- 27/1/09
- 19,806
- 4,034
đứa chú nguyền trong team nhân loại thảo phạt hình như là gái 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Đa thế giới trộn lẫn vào nhau như này chưa đủ phản diện hay sao mà phải lôi thằng top 1 anh hùng làm phản diệnnghi ngờ có plot twist là lúc thằng số 1 tới nơi đã thấy ma vương bị đứa nào đập chết rồi, cái set hoàng kim nó đang mặc là loot từ người thằng ma vương này
mà k hiểu sao design thằng này toát ra mùi phản diện lắm, kiểu thằng Ưng công nhân nghành bên Berserk ấy
View attachment 755931

nhưng khả năng chắc cũng bụp dc 1 mớ boss thiên địch 
Rõ ràng là con này có âm mưu gì đó mà, lúc đầu tưởng nó thân với Jaichi nhưng sau mới rõ nó cũng lợi dụng để kiếm thêm tin tình báo thôiĐọc thì thấy con nyudo có vẻ có âm mưu gì đó nhỉ
Dự là mấy con ma vương bị Ginbak thịt đều bị thằng nyudo ghét nên nó lùa Ginbak đến chỗ đám đấyĐọc thì thấy con nyudo có vẻ có âm mưu gì đó nhỉ

Nhưng có lẽ ko phải tất cả sẽ bị Ginbak làm thịt mà đang đánh sẽ có 1 vài boss của tụi thiên địch khác xông ra vét 
Ủa có bản dịch luôn rồi màCó bản scan chưa, hóng quá![]()
Team top 1 tạch thì theo kịch bản của GantzTeam top 1 nhân loại kiểu gì cũng tạch rồi nhường sân cho team thằng holao thôinhưng khả năng chắc cũng bụp dc 1 mớ boss thiên địch
![]()
clg dài sọc vậy, đừng wall of text nữaTeam top 1 tạch thì theo kịch bản của Gantz
Còn nếu muốn thì theo kịch bản của game sinh tồn Alice in wonderlane: nguyên cái tổ độ top 1 thật ra chết lúc dung hợp 13 thế giới rồi
Nhưng oán niệm muốn trả thù ma tộc mạnh đến mức dc thế giới game chọn làm mod của GVN ah nhầm chọn làm player để chạy game Fantastic cấp độ vũ trụ
1 bài phân tích trên fb nếu game nhúng tay vô:
Ẩn ý của ONE xuyên suốt chap mới
Trở lại ván cờ thực tế, cần phải nhấn mạnh rằng ONE đã tiết lộ chủ đề của câu chuyện ngay trong tập đầu tiên:
"Nhân loại không thể chiến đấu chống lại Thiên địch của họ."
Chúng ta mới chỉ đi qua khoảng 33 chap truyện, vậy mà ONE đã tạo ra một nhân vật Dũng sĩ có khả năng tiêu diệt một kẻ thù cấp độ Ma vương và cho đến nay, anh ta dường như không phải chịu bất kỳ tổn thương nào rõ rệt. Cảm giác rằng điều này có chút kỳ lạ.
Đúng hơn là, không chỉ độc giả thấy vậy; ngay cả trong mạch truyện, biểu cảm bàng hoàng của Hallow trước sự kiện này cũng đã thể hiện điều đó...
Do đó, việc Kurosa - Ma vương số 1 bị đánh bại bởi Bauzerk - anh hùng số 1, thực chất đã khiến cho sự "khả nghi" này ngày càng lộ rõ.
ONE có lẽ không đơn giản chỉ muốn tạo ra một Dũng sĩ hùng mạnh, mạnh hơn Ma vương và giành chiến thắng theo nghĩa đen. Như thế thì quá tẻ nhạt và không phù hợp với chủ đề mạch truyện. Cho đến nay, nội dung Versus luôn xoay quanh chiến thuật "mượn dao giết người" (dùng kẻ địch này đối phó kẻ địch khác), vậy mà một Dũng sĩ từng giết Ma vương giờ đây lại đang đi tập hợp những cá nhân hùng mạnh hơn.
Thêm vào đó, chap mới đề cập khá nhiều đến LHK (luyện hồn khí), nhưng câu trên tiêu đề lại viết "Những di vật được sinh ra từ lòng tham vô đáy rốt cuộc sẽ trở thành Thiên địch" ("The Relics of Greed Will Eventually Become the Enemy"), trực tiếp vạch trần hậu quả của việc lạm dụng LHK xuất phát từ lòng tham. Hơn thế nữa, có cả một đống LHK nằm ngổn ngang trên núi Xoắn Ốc, rõ ràng ám chỉ đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Và đây lại chính xác là những hành động mà Dũng sĩ đó cùng những người đồng hành đã làm.
