Voltron - Dũng sĩ Héc man ai đã từng xem

Status
Không mở trả lời sau này.
Thằng hesman lúc đầu 2 bàn tay là cái miệng con mãnh sư, về sau lại upgrade lên thành 2 bàn tay :))

Ko biết cha Hùng Lân tự chế thêm hay sao nữa ;;) Hồi đó ít truyện để xem, nên xem mấy bộ này đỡ... ;)) Ko biết bây giờ ông Hùng Lân còn vẽ truyện tiếp nữa ko? GIờ mà có kịch bản hay cho ổng vẽ chắc kiếm cũng bộn à :wink:
.
___________Auto Merge________________

.
Phải chi giờ mà ông HL hứng lên vẽ bộ truyện 5 anh em siêu nhân VN nhỉ =))

hahahaha ổng mà vẽ truyện 5 anh em siêu nhân việt nam thì sống chét cũng phải mua coi thử xem sao .
 
.
Phải chi giờ mà ông HL hứng lên vẽ bộ truyện 5 anh em siêu nhân VN nhỉ =))

có 2 anh em siêu nhân việt nam rồi còn gì nữa 3 tập cuối có hesman nhưng siêu ghẻ :))

Đồ mạnh thì nhiều nhưng nhiều cái bị phá hủy tiếc lắm :( , như cái kiếm của Xukhan hay kiếm thần Arus :(...
cứ đồ nào vào tay đối thủ thì thành mạnh, ở tay Hesman thì bị phá vỡ như đập vỡ 1 quả trứng :D

kiếm thần vừa đẹp vừa mạnh, gat cô cầm chém nhau thì thôi rồi


Trong các wai' nhân ấn tuợng nhất thằng Kẻ Hủy Diệt thằng mà cái mặt như Sư tử giống với bác nào mà nổi danh nhất cái GVN này đó=))=))=))=))=))

thằng đó mới đầu bị đẩy về mặt trời , tại chém mãi ko chết nó cứ tại tạo :)) đoạn sau thì chả nhớ làm sao nó die

thằng sống dai hình như có thần chết Ác tơ và hanxen, 1 thằng còn cái đầu, 1 thằng còn cái hồn :;)
 
Nói về độ sống dai thì đầu bảng là 3 nhân vật Áctơ, Vônphơ, Hanxen ,cả ba đều chỉ còn mỗi đầu mà vẫn sống ,hạng hai phải kể đến Xkelơtơn bị mất đầu mà còn sống dc mới ghê , trong này ko kể rôbôt sinh học như Rôbít, Sêna, hay Gácnô...
 
Nói về độ sống dai thì đầu bảng là 3 nhân vật Áctơ, Vônphơ, Hanxen ,cả ba đều chỉ còn mỗi đầu mà vẫn sống ,hạng hai phải kể đến Xkelơtơn bị mất đầu mà còn sống dc mới ghê , trong này ko kể rôbôt sinh học như Rôbít, Sêna, hay Gácnô...

Lại nói đến Skeloton, thằng này toàn cho bọn đệ tử đi óanh, mãi về sau mới đích thân ra chiến :D. (đoạn này giống Power Rangers)

Anh em thống kê những thằng trong Hesman được copy từ chỗ khác vào đi

Thằng Samat thì Hùng Lân copy mặt của Wolfverrin ( trong Xmen , hình như viết sai tên :D)
Có mấy con robot thì lấy trong mấy bộ siêu nhân của nhật những năm 90 (hồi đó có cái hộp keo cao su bên trong có ảnh đó).
Quái nhất là có 1 tập ông Lân chế ra 1 cái phi thuyền (có 2 quả tên lửa ) từ 1 chi tiết trong bộ lắp ghép robot , bộ này nhà tui vẫn giữ nè, nó là cái cầu vai ;))
 
Có thằng Áctơ (?!) hình như là copy từ Robocop :-?
Có 1 số con robot biến từ máy bay hay tàu vũ trụ mà thành ==> Transformers :D
 
Có mấy con robot thì lấy trong mấy bộ siêu nhân của nhật những năm 90 (hồi đó có cái hộp keo cao su bên trong có ảnh đó).
hồi năm lớp 1 2 toàn đi mua kẹo này hình như có 200/1cai thì phải :'>
 
