cao giọng hát từ ban công lâu đài kia. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi”, câu hát vang vọng vào tai chàng khi nàng công chúa kia say sưa ca hát những câu ca tuyệt vời kia. Chàng gượng cười và chợt thấy khoan khoái lắng nghe giọng hát của công chúa và thông điệp mà khúc ca kia gửi gắm. Đó là khi chàng nhận ra rằng 9 nàng công chúa đã không còn là những nàng công chúa nữa, bởi họ đã trở thành những nữ hoàng đẹp tuyệt trần. Và rồi sẽ tới một lúc nào đó, 9 nàng công chúa sẽ tìm được những đức vua của riêng mình. Nhưng họ, 9 thiên thần xinh đẹp ấy, vẫn sẽ mãi là những nàng công chúa bé nhỏ trong trái tim chàng…bây giờ, ngày mai, và ngàn đời sau.
via @/ForeverJeTi
V-Trans: JS@TYCCJ

nam hay nữ mà đanh đá mạnh mẽ thế nhỉ
đọc cũng vui 

)