Thằng con sinh ra đã mồ côi cha mẹ, không ai dạy dỗ chăm lo đàng hoàng nên lúc đầu rách nát cù lần cũng bình thường

Cơ mà có điều là về sau được sư phụ dạy dỗ, học hết chân truyền cả thất hiền, văn võ song toàn, cầm kì thi họa trà hoa y tửu cái gì cũng thông, vậy mà vẫn mặc cái áo rách thì quá phi logic

Mà cho nhân vật mặc đồ hiện ra ngoài, vẽ thêm vài cái avatar có khó gì đâu, cũng chỉ cần làm cho mỗi thằng main vì các char khác đều là NPC, không thay trang bị được, cái này chỉ có thể nói là do dev lười

Nhớ từ hồi mềnh chơi Prince of Qin hơn chục năm trước đã có thể craft đồ, mặc lên hiện ra ngoài rồi, giờ đã 2017 mà không làm nổi sao