Hơn nữa, phản ứng của Hallow khi biết Bauzerk đánh bại thành công Kurosa là: "Cuối cùng thì một Dũng sĩ có khả năng đánh bại Ma vương cũng đã xuất hiện", chứ không phải là: "Quả không hổ danh là Anh hùng số 1, anh ta thực sự rất mạnh". Ít nhất trong nhận thức của Hallow, tất cả các Dũng sĩ, bao gồm cả Bauzerk, đều có một khoảng cách chênh lệch sức mạnh thô rất lớn so với Ma vương.
Vấn đề chính là sức mạnh của nhân vật này có phần không ăn khớp, mang lại cảm giác phá vỡ chủ đề của tác phẩm. Giống như việc nói với bạn rằng Saitama là kẻ mạnh nhất, nhưng rồi đột nhiên lại xuất hiện một kẻ "thực sự ngang hàng với Saitama".
Tuy nhiên, sự thật là đội của Bauzerk đang thử nghiệm một cách tiếp cận cực kỳ đoan. Mặc dù nhân loại biết rằng họ không còn đường lui để bận tâm đến hậu quả, nhưng rõ ràng họ vẫn cảnh giác với những thứ như LHK và cảm thấy rằng "vắt kiệt tài nguyên" không phải là một điều tốt lành (ngay cả khi họ chẳng còn cơ hội để tính đến tương lai lâu dài).
Nhưng Bauzerk dường như lại hành động mà không chút do dự tại núi Xoắn Ốc và các căn cứ nhân loại khác, trực tiếp triển khai số lượng lớn những thứ này với thái độ "không màng đến tác động tương lai, chỉ cần dùng chúng để sống sót lúc này" và "tập trung toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt chúng". Đây là một hướng đi cấp tiến đến bất ngờ.
Nhưng những dòng chữ viết trên trang bìa có lẽ thực sự ngầm ám chỉ rằng hành động của nhóm sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Hơn nữa, hiện tại khi Bauzerk tuyên bố "mọi thứ sẽ kết thúc", hẳn anh ta phải biết rằng mối đe dọa đối với thế giới không chỉ có mỗi Ma tộc. Có lẽ Bauzerk đang toan tính những hành động cực đoan hơn cả sức tưởng tượng.
Tất nhiên, cũng có khả năng, Bauzerk đơn giản là một "dị biến" vô lý và hùng mạnh giữa nhân loại. Khi anh ta nói mọi thứ sẽ kết thúc, có thể anh ta chỉ đang thể hiện sự tự tin rằng mình có khả năng giải quyết mọi chuyện mà không hề có ý đồ sâu xa nào khác.
Trên thực tế, khi chiếu theo tác phẩm OPM, ta có những nhân định sau:
Giả sử tất cả các siêu anh hùng lớp S (S-class) đều biến mất, chỉ còn lại Saitama, khi đó thế giới OPM cũng sẽ là một thế giới của các Thiên địch. Nếu không có S-class, 26 thành phố đáng lẽ đã sụp đổ từ lâu và trở thành một cuộc chiến tranh kháng cự chống lại Thiên địch.
2.Giả sử có S-class mà không có Saitama, khi đó sẽ quay về mô típ điển hình của anime Shonen;
Kết hợp cả hai sức mạnh S-class và Saitama, khi đó đặc trưng của OPM sẽ biểu hiện rõ nhất.
Nhưng mọi người có để ý điều này không, ngay cả Saitama cũng không thể nào đương đầu với tất cả các kẻ thù cùng một lúc (anh ta có thể hạ gục chúng trong nháy mắt, nhưng anh ta không thể quán xuyến được tất cả).
Điều này xảy ra nhờ 1 khái niệm rất thực tế trong quân sự: Sự khác biệt giữa Toàn Năng (Omnipotence) và Toàn Hiện (Omnipresence).
Kể cả khi có sức mạnh tuyệt đối như Saitama, anh ta cũng chỉ có thể tung ra "một cú đấm ở một tọa độ nhất định tại một thời điểm". Nếu 13 chủng loại Thiên địch tổng tiến công ở hàng ngàn chiến tuyến khác nhau, hệ thống phòng ngự của nhân loại vẫn sẽ sụp đổ vì Saitama không thể phân thân.
