Vì sao bạn muốn chơi lại một game ?

  • Thread starter Thread starter    
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Bị theo do ý kiến mót box fò fò 7 ;))
Chán nh` lắm nhưng bảo kể thì lại chả nhớ ::)
 
bòko làm dữ quá nên không nhớ phải hong ;))
 
Oh , một topic hết sức nhảm .
Nói nhảm vì các trang càng về sau càng chat và chat ...
Mô phật , mô phật >< .
 
Nói thế thì khác j` bảo "Ô hôm nay HN mưa" =))
 
ko ở HN nên ko bít có mưa hay ko :D
ở TP thì nóng như wỉ => " trời hôm nay sao nóng thế !!!! " :))
 
Mấy bác muốn lãnh sẹo hả? Nhưng mà hôm nay Hà Nội vẫn mưa! :((
 
Hôm nay không mưa, đi cắt tóc cái:))
 
khổ nóng quá không biết chừng nào mưa :-"
 
Ê 2 cái nì tui thấy hơi kì nha, chơi lại mà secret đã phá hết trơn rùi thì còn hứng thú gì nữa mà chơi? lúc đó sẽ thấy cái game nì chán ơi là chán. đừng nàm mất kỉ niệm đẹp về game chứ!!!!!!1
Có chắc là bạn sẽ tìm được hết bí mật của 1 trò chơi trong lần đầu fá băng ko ?
 
Có chắc là bạn sẽ tìm được hết bí mật của 1 trò chơi trong lần đầu fá băng ko ?
muốn tìm hết bí mật của một trong lần đầu phá băng ko phải là dễ nhưng cũng không phải khó lắm nhưng chủ yếu là tớ không muốn tìm hết ngay vì nhưng thế sẽ mau chóng lâm vào tình trạng đói và không còn hứng chơi lại lần sau một game tốt nhất chơi lại 2,3 lần cho khỏi phí
 
Lo phí đĩa còn chơi game hay thật
 
L-) không hiểu cái lo của tôi à 3:-o
 
Còn tuỳ định nghĩa thế nào là secret, nếu 1 cái hidden draw point cũng gọi là secret thì đúng là chơi 10 lần cũng đéo hết được =))

Chắc ở đây ai cũng biết Diablo 2 nhỉ ?
Trò này rất đơn giản là đi chém sạch quái vật, lên lv, mua quần áo. Bí mật thì ko nhiều, quest cũng chả khó.
Nhưng nó lại có 6 cách chơi khác nhau, vì mỗi con sẽ giải quyết cái game này một kiểu. Lại phải chơi lại, nhưng chắc là chơi đến con thứ 3 thì ngán, thế mới phải sinh ra mods, sửa item, monster, skills, ect...

Đấy người ta gọi là chưa chơi hết đã chán, chứ đéo ai vì mấy cái secret thiểu năng kia mà chơi lại. Phỏng ? =))
 
Nhăng nhít, hay thì chơi lại chứ dở thì có 10 tỉ cái Secret cũng đéo thèm, chơi lại mấy trò cũ mốc cũng để nhớ lại kỉ niệm xưa, hồi mặc quần thủng đít, bán giấy vụn lấy tiền chơi game.
Bây giờ game nhiều gòi, tìm hết secret cũng chả huênh hoang được với ai nữa
 
Ừm, secret vẫn cứ là secret, tìm hay ko là việc của thằng chơi, lo làm quái gì
 
dào chơi cho sướng dủ rồi lo chi cho mệt xác 3:-o
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top