SlimMarshall
Mayor of SimCity
- 19/8/05
- 4,034
- 0
Đó..tui cũng muốn nói thế,nhưng không can đảm nói sợ bị chửi.^^..Thật ra nếu lạnh lùng, nói chuyện vô tình 1 chút. Theo thống kê ta sẽ thấy: hình như số lượng người chơi VLTK cũng là mấy trăm ngàn, vì vậy nếu trong mấy trăm ngàn đó mà có người bị tai nạn qua đời, thì đó cũng là 1 chuyện bình thường, 1 thị trấn nhỏ cũng chỉ có mấy ngàn người thôi mà cũng có chuyện sinh tử diễn ra hằng tháng.
Tất nhiên đó là chuyện đau buồn, nhưng cũng là quy luật tự nhiên. Nhưng tôi thấy đáng chê trách là lấy chuyện đó ra làm rùm beng để đánh trống, khua chiêng, quảng cáo cho bản thân thì thật sự không nên.
Nếu chuyện có thật,đúng là chuyện đau buồn.Nhưng tui thấy còn nhiều chuyện đau buồn hơn nữa,sao không được đăng?Vì họ không chơi game ư?Vậy nếu muốn cái chết mình được biết thì nên chơi game chăng,để rồi sau này lỡ có mệnh hệ gì còn nhiều người biết đến?
Thôi mà nói vậy thôi,chỗ nào cũng là community,cộng đồng chơi game,bạn bè người thân,âu cũng là nơi chia sẽ nỗi buồn..thôi thì chúng ta cũng dành phút mặc niệm.
Bên nước ngoài,tui thấy danh tính gamer công khai hơn,dễ giúp đỡ hơn,chứ đằng này,biết ai mà giúp.
Còn nếu là bịa đặt thì ...éc éc..
Dzất là dễ hiểu..vì không cùng nhau sát cánh từ 0h-7am mỗi ngày,không cùng săn boss,không cùng ks,pk đó màThử hỏi trong số "Hàng nghìn cao thủ võ lâm thắm tình huynh đệ" kia đã ai đã từng bao giờ bỏ ra vài phút nghĩ đến chuyện đó chưa, có mấy người đã từng có ai đóng góp ít sách vở, quần áo cũ, hay bớt 1h chơi game để quyên góp chưa
..
. 
, không mong ước gì cho người thân mà chỉ mơ đến ba cái món đồ ảo. Lúc đầu xem tôi cũng cảm động nhưng nhiều bạn bè trên mạng phân tích thì càng thấy tức vì mình đã dễ tin.
Mà cũng có khi do mê chơi game quá nên ngủm cũng đúng đây nè. Nếu sự kiện TranYeu có sự thật thì tôi rất thương cảm cho em, còn nếu đây là trò lừa đảo thì chỉ biết nhổ bãi nước bọt thôi. 