mỗi lần nhắc tới vấn đề "tương lai" của các chị lại thấy sầu ruột, nói đi nói lại hoài nhưng quyền quyết định là ở SM, mà SM dạo này thì chán thôi rồi, chẳng có cái gì nên hồn...Năm sau gái tổ chức tour Nhật thì chắc sau cái single với 2 bài hát phát hành cuối tháng 9 thì sẽ tung 2nd album ấy, chứ ko thì đi tour lại chơi mấy bài cũ à. Mong là single mới hay hay một tẹo, ít nhất là hay hơn Paparazzi...một bài dance + 1 ballad
Gee sắp bị Kangnam Style vượt view utube roài, bị buồn nhưng đành chịu

, mong là bài mới ko quá flop như Paparazzi, mãi mới được 10m views.
Nghe đồn là cuối tháng 9 đầu tháng 10 DBSK mới cb ở Hàn, vậy là gái cũng phải tới đầu tháng 11 mới cb, còn nếu như CSJH và The TRAX cũng cb thì chắc gái khỏi cb trong năm nay luôn

. Không cb thì hóng, mà cb thì lại vừa mừng vừa lo...lần này không biết là SM có đầu tư ra trò không, hay lại kiếm một bài nào đó rồi cb cho có lệ giống như Shinee với Suju, nếu như thế thật thì hận SM ><.
OST Hana Kimi, nguyên dàn main vocal SM hát mà chẳng bài nào ra trò, cứ thấy chán chán sao ấy, được mỗi bài của J-Min với SunNa. Phim này mình đang xem, coi cũng được ko quá lố cũng khá ý nghĩa...nhưng giá nam chính không phải MinHo thì hay hơn, coi 4 tập đầu mà mỗi lần thấy bạn ấy là đơ như cây cơ, coi mất hết cảm xúc. Sulli với bạn nam thứ thì duyệt, cute vô đối

)
Bản Đài mình xem 6 tập đầu thấy được, mấy tập sau bắt đầu chán...truyện thì đọc từ đời nào đời nao không nhớ, cũng ko ấn tượng cho tới khi nó thành phim mới nhớ lại. Nói chung là do nội dung thần tượng kiểu này, xa rời thực tế nhiều quá nên dân tình cũng ko ham.
Phim Reply 1997 thì oke, xem vui, nhiều cảm xúc, đúng tinh thần fan gơ

), 2 bạn diễn viên chính đều ổn. Phim của TvN dạo này toàn phim hay, chỉ tiếc là không phổ biến bằng phim của 3 đài chính. Nhưng tính ra như vậy cũng được, nếu thất bại cũng không bị áp lực nhiều, thời gian quay lại nhẹ nhàng. Phim của Sò mình đoán sẽ khá khẩm hơn mấy phim của NaYulSic, lại toàn diễn viên thực lực đóng nữa. Nhân vật của Sò chắc cũng sẽ tương tự như của Sica, mối tình cũ của nam chính...nhưng chắc chắn sẽ không quá vô duyên, lãng nhách như vai của em Sica.
Cuối cùng thì T-drama cũng kết thúc bằng việc cb của T-ara, nhạc thì chưa ấn tượng lắm nhưng vũ đạo thì làm mình nhớ đến bài Visual Dreams của gái, điệu nhảy robot
http://www.youtube.com/watch?v=l5WbTXBqob0&sns=tw