vừa xem hết tập 1, phải nói khởi đầu của bộ này là tệ nhất trong các phim TDK, chi tiết đc thể hiện rời rạc, nhàm chán, đến đoạn học phép ở chỗ Bồ đề lão sư thì phải nói qua gượng ép, làm cho nó đủ thì phải, hy vọng tình trạng này ko kéo quá dài vì nghe bảo phim này chỉ chú trọng phần thỉnh kinh :(
nhắc đến bộ của tvb thì với mình bộ đấy có phần khởi đầu tuyệt nhất, cực ấn tượng cảnh TNK bé đêm vào chùa ngủ nằm dưới chân Bồ tát, mưa giột qua hay BT khóc thương NK, hay đoạn NK bị dân đuổi bắt chạy về bức tượng BT thì có con rồng bay đến đưa Nk đi, đến đoạn học đạo chỗ BD cũng đc làm rất hay, chi tiết và hợp lý, ko qua loa như bản này :(