ôi nhớ quá ngày xưa...
Truyện tranh giá rẻ bèo
Có 1 tiệm bán truyện, hàng tuần xếp hàng chờ đọc
 
Tui cũng vậy , hồi học cấp 2 có quán truyện ngoài chợ gần nhà ,giá rẻ , giờ thấy truyện bán toàn 1x k =((
 
hồi năm lớp 1 2 toàn đi mua kẹo này hình như có 200/1cai thì phải :'>

hồi đó mình cấp 3 rồi nhớ là 2000/ 1 hộp mà??
ôi nhớ quá ngày xưa...
Truyện tranh giá rẻ bèo
Có 1 tiệm bán truyện, hàng tuần xếp hàng chờ đọc

hồi đó Hesman phân phối tại 147 Hàng Bông lúc 1h30 chiều thứ 2 hàng tuần (hay là chiều CN lâu quá quên rùi ), mấy lần mò lên đó mua đọc trước cho sướng :D (đợi về đến mấy quán gần nhà phải mấy tiếng, mà truyện này hết nhanh dã man :;)
 
Nhơ thời 3k một quyển :x, hồi đó ông bô còn mua về bắt mình tập đọc...:D
 
1cuốn 70 trang ... mà chữ ít hình nhìu .... mau hết là đúng òi .... nhưng độ dài cũng kinh zị lắm gòi ... 240 tập chứ đâu ít đâu T_T
 
Thằng đấy cũng sống dai kỷ lục luôn.
Nếu nhớ k0 nhầm thì sau này hắn đc mụ phù thủy (vợ của cha phù thủy nào quên rồi :-?) dùng tia sét để cứu.
Rồi đến cuối tập hắn làm sao mà chết nhỉ?

Mụ phù thủy rắn Loliet vợ của lão phù thủy Maroco
Robit - kẻ hủy diệt là 1 trong những thằng khó giết nhất, ở lần trạm chán thứ nhất Hesman phải phóng 2 tên lửa đẩy về phía mặt trời mới đẩy lui được nó
Thế mà vẫn không chết... Về sau có Huy Hùng với thấu kính chiếu vào sau đó ném xuống nước biển mới bị hóa thạch
 
Nhơ thời 3k một quyển , hồi đó ông bô còn mua về bắt mình tập đọc
Mẹ mình cũng mua cho mình tập đọc , ban đầu là đọc cho mình nghe sau mình nghe nhiều thuộc luôn , hồi đó nhà dưới nông thôn ko bán truyện , cuối tuần mẹ lại chở lên trung tâm mua cuốn hesman về coi , nhớ lại ngày xưa đẹp thật :'>
 
còn tui mua truyện củ đọc 2k 3 cuốn có gấn 100 tậpve62 sau bị bà bà già bán ve chai hết nghĩ lại mà tức vlX(
 
Nói về độ sống dai thì đầu bảng là 3 nhân vật Áctơ, Vônphơ, Hanxen ,cả ba đều chỉ còn mỗi đầu mà vẫn sống ,hạng hai phải kể đến Xkelơtơn bị mất đầu mà còn sống dc mới ghê , trong này ko kể rôbôt sinh học như Rôbít, Sêna, hay Gácnô...

bác này nhớ dai siêu đẳng chắc bác có trọn bộ nhỉ có bán ko vầy:'>
 
Có thì scan lên cho ae coi như Mankichi ấy :hug::hug:
 
Robit - kẻ hủy diệt là 1 trong những thằng khó giết nhất, ở lần trạm chán thứ nhất Hesman phải phóng 2 tên lửa đẩy về phía mặt trời mới đẩy lui được nó
ko nhớ tên nó lắm nhưng đúng là con boss này khó diệt thật
biến hình đủ kiểu
 
ai có điều kiện thì scan hesman lên cho a e xem với!!!!! :hug::hug::hug:
 
Cái Dũng sĩ Héc man này hồi cấp 1 đọc , thích lắm , giờ lâu lâu không ai nhắc đến quên lun :D
 
Giờ bản quyền làm chặt quá , chắc ko còn điều kiện tái bản hesman =((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top