Um... có cần làm GẮT quá thế không? Thật sự ký tên cũng là một hình thức an ủi và giúp đỡ cho những người bị ảnh hưởng chất độc màu da cam... nhưng cái quan trọng hơn cả là cái tâm của mình, và chỉ có mình hiểu được tiếng nói của con tim vì đây là vấn đề đòi hỏi sự nhạy cảm của con tim chứ không phải là sự sáng suốt về đầu óc...
Dù sao mình cũng sẽ ký một chữ tại đây nữa cho vui....
này bạn , an ủi ư , hahah chỉ đúng 1 phần nhỏ thôi , vấn đề nhạy cảm của con tim , sáng suốt đầu óc à ??! xin lỗi chứ nếu bạn là 1 con ng ,1 con ng đang mang quốc tịch việt nam thì sẽ ko bào giờ cho phép bạn có 1 hành động hay 1 suy nghĩ mảy may ko chú ý đến nỗi khổ của đồng bào mình bạn ạ , hơn nữa việc ký tên này ko đơn giản là an ủi , an ủi ư !! hahaha cạn nmghĩ quá , an ủi khi chúng ta đang hằng ngày làm đến phát chán mà ko có kết quã tốt cho những cảnh đời như họ à !!!
việc ký tên này mang một ý nghĩa rất lớn và những ng đang , sẽ và đã ký nó củng sẽ mang 1 niềm tự hào , 1 niềm tin về tươnh lai tốt đẹp cho những đồng bào đang gặp nạn
tôi cá là ko ai sẽ lượng lự hay phân vân hoặc phải "lắng nghe" con tim coi có đúng khi ký ko??!!
và ký tên để làm gì , để tập họp đủ 300000 chữ ký , đủ điều kiện để kiện các nhà sản xuất chất độc màu da cam , đòi bồi thường chính đáng , đòi dự công bằng==> cựu tổng thống Bill Clinton đa hưa sẽ bồi thường cho những binh sĩ mỹ bị nhiễm chtấ độc màu da cam trong chiến trangở Việt Nam , vậy còn những nạn nhân thực sự của thứ độc ấy thì sao??
và số tìên bồithường củng mang những ý nghĩa to lớn
và cái cuới cùng và tôi ko thể tin được là bạ nói " dù sao củng sẽ ký 1 chữ à !!"
hahah ôi , ko thể tin là tội lại được nghe 1 cạu nói như thế !!!