yunavarikku
Donkey Kong
- 21/3/04
- 484
- 138
1 ngày trên mạng 8 tiếng , không có bạn bè , ai cũng tưởng là mình nghiện net, nhưng thực ra có cái quái gì đâu mà nghiện , chủ yếu lên net cho đỡ buồn, có đợt bị cúp net cả tháng mình cũng đâu ảnh hưởng gì
sáng + chiều lên mạng theo giờ hành chính
Tối ở nhà cũng lên mạng
Nhiều tin nhắn tới nhưng lí do trốn tránh
- Nhậu mày
- bận rồi
- Cafe mày
- bận rồi
- Cua gái
- không xe , mày đi đi
Ở trên mạng thấy cũng vui vui . đọc báo, vào forum xoắn nhau , thấy thằng nào post bài gai mắt thì post bài chửi lại , cùng 1 số người cho nó ăn tạ , cứ như thế ngày ngày lang thang forum cuối cùng cũng chả biết để làm gì ...
chán cảnh cfe ngồi hút thuốc tán dóc , nhậu nhẹt la hét um xùm , gái gú karaoke em này em nọ tốn tiền.... , mình chỉ đang thả câu 2 em đang học ở SG năm 1, sáng nt chúc em nó buổi sáng vui vẻ , tối nt vài ba câu hỏi thăm rồi chúc em nó ngủ ngon , nhắn tin nửa tháng rồi không biết chán như thói quen ... đang đợi tết em nó về để giăng lưới
Phải chăng cuộc sống đổi thay khi con người đổi thay . Tôi có nên sáng cfe , tối nhậu nhẹt đàn đúm bạn bè hay vẫn lang thang trên mạng như người vô hồn...... có bác nào như em không , tự nhiên thấy chán chán muốn ở nhà không chả muốn đi đâu
sáng + chiều lên mạng theo giờ hành chính
Tối ở nhà cũng lên mạng
Nhiều tin nhắn tới nhưng lí do trốn tránh
- Nhậu mày
- bận rồi
- Cafe mày
- bận rồi
- Cua gái
- không xe , mày đi đi
Ở trên mạng thấy cũng vui vui . đọc báo, vào forum xoắn nhau , thấy thằng nào post bài gai mắt thì post bài chửi lại , cùng 1 số người cho nó ăn tạ , cứ như thế ngày ngày lang thang forum cuối cùng cũng chả biết để làm gì ...
chán cảnh cfe ngồi hút thuốc tán dóc , nhậu nhẹt la hét um xùm , gái gú karaoke em này em nọ tốn tiền.... , mình chỉ đang thả câu 2 em đang học ở SG năm 1, sáng nt chúc em nó buổi sáng vui vẻ , tối nt vài ba câu hỏi thăm rồi chúc em nó ngủ ngon , nhắn tin nửa tháng rồi không biết chán như thói quen ... đang đợi tết em nó về để giăng lưới
Phải chăng cuộc sống đổi thay khi con người đổi thay . Tôi có nên sáng cfe , tối nhậu nhẹt đàn đúm bạn bè hay vẫn lang thang trên mạng như người vô hồn...... có bác nào như em không , tự nhiên thấy chán chán muốn ở nhà không chả muốn đi đâu

.
