Black_Magician
Youtube Master Race
- 26/11/11
- 0
- 0
Chào các bác, chuyện của mình là như thế này, mình và bạn gái quen nhau cũng hơn 3 năm rồi, đã tính tới chuyện đưa về ra mắt ba mẹ rồi tiến tới đám cưới. Không ngờ hôm qua bạn gái nói là có chuyện muốn nói với mình mà vẻ mặt rất là căng thẳng, mình cũng linh tính tới chuyện gì không hay. Cô ấy nói là đã mất lần đầu tiên cho mối tình đầu chỉ vì muốn dâng hiến hết tình cảm cho người yêu lúc đó, còn khóc rất nhiều và xin mình tha thứ. Mình chết lặng không nói được lời nào, vì mình và bạn gái quen nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn (vì mình theo đạo nên rất coi trọng chuyện này). Mình biết là bây giờ không quá khắt khe như hồi trước và mình cũng không phải là người hẹp hòi ích kỷ gì, nhưng thật mình cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Từ lúc nghe xong chuyện mình thấy vừa giận vừa thương cô ấy. Bây giờ mình không biết phải nên giải quyết chuyện này như thế nào, thật sự cú sốc này với mình quá lớn. Mình không biết làm sao đành dùng cái clone này lên tâm sự với anh em mong tìm ra được hướng giải quyết, chứ bây giờ đầu óc mình cứ rối tung lên không suy nghĩ đc gì hết cả


![Tangqua &[] &[]](/images/smilies/ymvn/tangqua.gif)
.