Võ Thần - 100 trùng thiên.

Status
Không mở trả lời sau này.
Tiện thể ai còn nhớ tại sao anh ý lại ghét lão Bạch Vô Biên thế nhỉ..? Bố con mà toàn gặp là oánh... :(
Tại lão Biên đem con bồ thanh mai trúc mã của anh gả cho Bạch Chính :)
 
Thì mục đích là để cho 2 anh em Bạch Chính và Bạch Sầu choảng nhau.
Vô Biên trao cho BC Thế giới còn trao cho BS Thiên hạ. Thực chất là cũng muốn tìm hiểu bí mật đao pháp ( Địa ngục đao) trong 2 thanh đao này, và tạo ra 1 người hùng mạnh trong Bạch Gia.
BS lúc đó cay gần chết, khổ luyện 3 năm lên 21 trùng thiên, những vẫn thua cháu BC lúc đó là 24 trùng thiên, nhưng BC không ngộ được Tu la quyết và chết dưới đao của BS.
 
Chẳng hiểu gì, Hắc Kiếm hôm nọ ông nào hỏi thì đúng là của ONL đấy. ĐM bọn truyện lậu, đã lậu thì ghi rõ tên tác giả cái cứ ( hoàng dich) làm người ta tưởng hoàng dịch là tác giả +)). Công nhận mình thấy BVB là 1 thằng điên, như BS nói tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, khi nó giúp người khác thì cho nó là đúng, khi BS giúp con của mình thì bị nói là sai :-w. Chỉ tiếc là BVB không chết dưới tay BS mà chết bởi SA nhưng qua đó cũng thấy sự vô dụng của lão khốn nạn này. Ai coi thường BS đều phải chết :>
 
BVB lẩn thà lẩn thẩn , tự dưng nghĩ ra cái có anh em táng nhau để rồi con cháu nó khinh cho không bằng 1 con dế ...

Cuối cùng bị anh SA thịt thủ cái đầu :))
 
Con cháu thì ngoài BS có th` nào đủ tuổi dám khing BVB nhỉ?
BS tự tay giết BC dám làm dám chịu chứ, sao có thể đổ lỗi cho người khác được.
Sau này lại giết cháu, giết vợ. Không trách được vì sáng mộng giả quá mạnh nhưng khiến cho BS ko thể nào bá đạo như xưa.

BVB mang tính tà, chả ra phe nào, ko thể nói vô dụng vì dù sao cũng một thời xưng đế, thân sinh ra BS, BC. Về sau luyện được Đại Đao, Thiên Cao, Thiên Tôn,..
 
BVB còn là người đập Đại Hải và khóa sức mạnh của Đại Hải ở 19 trùng thiên.
Nhưng mà thời của BVB đã qua từ lâu rồi, thiết nghĩ nếu lúc CS muốn xâm lược đại địa thì BVB cũng không cản nổi :)
 
Nếu nói mạng của Bs là do Vn nắm giử do Bs từng dc Vn cứu vậy lúc xưa Bs từng cứu Vn bao nhiu lần thì sao.năm đó Cs k xâm lược đại địa là do ý nguyện của tổ tiên LQ mà.
 
BS cứu Nam Trắng, còn đây là Nam Đen bạn ơi. Thằng Đen này nó mới sinh ra từ vụ thằng Nam Trắng chim chuột với vợ Nã Độ 8-}
Chứ Nam Trắng thì dù có chết nó cũng không hại BS.
 
Nếu nói mạng của Bs là do Vn nắm giử do Bs từng dc Vn cứu vậy lúc xưa Bs từng cứu Vn bao nhiu lần thì sao.năm đó Cs k xâm lược đại địa là do ý nguyện của tổ tiên LQ mà.

Nói thật có lần bạch sầu đã từng đấm cho võ nam gần chết :)) nam trăng nhé .

Còn trí thông mình của anh nam đen , có thể thấy ngay từ lúc tập đầu rồi .

cái thời nam trắng khuynh đảo đại địa ấy [-X

Về sau này nhận bố con với bạch sầu , truyện mới nhàm đi , nhưng sau khi anh nam đen tái xuất thì hay lên hẳn
 
BS đánh VN bao h thế? VN nhờ thằng Đại Ác cho một chiêu biến thành hình nhân, BS đảo ngược quá trình rồi trùng tổ lại VN, trước mặt đế vương đại địa muốn chết cũng phải xin phép.
Sau đấy thì chưa lần nào cha con đánh nhau.
Nam đen với Nam trắng thì trí tuệ ngang nhau, Nam trắng có phần nhỉnh hơn. Vì mục đích khác nhau mà người ta gọi là VN tà ác với VN thiện chứ t nghĩ về độ tà ác hai VN chả kém gì nhau.
VN chưa bao giờ khuynh đảo Đại địa, lần đầu sử dụng Thiết điểu tạo thành Hủy diệt chiến thần đấu với Ma thần có gây được tiếng vang, nhưng đều nhờ vào tính toán của BS và BS không xuất hiện.
Chỉ từ sau khi đánh bại ĐĐ, ko tiếc sinh mệnh dùng hủy diệt chiến thần đánh lui đại quân LQ và chết, VN mới được đúc tượng.

Nhưng mà thời của BVB đã qua từ lâu rồi, thiết nghĩ nếu lúc CS muốn xâm lược đại địa thì BVB cũng không cản nổi
CS khi ấy vẫn chịu ảnh hưởng từ trường mà, so với BVB chắc gì đã hơn. BVB khi ấy đã đạt max 25 TT rồi.
 
