dạo này đời sống tinh thần của mình được nâng cao, ko còn ru rú ở nhà mãi nứa

hôm bữa đi ngắm WGs còn hôm nay thì đi xem mí ca sĩ Việt. Lâu ngày mới được đi xem ca nhạc, nên lảm nhảm hơi nhiều, hy vọng ko làm phiền mọi người

)
Ở những quốc gia khác, nghệ sĩ hot nhất thường hát cuối chương trình, chứ ở VN thì hát ở khúc giữa đầu là tốt nhất...Hát đầu thì khán giả chưa tới, hát nửa cuối thì bắt đầu lưa thưa, hát cuối cùng thì leo teo vài mống...Thành ra có hot mấy mà ko có khán giả thì cũng bằng thừa, như hôm rồi WGs - tiết mục hấp dẫn nhất lại ko có ai xem. Mình là khán giả mình còn thấy tội nói gì mấy ca sĩ đang biểu diễn.
Ở VN, đa phần khán giả đi xem lại kiệm cổ vũ, vỗ tay, hò hét...cái chương trình hôm nay mình đi còn đỡ, chứ nhớ có lần đi MC nhắc mãi mà vẫn chẳng có ai vỗ tay, đi xem ca nhạc mà cứ như ngồi tụng kinh, ngồi chán thì về. Khán giả lớn tuổi ko nói, nhưng nhiều bạn trẻ cũng vậy, chắc là quen rồi. So với đi xem Kpop đúng là vui hơn, hò hét điên cuồng, khản cả tiếng dù ko phải idol của mình.
Có một lý do gần đây mình thích Vpop hơn, đó là mọi người hầu hết là hát live, hát lip thì bị lên án và bị cấm biểu diễn... trong khi bên Hàn ca sĩ lại lipsync, hay bật playback khá phổ biến. Nói thật mình là fan S9 nhưng nhiều lúc thấy S9 lip mình cũng thấy buồn ><
Mình thấy mấy e cuồng các oppa, tại sao không thích mấy anh ca sĩ Việt, nhiều anh cũng rất đẹp trai, hát hay nữa chứ ( mỗi tội hơi lùn )...Nếu mình ko cuồng mấy chị chắc mình đã chạy theo các ảnh rồi

)
À, hôm nay có một bạn lên thi tài năng, bạn ấy muốn nhảy Kpop bài Genie- SNSD, nhưng a DJ lại bật bài mới của GD

). Trong chương trình, khi DJ mở nhạc Iam the best, hay Fantastic Baby không khí thực sự rất cuồng nhiệt. Mình cũng mong gái có một bài kiểu này, để hò hét, nhảy nhót cho đã

)