Điều này áp dụng trực tiếp cho sự tự tin của Bauzerk "mọi thứ sẽ kết thúc". Ngay cả khi Bauzerk sở hữu sức mạnh dị biệt ngang ngửa Ma vương, anh ta cũng không có khả năng kiểm soát diện rộng đối với toàn bộ hệ sinh thái sau dung hợp.
Giải thuyết tẩm đớ:
Thực chất cả Bauzerk và Kurosa đều đã chết, có khi toàn bộ team đa vũ trụ của Bauzerk cũng đã bị xoá sổ, tất cả chỉ là Avatar do Game thao túng, nhằm thu thập thông tin, vì khi nhìn cách Bauzerk hành động 1 cách vô cảm (không quan tâm tới hậu quả, tiến trình lặp lại như chiêu mộ đồng đội, đánh bại quái vật, nâng cấp trang bị, hoàn thành nhiệm vụ "side quests" giúp đỡ dân làng etc. hệt như 1 game hero RPG trong mấy quảng cáo 30s.
Khi đó, mọi sự phi logic về sức mạnh đột biến đều trở nên hợp lý. Sức mạnh của Bauzerk có thể là "Buff hệ thống" do Game cung cấp để đảm bảo "quân cờ này" có thể chạy hết kịch bản.
Trong thế giới quan giả tưởng thông thường, Dũng sĩ hành động vì đạo đức và sự tồn vong của giống loài. Nhưng theo lý thuyết này, động cơ của Bauzerk đã bị thay thế hoàn toàn bởi "Mục tiêu hệ thống".
Việc anh ta cung cấp Luyện Hồn Khí, thiết lập Cực đại Ma pháp trận hay tạo ra Suối nguồn Thế giới không phải để tạo ra lớp phòng thủ cho căn cứ đó. Về mặt cơ chế RPG, đó đơn thuần là việc kích hoạt các "Điều kiện mở khóa" để vượt qua một Side Quest, từ đó hệ thống sẽ mở khóa phần thưởng là một "Đồng đội" cấp cao: Gigatyla.
Tại sao Bauzerk lại lạm dụng Luyện Hồn Khí bất chấp việc nó có thể trở thành Thiên địch trong tương lai? Bởi vì dưới góc độ của một "Player", thế giới này chỉ là một vòng lặp (Instance). Người chơi hiếm khi quan tâm đến hậu quả sinh thái hay việc các NPC sẽ sống sót ra sao sau khi trò chơi kết thúc (Game Over / Clear). Họ chỉ quan tâm đến việc tối ưu hóa sát thương (Min-maxing) để hạ gục kẻ thù, và nhân vật được trải nghiệm đầu tiên là ma vương số 1 Kurosa

Đọc như AI viết, vote tếTeam top 1 tạch thì theo kịch bản của Gantz
Còn nếu muốn thì theo kịch bản của game sinh tồn Alice in wonderlane: nguyên cái tổ độ top 1 thật ra chết lúc dung hợp 13 thế giới rồi
Nhưng oán niệm muốn trả thù ma tộc mạnh đến mức dc thế giới game chọn làm mod của GVN ah nhầm chọn làm player để chạy game Fantastic cấp độ vũ trụ
1 bài phân tích trên fb nếu game nhúng tay vô:
Ẩn ý của ONE xuyên suốt chap mới
Trở lại ván cờ thực tế, cần phải nhấn mạnh rằng ONE đã tiết lộ chủ đề của câu chuyện ngay trong tập đầu tiên:
"Nhân loại không thể chiến đấu chống lại Thiên địch của họ."
Chúng ta mới chỉ đi qua khoảng 33 chap truyện, vậy mà ONE đã tạo ra một nhân vật Dũng sĩ có khả năng tiêu diệt một kẻ thù cấp độ Ma vương và cho đến nay, anh ta dường như không phải chịu bất kỳ tổn thương nào rõ rệt. Cảm giác rằng điều này có chút kỳ lạ.
Đúng hơn là, không chỉ độc giả thấy vậy; ngay cả trong mạch truyện, biểu cảm bàng hoàng của Hallow trước sự kiện này cũng đã thể hiện điều đó...
Do đó, việc Kurosa - Ma vương số 1 bị đánh bại bởi Bauzerk - anh hùng số 1, thực chất đã khiến cho sự "khả nghi" này ngày càng lộ rõ.
