Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
truyện này hài nhất là cu thiên tôn...tên hay thế mà lại ~~"
ngu nhất là cu cuồng phong ..kế đó là bất nhị...
hoành tráng nhất là cái chết của nt và tm.....~~"
còn thèn mz nhất nà nam củ hành =,="
cùi nhất là cả họ sat![]()


Thập tam là hàng khủng đấy, tham vọng lớn, thực lực cũng được, độ ác thì thua anh Nam một chút. Khả năng sử dụng công nghệ có thể gần với Võ Nam điều khiển ma thần. Diệt thần hiệu chất lượng chẳng kém gì Á Phi.
Tiền đồ khá tốt nhưng chủ quan coi thường CP nên kết thúc thảm hại.
Nghĩ rằng một cường giả ngu ngốc là tự làm nhục trí tuệ bản thân vậy -_-

. Nên trong vụ thịt 13 TB thì thằng CP chẳng có công lao nào hết.

Ô thế một mình cậy khỏe làm tất ăn cả được à? :o, quốc gia thì phải có trên dưới chứ, một mình thì lãnh đạo ai?Mà vẫn đang ko hiểu là trong 1 thế giới mà 1 võ thần vô địch 1 chưởng cũng đủ để nghiền nát một hành tinh cỡ nhỏ thì cần gì thiết lập quân đội nhỉ,nhất là mỗi khi có đánh nhau là lôi cả đại quân tới nhưng giải quyết thì lại chẳng khác gì mấy thằng du côn đầu đường
Lúc đầu phải cho quân rỉa máu rồi mới ra tay
mà đi đánh nhau toàn xuất tướng thì quân đội nuôi vất đi
Rất tiếc là kẻ địch có tốc độ regen thần thánh + siêu cường binh khí tôi luyện lâu năm kết hợp với $ thần chưởng đập op.Skill thì đầy đủ các thể loại splash,vampire aura,crit x%,manalos,blessing of etc,full buff,full dance,full sing ... vậy 1 đàn kiến có thể ngáng lại xe lu ko nhỉ - làm chuyện châu chấu đá voi nghe ko hiểu sao ko lọt ...?
Thì sự thât rõ ràng,toàn siêu cấp cao thủ đối đầu ... mỗi lần tung ulti là đám ruồi muỗi bên ngoài thằng nào khỏe thì còn duy trì được thần kinh tạm thời đứng vững còn thằng nào yếu thì lòng ruột lộn phèo,xuất huyết toàn thân mà dẫn đến tử nạn còn gì?
Thế chả phải cái việc kéo bầy là vô nghĩa à?
Thử hỏi xem mấy cao thủ bậc nhất CS, BS, SA đánh nhau được mấy lần?
. Nhưng cũng có thể nói như tác giả đã bảo rồi, ở thời đại này chỉ có rất ít người biết chữ, và hầu như cũng chẳng có quân sư quạt mo :). Chỉ hay là tác giả dẫn dắt truyện theo mình thấy là vô lý nhưng rất logic
( tất nhiên là vô lý rồi
), Có thể nhận thấy ngay từ thời đại Hải Hổ thì sau này không có cái bọn mất dạy nào từ trên trời rơi xuống mà tất cả đều đã được hình thành từ thời đó và tất nhiên lúc ra lò đều yếu hơn tổ tiên rất nhiều ( như truyện gì đó... bọn sau ra lò mạnh hơn đời trước). Võ công từ thời xưa cũng rất được tôn sùng và truyền đến đời sau với 1 thất thoát khá lớn, tại sao võ công hồi xưa lại hơn hẳn thời nay thì chắc ai cũng biết. Thời đó thì công lực các cao thủ cao hơn nên khả năng lĩnh ngộ võ công cũng cao hơn thôi hehe
.
( dm đúng phong cách của lão Mã
).