Võ Thần - 100 trùng thiên.

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói j thì nói dù sao hành động giết cha giết cả con của mình của VN là quá tiểu nhân.nếu muốn hút sức mạnh BS thì sao k ngon đánh nhau 1 trận với Bs nếu thắng thì xứng đáng hơn
 
anh Sầu cũng 2 lần đâm lén đấy thôi.
Theo ta thì phần này Hải Hổ mới là vô đối khi lần lượt thịt từng thằng, trận nào cũng thắng (tin vui cho các BS fanboy vì HH rất giống BS ;;)).
 
anh Sầu cũng 2 lần đâm lén đấy thôi.
Theo ta thì phần này Hải Hổ mới là vô đối khi lần lượt thịt từng thằng, trận nào cũng thắng (tin vui cho các BS fanboy vì HH rất giống BS ;;)).
Chỉ có 1 lần đâm lén Bạch Chính. Còn cú đâm CS đâu phải là lén?
thực chất solo anh Sầu cũng thắng chẳng qua muốn giải quyết nhanh gọn để còn thịt SA (Lúc đó đại địa sắp thua rồi còn gì?)
 
Theo tớ để ý thì càng về sau anh Sầu ngày càng đẹp trai. Hồi đầu trông ghê chết hà..... Sức mạnh còn ngày càng tăng nữa :x
 
Trong Võ Thần kiếm được thằng nào mà không tiểu nhân thì bảo tui nhé, nên nhớ đây là thời đại bạo lực, quyền lực được xây dựng = máu nên .....
Cũng tiếc cho BS quá vì quả thật ở phần này mình thích nhất BS, còn về sau VN vô đối quá nên mới chuyển qua=))
 
Sao thằng hải hổ lúc nào nó cũng hiện đc chiến vân nhỉ, bọn kia cứ phải vận công :|
 
Bs thì khỏi bàn cãi rồi lúc mới xem mình cũng k thich Bs lắm nhưng càng về sau thì càng thấy tính cách,võ công cũng như phong độ của anh quá cool:D.mà trong Vt mình nhận xét khách thì Bs đẹp trai nhất xong rồi tới Nam Trắng rồi Nam đen.k bít ý kiến của mọi người thì sao:-*
 
Thằng SAT có quả mắt nhìn đẹp phết. Con ngươi màu đỏ, lòng đen - hơi bị cool của nó.
 
Trông thằng SAT cứ như đầu lâu dán cột điện ý. Cool mới sợ. Có về lúc cuối ông tác giả vẽ nó đẹp trai lên một tý chứ hồi đầu trông ghê chết... :)):))
 
SAT so với anh Nam lúc cuối chỉ là con tép đậu trên mép con khủng long [-x
 
Thằng SAT nhìn cứ bệnh bệnh sao ấy, nhìn gnay từ đầu đã ko c1o cảm tình :|, túm lại anh Sầu vẫn là nhất thoai :x
 
anh Sầu cũng 2 lần đâm lén đấy thôi.
Theo ta thì phần này Hải Hổ mới là vô đối khi lần lượt thịt từng thằng, trận nào cũng thắng (tin vui cho các BS fanboy vì HH rất giống BS ;;)).

Cậu thấy đấy, anh Sầu sau khi đâm anh mình, nước mắt chảy ròng ròng, sau đó còn rất hối hận, năm lần bảy lượt tha cho Thiết mã, còn thằng CS, hồi trước nó đâm lén anh Sầu, rồi chơi thuốc độc, không đâm cho nó chết thì mới là lạb-)b-). Chứ đâu như Nam đen giết người làm trò vui thôi, mình không thích thằng này lắmb-(b-(
 
Bạch Sầu No1.Nếu nói Bs đâm lén Bạch Chính cũng chẳng qua do tuổi trẻ nông nổi mà lại còn bị mất người yêu nửa nên hành động đó cũng xem như chấp nhận dc (k bít có phải do hâm mộ anh sầu hay k :)).Con aolongvuong nói trong VT k ai là k tiểu nhân vậy mình hỏi Bs tiểu nhân chổ nào ngoài 1 lần đâm lén Bạch Chính còn trong các trận chiến Bs luôn thể hiện phong độ của 1 cao thủ luôn muốn cho đối thủ của mình mạnh hơn.Thậm chí sát á từng chơi hèn với Bs mà Bs còn chơi đẹp thấy Sát á bị thương thì tự đánh vào mình để cho công bằng thử hỏi ai có tư cách so sánh dc với Bs.Mà công nhận cha con Sa&Sat nhìn cứ như mấy thằng bệnh thằng cha thì to xác như con khủng long mà đầu óc thì chẳng bao nhiu còn thằng con thì mặt ngu ngu sao ấy
 
