Vấn Đề 1: Chú bé chê Bút Trẻ tuy nhiên, chú biết Bút Trẻ là ai nhưng họ dek biết chú là ai !! Đó mới là điều đáng nói.. Giờ đã biết vị trí của mình chưa !
Đâu nhất thiết họ phải biết mình là ai thì mình mới được quyền chê họ (cái này hơi bị nhiều) việc người này người nọ chê 1 tổ chức hay 1 nhóm nào đó cũng chỉ là truyền miệng nhau thôi , chính vì thế nên bác không thể thấy số ít thắng số đông được , thử hỏi người đánh giá cao BT có bao nhiêu nhưng người không thích BT thì bao nhiêu

...
Vấn Đề 2: Chú bé chê TGG nhưng vẫn gửi bài cho TGG.. Nếu chê cái tạp chí nhạt nhẽo thì việc quái gì còn phải cố làm nó thêm nhạt nhẽo khi gửi bài chú vào !! Chú bé nghĩ mình là đấng cứu thế à !!
Tớ không hề viết bài cho TGG mà viết bài cho bác sì teo đấy chứ ...
ấn Đề 3: Nếu chú sùng bài thằng Sì Teo thì anh hông có ý kiến!! Bài RE4 thổ tả anh sẽ up bản full lên cho chú nghía !! Nhưng xem chú có can đảm nói cái bút danh ra không đã ! Và anh nhắc chú bé thêm là: Review dek phải là cảm nhận !! Thằng nào đi viết review mà còn nghĩ là cảm nhận thì về tự... cung đê !! Review là đánh giá và nó phụ thuộc vào kĩ năng phân tích game của 1 reviewer !
Thế thì chú cứ việc post bài của chú lên trước đi , xem bài chú hay cỡ nào mà bị cut hết 4000/5000 từ

...
Ban đầu chú công nhận viết bài review phải dựa trên cảm nhận của bạn thân mà nay lại đổi dọng àh , lạ nhỉ

...
Vấn Đề 4: Nếu chịu khó suy nghĩ thì chú bé sẽ phải hiểu vì sao TGG giờ lại chấp nhận một đám tạp nham nhiều tới như vậy ! Nếu chịu khó đi sâu vào giới báo game thêm 1 tí nữa thì sẽ nhận ra nhiều vấn đề lắm đó !
Việc người ta mua 1 tờ báo mà không rành về vấn đề mà tờ báo đề cập đến không phải là chuyện lạ , thậm chí trong lớp tớ có khối nhỏ đi mua báo về đọc chứ dek biết chơi game gì ngoài mấy game sưa sửa sừa sưa và game online . Việc người ta đọc TGG như đọc truyện chứ không phải là đọc 1 tờ báo tổng hợp các bài review là chuyyện bình thường , báo viết gì kệ báo , đọc cho vui , giết thì giờ là 1 chuyện quá phổ biến vì vấn đề mà TGG đề cập có tính giải trí cao hơn các tờ báo khác ...
Vấn Đề 5 - Quan trọng nhất: Đó là chú sẽ chết, chết vì anh!! Chú có thể kiện nhưng đừng phí công vô ích!! Vì anh sẽ làm kín kẽ tới mức chú có cố cũng không thể nào mà cãi được dù có là siêu luật sư!!Chú sẽ chết sau 3 ngày nữa từ hôm nay, anh để ba ngày để chú nghe những lời nhục mạ của Mems đã !!
Sau khi bị nhục mà và bị giết, anh sẽ đăng vụ của chú lên Banner box và biến chú thành một trò cười cho thiên hạ !!
Tức là: Bị sỉ nhục - bị giết - tiếp tục bị sỉ nhục !! Ôi... Anh cảm thấy thật khoái lạc !!!Chờ đợi nhé! Đó là món quà anh dành cho cậu!!
Bác làm gì mất công thế , cứ lock topic lại rồi giữ nguyên tình trạng của nó là okie thôi , có gì đâu , và nếu như thế thì người là trò cười là bác chứ không phải tớ vì cái buồn cười nhất chính là quyết định này của bác và nếu tớ bị làm trò cười thì sự thật chắc bị bóp méo hết tới 90%

, cũng chẳng có gì lạ , trước giờ bác nổi tiếng vì cái này mà , cứ nghĩ tới lúc đó thì tớ còn sướng hơn bác nữa

...
Mà bác có vẻ xem trọng 1 cái nick quá nhỉ , chả biết reg 1 nick mất bao lâu nữa , và bác cũng chẳng biết gì về tớ ngoài 13 chữ vô nghĩa c-s-m-t-e-r-m-i-n-a-t-o-r nên mọi người có sỉ vả thì cũng sỉ vả 13 chữ này , dek phải tớ

, và người bị mọi người bàn tán nhiều thứ 2 sẽ là bác , trong khi tớ trốn đâu mất biệt thì bác vẫn còn chịu đừng những lời bàn tán (chán nhỉ , gánh nặng của MOD lớn thật

) , vả lại tớ cũng có cả chục cái clone , cho bác 1 cái chả mất gì , hiện giờ mấy cái khác vẫn hoạt động điền điều ấy chứ , đâu phải chỉ có 1 cái này

...
PS: lão Cá làm như vậy cũng ko hay lắm đâu à nha. Ông cha ta thường nói " con giun xéo mãi cũng oằn", "chó cùng đường chó cắn càng đó. Be careful
Câu này hay , nhưng ai mới là nhân vật chính trong này thì tớ không biết

, vì tớ có cùng đường đâu , cái này thì suy nghĩ kỹ 1 tí các cậu sẽ thấy tớ nói đúng

....