lunar chaos
Donkey Kong
- 8/3/04
- 300
- 0
Không thèm nói với AVAVT nữa tui viết tiếp đây:
-sau khi bị rơi ra ngoài máy bay,fei và elly bị rơi xuống 1 tàu trôi trên biển.Họ cứ lêng đêng như vậy .Trong những ngày đó fei đã nhường thứ ăn cho elly.tuy vậy,nhìn fei ăn những con cá,elly cũng cảm thấy rất đau xót.May mắn họ gặp được 1 con tàu trên biển và được giúp đỡ.Đang nói chuyện với ông thuyền trưởng thì radar tàu phát hiện có 1 trận đánh ở gần đó.fei nhận ra con tàu đang bị tấn công là chiếc của bart nên vội cùng elly đi cứu.Họ đến rất đúng lúc vì chỉ có webtall và vierge là có thể chiến đấu dưới nước với BArt.Xuống nước,họ nhậnh ra kẻ tấn công chính là domica=>domica cũng nhận ra elly nên tuy phải rút chạy cũng bắt theo vierge.Khi mang về tàu,domica định xử tử elly thì miang đến và ra lêng đưa elly theo .Ở nhà cả nhóm đang lo lắng thì thấy vierge trở về.Nhưng elly gần như không nói gì về những gì đẫ xảy ra mà chỉ nhanh chóng đi xuống động cơ của chiếc Y...gì đó.May mà citan phát hiện ra cô ta bị thôi miên nên tới ngăn chặn kịp thời,chiếc Y.. chỉ mất 1 chút thời gian sửa chữa.nhưng chưa kịp làm gì thì domica đã tới.Đang giao chiến với domica thì phát hiện có 2vật ở dưới nước.Đó là rammus và Miang.sau 1 trận chiến quyết kiệt,rammus phải rút lui nhưng cũng phóng cho webtall 1 cú làm chấn động máy của con gear,làm nước tràn và
elly vội ra đòn aeroid ,kết hợp với đạn từ Y.. bắn xuống làm lá chắn bắt rammus dừng lại rồi đưa fei lên.
-sau khi bị rơi ra ngoài máy bay,fei và elly bị rơi xuống 1 tàu trôi trên biển.Họ cứ lêng đêng như vậy .Trong những ngày đó fei đã nhường thứ ăn cho elly.tuy vậy,nhìn fei ăn những con cá,elly cũng cảm thấy rất đau xót.May mắn họ gặp được 1 con tàu trên biển và được giúp đỡ.Đang nói chuyện với ông thuyền trưởng thì radar tàu phát hiện có 1 trận đánh ở gần đó.fei nhận ra con tàu đang bị tấn công là chiếc của bart nên vội cùng elly đi cứu.Họ đến rất đúng lúc vì chỉ có webtall và vierge là có thể chiến đấu dưới nước với BArt.Xuống nước,họ nhậnh ra kẻ tấn công chính là domica=>domica cũng nhận ra elly nên tuy phải rút chạy cũng bắt theo vierge.Khi mang về tàu,domica định xử tử elly thì miang đến và ra lêng đưa elly theo .Ở nhà cả nhóm đang lo lắng thì thấy vierge trở về.Nhưng elly gần như không nói gì về những gì đẫ xảy ra mà chỉ nhanh chóng đi xuống động cơ của chiếc Y...gì đó.May mà citan phát hiện ra cô ta bị thôi miên nên tới ngăn chặn kịp thời,chiếc Y.. chỉ mất 1 chút thời gian sửa chữa.nhưng chưa kịp làm gì thì domica đã tới.Đang giao chiến với domica thì phát hiện có 2vật ở dưới nước.Đó là rammus và Miang.sau 1 trận chiến quyết kiệt,rammus phải rút lui nhưng cũng phóng cho webtall 1 cú làm chấn động máy của con gear,làm nước tràn và
elly vội ra đòn aeroid ,kết hợp với đạn từ Y.. bắn xuống làm lá chắn bắt rammus dừng lại rồi đưa fei lên.