ONE có lẽ không đơn giản chỉ muốn tạo ra một Dũng sĩ hùng mạnh, mạnh hơn Ma vương và giành chiến thắng theo nghĩa đen. Như thế thì quá tẻ nhạt và không phù hợp với chủ đề mạch truyện. Cho đến nay, nội dung Versus luôn xoay quanh chiến thuật "mượn dao giết người" (dùng kẻ địch này đối phó kẻ địch khác), vậy mà một Dũng sĩ từng giết Ma vương giờ đây lại đang đi tập hợp những cá nhân hùng mạnh hơn.
Thêm vào đó, chap mới đề cập khá nhiều đến LHK (luyện hồn khí), nhưng câu trên tiêu đề lại viết "Những di vật được sinh ra từ lòng tham vô đáy rốt cuộc sẽ trở thành Thiên địch" ("The Relics of Greed Will Eventually Become the Enemy"), trực tiếp vạch trần hậu quả của việc lạm dụng LHK xuất phát từ lòng tham. Hơn thế nữa, có cả một đống LHK nằm ngổn ngang trên núi Xoắn Ốc, rõ ràng ám chỉ đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Và đây lại chính xác là những hành động mà Dũng sĩ đó cùng những người đồng hành đã làm.
Hơn nữa, phản ứng của Hallow khi biết Bauzerk đánh bại thành công Kurosa là: "Cuối cùng thì một Dũng sĩ có khả năng đánh bại Ma vương cũng đã xuất hiện", chứ không phải là: "Quả không hổ danh là Anh hùng số 1, anh ta thực sự rất mạnh". Ít nhất trong nhận thức của Hallow, tất cả các Dũng sĩ, bao gồm cả Bauzerk, đều có một khoảng cách chênh lệch sức mạnh thô rất lớn so với Ma vương.
Vấn đề chính là sức mạnh của nhân vật này có phần không ăn khớp, mang lại cảm giác phá vỡ chủ đề của tác phẩm. Giống như việc nói với bạn rằng Saitama là kẻ mạnh nhất, nhưng rồi đột nhiên lại xuất hiện một kẻ "thực sự ngang hàng với Saitama".
Tuy nhiên, sự thật là đội của Bauzerk đang thử nghiệm một cách tiếp cận cực kỳ đoan. Mặc dù nhân loại biết rằng họ không còn đường lui để bận tâm đến hậu quả, nhưng rõ ràng họ vẫn cảnh giác với những thứ như LHK và cảm thấy rằng "vắt kiệt tài nguyên" không phải là một điều tốt lành (ngay cả khi họ chẳng còn cơ hội để tính đến tương lai lâu dài).
Nhưng Bauzerk dường như lại hành động mà không chút do dự tại núi Xoắn Ốc và các căn cứ nhân loại khác, trực tiếp triển khai số lượng lớn những thứ này với thái độ "không màng đến tác động tương lai, chỉ cần dùng chúng để sống sót lúc này" và "tập trung toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt chúng". Đây là một hướng đi cấp tiến đến bất ngờ.
Nhưng những dòng chữ viết trên trang bìa có lẽ thực sự ngầm ám chỉ rằng hành động của nhóm sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Hơn nữa, hiện tại khi Bauzerk tuyên bố "mọi thứ sẽ kết thúc", hẳn anh ta phải biết rằng mối đe dọa đối với thế giới không chỉ có mỗi Ma tộc. Có lẽ Bauzerk đang toan tính những hành động cực đoan hơn cả sức tưởng tượng.
Tất nhiên, cũng có khả năng, Bauzerk đơn giản là một "dị biến" vô lý và hùng mạnh giữa nhân loại. Khi anh ta nói mọi thứ sẽ kết thúc, có thể anh ta chỉ đang thể hiện sự tự tin rằng mình có khả năng giải quyết mọi chuyện mà không hề có ý đồ sâu xa nào khác.
Trên thực tế, khi chiếu theo tác phẩm OPM, ta có những nhân định sau:
Giả sử tất cả các siêu anh hùng lớp S (S-class) đều biến mất, chỉ còn lại Saitama, khi đó thế giới OPM cũng sẽ là một thế giới của các Thiên địch. Nếu không có S-class, 26 thành phố đáng lẽ đã sụp đổ từ lâu và trở thành một cuộc chiến tranh kháng cự chống lại Thiên địch.
