ci5tb
Donkey Kong
- 9/6/07
- 343
- 45
- Thread starter
- #61
Ỡm ờ cái kiểu này thì chỉ có 1 trong 2 khả năng:
- Gái ngây thơ thật
- Gái cáo rồi
Anh thì nghiêng về giả thuyết thứ 2, thời buổi này làm gì có đứa nào sn 89 mà chưa yêu bao giờ? Đến 94, 96 còn ầm ầm rồi.
Thực chất cái chuyện gái nó chat chit và gọi điện nói những câu mà chú kể cũng dễ lý giải thôi, không khó. Nó đang cố tình để bắt chú thể hiện là chú đã kết nó lắm rồi, trong tất cả các đoạn nói chuyện nó đều lái về một vấn đề là "em chưa thích yêu, nên anh đừng yêu em...", trong khi đó chú lại cứ cố đấm ăn xôi là coi như mặc định luôn điều nó nghĩ là đúng, thế khác nào khẳng định với nó là nó đang ở cửa trên?
Mọi người đều đứng ngoài cuộc nghe chú chủ thớt kể lại nên rất khó đoán biết được tâm lý thực của gái. Tuy nhiên dù sao thì gái vẫn đang bật đèn xanh và biết cách giới hạn một cách khôn ngoan, nó dạn hơn chú và biết thừa chú gà rồi vì thế cứ tiến như bình thường, làm những gì chú cho là đúng và chân thật với bản thân chú chứ không nên quá quan trọng đòn này đòn nọ. Chỉ lưu ý một điều là cần điều tiết cảm xúc tốt hơn, đừng nóng vội thôi.
Nhớ lời dặn của anh trước đây, cưa tối đa là 3 tháng (thực chất chỉ 2 tháng là vừa) thì ít nhất phải nắm được tay gái thoải mái trở lên. Nếu không thì giải tán gấp vì ca này có nhiều triệu chứng ung thư.
thx anh dũng . về cái trên thì em có chân gỗ nên biết chính xác là gái chưa từng yêu . Em thích gái vì tính cách ngây thơ của em ấy . Em được nghe khá nhiều tư vấn rồi , nhưng cuói cùng vẫn nghiêng về việc sẽ làm theo đúng với bản thân mình là tốt nhất . Nếu nó yêu thì nó sẽ yêu bản thân em chứ ko phải là 1 thứ mà em cố biến thành . Còn việc điều tiết cảm xúc là việc mà trước giờ em vẫn cố gắng đế sừa mà nó ăn vào máu rồi nên khá khó , chỉ biết cố gắng thôi .
Chỉnh sửa cuối: