Paper9
Mario & Luigi
- 21/5/05
- 803
- 25
Có chuyện mới nhớ tới box thì cũng không phải nhưng ngoài nơi này ra mình chẳng thể nào tâm sự chỗ nào khác cả ...
Chuyện là thế này:
Đây là nguyên văn câu của mình
Giờ mình rối lắm, không biết phải làm gì khi xin lỗi dường như không có tác dụng (giờ 2 người chia tay rồi) gặp nhau nói chuyện cũng không phải ý tốt, giờ cô ấy giận mình lắm, nói mình muốn "chơi" cổ nên làm trò như vậy :(
Nói chung, mình thấy sai lầm của mình như thế này:
1. Dùng mail trường làm chuyện riêng. Nghe nói các mail trong trường gửi đều được kiểm tra, điều này mình thật sự không biết. Dù không đến nỗi forward cho cả trường biết nhưng vẫn rất
2. Đùa không đúng chỗ (dù nội dung mail rất-nghiêm-túc)
3. Vô tâm
Mong mọi người góp ý, cám ơn ạ
Chuyện là thế này:
Đây là nguyên văn câu của mình
Xin thưa là chúng mình chưa hề làm chuyện gì quá giới hạn hết. Câu cuối chỉ là 1 lời nói đùa thôi. Hồi trước có lần tụi mình "vượt" qua cái hàng "rào" phân cách (khá cao) để sang đường đó mà. Chuyện này cũng lâu rồi, nhưng có điều mình quên rằng người ta không còn nhớ ... Tệ hơn là mình gửi qua email nội bộ của trường, cổ share pass cho (không rõ bao nhiêu người) bạn của ấy. Cổ nói sẽ chuyển trường, vì mìnhPs: Nhận được thư thì Quân cho tôi 1 dòng "đã đọc" là đủ rồi. Dù sao mình cũng cùng nhau vượt rào 1 lần mà, nhớ không Quân ^^ ?
Giờ mình rối lắm, không biết phải làm gì khi xin lỗi dường như không có tác dụng (giờ 2 người chia tay rồi) gặp nhau nói chuyện cũng không phải ý tốt, giờ cô ấy giận mình lắm, nói mình muốn "chơi" cổ nên làm trò như vậy :(
Nói chung, mình thấy sai lầm của mình như thế này:
1. Dùng mail trường làm chuyện riêng. Nghe nói các mail trong trường gửi đều được kiểm tra, điều này mình thật sự không biết. Dù không đến nỗi forward cho cả trường biết nhưng vẫn rất

2. Đùa không đúng chỗ (dù nội dung mail rất-nghiêm-túc)
3. Vô tâm
Mong mọi người góp ý, cám ơn ạ
cái P/s kia là của nhỏ bạn chủ thớt ghi đúng ko 
. Ít ai nghĩ đen tối như các tiền bối ở đây lắm