2.Giả sử có S-class mà không có Saitama, khi đó sẽ quay về mô típ điển hình của anime Shonen;
Kết hợp cả hai sức mạnh S-class và Saitama, khi đó đặc trưng của OPM sẽ biểu hiện rõ nhất.
Nhưng mọi người có để ý điều này không, ngay cả Saitama cũng không thể nào đương đầu với tất cả các kẻ thù cùng một lúc (anh ta có thể hạ gục chúng trong nháy mắt, nhưng anh ta không thể quán xuyến được tất cả).
Điều này xảy ra nhờ 1 khái niệm rất thực tế trong quân sự: Sự khác biệt giữa Toàn Năng (Omnipotence) và Toàn Hiện (Omnipresence).
Kể cả khi có sức mạnh tuyệt đối như Saitama, anh ta cũng chỉ có thể tung ra "một cú đấm ở một tọa độ nhất định tại một thời điểm". Nếu 13 chủng loại Thiên địch tổng tiến công ở hàng ngàn chiến tuyến khác nhau, hệ thống phòng ngự của nhân loại vẫn sẽ sụp đổ vì Saitama không thể phân thân.
Điều này áp dụng trực tiếp cho sự tự tin của Bauzerk "mọi thứ sẽ kết thúc". Ngay cả khi Bauzerk sở hữu sức mạnh dị biệt ngang ngửa Ma vương, anh ta cũng không có khả năng kiểm soát diện rộng đối với toàn bộ hệ sinh thái sau dung hợp.
Giải thuyết tẩm đớ:
Thực chất cả Bauzerk và Kurosa đều đã chết, có khi toàn bộ team đa vũ trụ của Bauzerk cũng đã bị xoá sổ, tất cả chỉ là Avatar do Game thao túng, nhằm thu thập thông tin, vì khi nhìn cách Bauzerk hành động 1 cách vô cảm (không quan tâm tới hậu quả, tiến trình lặp lại như chiêu mộ đồng đội, đánh bại quái vật, nâng cấp trang bị, hoàn thành nhiệm vụ "side quests" giúp đỡ dân làng etc. hệt như 1 game hero RPG trong mấy quảng cáo 30s.
Khi đó, mọi sự phi logic về sức mạnh đột biến đều trở nên hợp lý. Sức mạnh của Bauzerk có thể là "Buff hệ thống" do Game cung cấp để đảm bảo "quân cờ này" có thể chạy hết kịch bản.
Trong thế giới quan giả tưởng thông thường, Dũng sĩ hành động vì đạo đức và sự tồn vong của giống loài. Nhưng theo lý thuyết này, động cơ của Bauzerk đã bị thay thế hoàn toàn bởi "Mục tiêu hệ thống".
Việc anh ta cung cấp Luyện Hồn Khí, thiết lập Cực đại Ma pháp trận hay tạo ra Suối nguồn Thế giới không phải để tạo ra lớp phòng thủ cho căn cứ đó. Về mặt cơ chế RPG, đó đơn thuần là việc kích hoạt các "Điều kiện mở khóa" để vượt qua một Side Quest, từ đó hệ thống sẽ mở khóa phần thưởng là một "Đồng đội" cấp cao: Gigatyla.
Tại sao Bauzerk lại lạm dụng Luyện Hồn Khí bất chấp việc nó có thể trở thành Thiên địch trong tương lai? Bởi vì dưới góc độ của một "Player", thế giới này chỉ là một vòng lặp (Instance). Người chơi hiếm khi quan tâm đến hậu quả sinh thái hay việc các NPC sẽ sống sót ra sao sau khi trò chơi kết thúc (Game Over / Clear). Họ chỉ quan tâm đến việc tối ưu hóa sát thương (Min-maxing) để hạ gục kẻ thù, và nhân vật được trải nghiệm đầu tiên là ma vương số 1 Kurosa

Ai nào viết mấy cái game hắc hóa địa ngục nếu thế giới game đi theo hướng đóĐọc như AI viết, vote tế![]()
thằng đó có khung nó hiện rõ mặc bộ giáp cơ giới mà. team này chỉ có đứa bên đại thụ là ko biết năng lực kiểu gì thôi, cái giới thế nhìn cũng kiểu thổ dân mà đeo thanh kiếm samuraiNhóm anh hùng thì có người từ ma pháp giới, chú diệt giới, titan giới, nộ thần giới, đại thụ giới.
Chỉ còn 1 nam là không rõ ở thế giới nào.