Ngày xưa anh Sầu đánh với Bạch Chính là 21 trùng thiên sức mạnh.
Trong khi Bạch Chính là 24 trùng thiên. Bạch Sầu lúc đó không dùng đao đâm Bạch Chính thì cũng chết dưới tay BC mà thôi. Thậm chí đâm lén hay không? Là do BC quá chủ quan mà thôi. Trên chiến trường ai cũng muốn sống sót, chỉ có thể gọi là dùng mưu mà thôi.
Theo chủ nghĩa anh hùng là solo 1vs1 giữa 2 người đàn ông. Chứ không có cái kiểu đánh hội đồng bẩn thỉu, hay dùng mộng độc gì gì đấy như thằng SA nó chơi. Xem thằng SA đấy nó cầm TVK đánh với BS, KB tay không. Có ai phê phán gì ? Chỉ có điều SA nó mất mẹ sĩ diện của đệ nhất thiên vương. Toàn làm những trò bẩn mới thắng.
 
có ai giải thích cho bạn kia cái quả hh k vận công cũng hiện 3 đường chiến vân k ?
tớ thì tớ hiểu ntnay : a hh là bạch quân lãng {k bik đúng k}
là ng đầu tiên sáng tạo ra cái hh bạo phá quyền và chiến vân hh....
nên đc tác giả ưu tiên như thế...
còn anh nam đen...
tớ chưa bao h thấy chiến vân của ảnh...~~"
hìh như đoạn bị cự sa đập ảnh mới xài chiến vân thì phải (k bik có k)
ai thấy chiến vân của a nam....cho tớ xin cái hình ~~"
 
anh Sầu là nhất rồi , nghe tên là đã hâm mộ :-* Nam đen thì đang chờ xem , được cái chú này hơi ác , cũng có vẻ thích thích ;;)

Giờ chờ 2 tuần/quyển lâu quá , có ai biết link nào xem từ tập 44 chỉ mình với :(
 
k bik cách sửa bài....~~"
mới nhai xong cuốn 45 khi sáng......
bạch sa đã lên đĩa...
tình hình tập sau sẽ có liveshow của a nam đen tại LQ =]
cự sa qá thất vọng về bsa....nhưng suy cho cùng thì cũng là con mình...
chắc anh sát gia sẽ lên đĩa =]]
 
k bik cách sửa bài....~~"
mới nhai xong cuốn 45 khi sáng......
bạch sa đã lên đĩa...
tình hình tập sau sẽ có liveshow của a nam đen tại LQ =]
cự sa qá thất vọng về bsa....nhưng suy cho cùng thì cũng là con mình...
chắc anh sát gia sẽ lên đĩa =]]

Sao có tập 45 mau thế, ở SG thứ 4 mới có mà
 
Bác riccky xem AHVL + VT mới rồi à, spoil thêm cho anh em với :D
 
k bik cách sửa bài....~~"
mới nhai xong cuốn 45 khi sáng......
bạch sa đã lên đĩa...
tình hình tập sau sẽ có liveshow của a nam đen tại LQ =]
cự sa qá thất vọng về bsa....nhưng suy cho cùng thì cũng là con mình...
chắc anh sát gia sẽ lên đĩa =]]

Sặc đã có tập 45 rồi.

Thế thằng Cuồng Phong ra sau hở bác.:))

:| Bạch Sầu lèm seo. Hy sinh à? Đọc bộ này cũng vì anh Sầu cả.

Nay anh ý hy sinh ta cóc đọc nữa.

Không biết thế nào chứ ta ghét thằng Võ Nam kinh khủng!

;))Cho Anh Báo làm nhân vật chính nghe ra còn hay hơn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top