Đến 90% là Cự Sa hơn BVB.
Vì phải có thực lực thì Cự Sa sau này mới trùm như vậy, và chắc chắn là lúc đó Cự Sa có 25 trùng thiên như Vô Biên, thậm chí còn đập chết bố SA mà không tốn sức lực là bao nhiêu.
Chẳng qua là lão thấy ở Lam Quốc không có gì kém hơn Đại Địa vì thế không có ý định xâm lược thôi :))
 
CS to con, rậm râu nhưng lại là bất lực =)), không cách nào có con được.
Vậy mới bày trò phá quấy thịt vợ cấp dưới, chả ăn thua gì :D
 
Sinh mạng của đệ nhất võ thần giờ chỉ còn dc tính từng ngày:((
 
Có đệ tử lão Mã lập topic tại sao bạn đọc truyên chưởng =))( có nghĩa sẽ đánh đồng với cả truyện chữ bởi vì truyện chữ cũng là truyện chưởng). Phải nói đây là 1 fan hâm mộ MVT nên nó coi Võ Thần nhà mình không ra gì :-w.
Cự Sa không muốn đánh với Đại địa vì muốn hưởng thụ, SA tưởng xâm lược đại địa được ngon không ngờ 1 năm sau phải đối mặt với họa diệt quốc :D. Cự Sa đánh nhau với BVB 100% sẽ thắng chứ không phải là cân tài đâu, nhưng lúc đó thì bạch gia còn BS và BC nên muốn ăn BG không đơn giản, chưa kể còn các võ thần khác nữa, LQ xâm lược đại địa chuyến này thành công chủ yếu nhờ chất độc thôi không thì thua chắc rồi, để lấy ví dụ nha, BS thắng CS, SA đang bị 3 cao thủ quây--) thua chắc, VTV đang hòa với SAT. Sau khi giải quyết xong 2 thằng kia thì LQ có mà chết, tiếc là nó chơi độc ;)).
Còn về vụ Võ Nam sau khi thân thể có khuyết điểm, có thấy mặt của anh ấy không? nhìn ngơ ngác thấy mà tội, anh ấy phải tính đủ đường mới hi sinh cha mình là BS. Còn Bạch Sầu thì lúc này đã không còn gì là quan tâm đến quyền lực thì việc có 1 trận chiến tuyệt cường để trả thù thì còn gì hơn ;;).
 
tớ nói thật các pác cứ chê thằng nam mà k nghĩ cho nó....
k lẽ với trí tuệ của bs mà k cảm nhận đc điều đó sao ?
chẳng qua nó thương con nên mới vậy
còn thèn võ nam...
nó ích kỷ 1 chút nhưng suy cho cùng vào lúc sắp chết mà còn bao nhiêu mộng tưởng dang dỡ thì phải chấp nhận chứ sao h ?
nó là người có chý lớn...
còn pác sầu...
khi đập sa xong ....nếu còn sống thì cũng chỉ bem cs nữa thou chứ còn vai trò gì đâu...
anh ấy hs cho con mình đc sống là đúng r` còn gì...
xét cho cùng....2 cha con bs và nam đen sống có tình cảm lắm đó chứ =,='
tại mọi người cứ hay xét điểm bá đạo của thèn nam mà k nghĩ đến những cái nó làm đều vì bạch gia :|
 
Kể cả nói gì thì nói, nó vẫn là thằng bất hiếu. Vì chẳng có thằng con nào lại đi hi sinh tính mạng bố mình để cứu lấy bản thân cả :-j.
Đơn chung cũng chỉ vì 2 chữ: "Sợ Chết". Bởi vì BS không sợ chết, nên mới dám đơn thương độc mã lao vào nguy hiểm hết lúc này, lúc khác và cuối cùng là chấp nhận hi sinh - chết dưới tay con mình. Ít ra thì BS không khốn nạn như thằng BVB.
 
Vài nhận xét về VT và vtph:
_Tác giả thích sử dụng các võ công thời xưa,càng xưa càng mạnh.Như Hải hổ bạo phá quyền,thiên võ sát đạo,tu la quyết hay địa ngục đao...dù có nhiều thất thoát hay biến đổi so với ban đầu.
_Mà các bác cho em hỏi,có phải võ thần final là phần cuối của võ thần ko hay chính bộ PHL mới xuất bản sau cùng?theo nx thiển cận của em thì các đoan giao đấu trong vt thường dựa rất nhiều vào sức mạnh từ trường và skill sẵn có,hơi cải lương,trong khi phl đánh nhau có vẻ kịch tính hơn, thô bạo hơn và chiêu thức rất cuồng loạn có lực :> -> hay hơn:D.
_thiên không bạo phá quyền chính là HHBPQ.cái thằng Thiết quân có chiến vân y như cự sa, phượng hoàng quyền thực ra là diệt thế vô tận đao cải biên còn tử vong phong bạo địa ngục môn kô biết có liên wan gì vs cái phong bạo của cuồng phong và cái đao của cự sa ko nhỉ?
 
võ thần final là đoạn sau của PHL. Bác xem không thấy có thằng Thiên Võ, Thiên Phong, Phi Sa đấy ah. Em thích Võ Thần hơn, PHL có thằng Thiên Võ ngu lắm. Xem ức bỏ xừ... .
 
có lẽ Bạch Sầu muốn đền bù cho Võ Nam.Thân là võ thần mạnh nhất trí tuệ nhất mà lại phải nhìn thấy cảnh con trai chết trong khi còn trẻ mà không có cách nào cứu được giờ đây Bạch Sầu không muốn thấy lịch sử lặp lại nữa
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top