Viết gì để làm quen bi h ??

  • Thread starter Thread starter Hassan
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vào quán uống 1 ly trà đá, lấy tờ bạc 500K VNĐ ra trả với lời nhắn:"Còn bao nhiu em cứ giữ lấy". Trên tờ bạc ghi 1 câu:" Nhìn em... anh muốn ở tù quá".

nó tưởng 500k/1 shot thì làm thế nào chuyển wa bên topic " mỗi ngày 1 tình huống " cho ae giải đáp =))
 
cao cấp bác àh . e nhìn kỹ bé đó cũng có vẻ nắng gió chứ ko phải dân ăn chơi !

Cho bác 1 câu này đừng nhìn bề ngoài mà đoán nhé :). Và nếu quán cafe thì nói chuyện thẳng làm quen luôn chứ viết lách gì nữa?
 
thì cứ mạnh dạn ( đầu tóc quần áo chỉnh tè chút ) lại gần em mà làm quen .. viết thư làm gì tốn time ...
 
ặc pác chủ nhát quá,cứ nói chuyện bình thường thui,ko có gì phải sợ :)
Nếu em nó đồng ý nói chuyện thì hỏi tiếp là ;))
"Em thích Porn ko":-"
 
thằng em chủ thớt nó có cao hơn chủ thớt nhiều ko vậy?
 
thằng em chủ thớt nó có cao hơn chủ thớt nhiều ko vậy?

Học lớp 9 cao 1m71 . ( còn cao nhiều nữa ) Tớ có 1m67 àh ! Mà chi vậy ?
 
xem hình của anh thì cũng thấy anh chững chạc có vẻ người lớn rồi việc viết giấy để làm quen thì quả thật quá cổ với bây giờ nhất là ở môi trường như thế làm thế thì mất điểm 90%, nếu anh thật sự muốn quen cô ấy thì nên bỏ ngay cái suy nghỉ "sợ", khi vào quán anh ăn mặt chững chạt vào nói chuyện có duyên 1 tí và di nhiên là nói với cô ấy nếu có thể làm cô ấy cười thì cơ hội làm quen tăng lên rất cao cái còn lại là tùy ở anh thôi lựa 1 cái cơ hội thích đáng nào để xin sdt là thương sách nhất. việc còn lại bây giờ là anh nên đổi avt !
hoặc anh cứ làm theo anh Lưu Chí Hòa
"và thế là anh sáng sang cứ cà phê và thế là anh tối tối cứ cafe ....) =))
 
Chỉnh sửa cuối:
1 câu thôi : con gái thích đàn ông chững chạc lắm :-"
 
Back
Top