Cái kiểu của Sica nó ko phải là lười nữa, mà nó là cái kiểu chỉ biết lợi cho bản thân, ko tôn trọng bạn diễn và khán giả.
Sorry fan Sica vì nói nặng như thế.
Nhưng ko phải chỉ mỗi vụ hát hò show ngày hôm đấy, mà trong MV cái bộ mặt tiền trưng ra, bả cũng chả buồn nhảy, người ta cúi lưng, lắc đầu, mình bả đứng trơ ra.
High note của cả 2 con, thì bả bỏ ko hát, để Tae hát 1 mình, mà high note của Tae vốn đã nặng lắm rồi.
Một vài lần lười nhảy vui vui ko sao, coi perf nào (nhất là The boys) , Sica cũng đứng ko uốn uốn éo éo có 1 tí ra cái điều cho có nhảy.
Mình thà đi xem mấy nhóm rookie diễn còn hơn.
Kiểu tính mình ghét làm việc chung nhất là với kiểu người như bà Sica, chỉ biết lợi bản thân mà ko nghĩ bao nhiêu người đang gắng để làm cho tốt nhất.
Hồi xưa mới debut, tuy Sica thể lực yếu, mang tiếng lười này nọ, nhưng thấy rõ là khi vào việc bả rất tập trung, hết mình, ko làm thì thôi, đã làm là làm đâu ra đó.
Mà gần đây thì khác hẳn, nhảy nhót, hát hò, cái j cũng trớt quớt hết.