Vongola Base!

  • Thread starter Thread starter Iroh
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn ghét những ai nhất!


  • Total voters
    65
Status
Không mở trả lời sau này.
Cái gì mà lậm sang cả lĩnh vực Digimon thế này? 8-}

Digimon cũng phải đi từ nhỏ lên lớn, tiếp thu tinh hoa trong trời đất để khai sáng tiền lực bản thân cũng giống như Vongola chúng ta đi từ một nhóm nhỏ Gangster, trải qua bao nguy hiểm chông gai cuối cùng cũng có ngày hôm nay :))

Anh chỉ cần biết Gabumon nó hét thế và sub nó dịch thế thôi chứ anh ko cần biết là tin tức thế nào cả

Hỏi tại sao đám Digimon trong phim ngày càng mạnh, đánh đâu thắng đó, thua một lần khó có chuyện lần hai. Ai coi sơ cũng bảo niềm tin có ai hiểu rằng, tụi nó Evo rồi lại Deevo từ Mega vể tới Rookie có khi In-Training ròi lại lên Mega, stat tăng khủng hoảng thì Lv 1 deevo trăm lần còn hơn cả lv 100 mà chưa Devo lần nào :))
 
Spoil!
Lúc Tsuna gần bị con quỷ kia đánh bại thì Yamamoto và Basil mở box ra cứu (box cũ nhé, box của Basil là con cá heo). Cuối Chap Dino cưỡi ngựa đến và bảo đó không phải là hình dạng thật của của Box weapon của TYL Tsuna. Box sky rất phức tạp. Nó sẽ trở nên vô dụng nếu như mở nó ra bằng cách như Tsuna đã làm.
reb.jpg
 
Dino có pet là ngựa, The Bụcking Horse cưỡi ngựa thật là hợp =))
 
Nhìn anh Dino cứ có cảm giác bựa bựa giống mấy truyện dành con gái với hoàng tử cưỡi ngựa=))
 
sếp nói thế thì mấy truyện cổ tích ngày xưa ta xem là bựa hết àh [-(
Dino có món tiên pháp mượn khí đồng đội để phát huy công lực, nay thêm con thần câu Rapidash thì công lực anh 10 phần chắc phải tăng thêm tám, chín phần :x
 
Ngày xưa đọc cổ tích thì có bao giờ có hình minh họa như thế kia ko [-(

Thêm con thần câu thì anh ý sẽ làm gì để tấn công. Dùng roi để hit and run à=))
 
Ngày xưa đọc cổ tích thì có bao giờ có hình minh họa như thế kia ko [-(
Không truyện cũng có hoạt hình, anh Dino nhà ta đẹp trai oai phong "bụi hồng trần vấn vương đầy mặt" thế mà sếp lại ví với mấy thằng tóc dài chấm đít, môi đỏ như son, mặt bóng như trét dầu trong ba cái Shoujo manga sao [-(

Thêm con thần câu thì anh ý sẽ làm gì để tấn công. Dùng roi để hit and run à=))
Ngày xưa dũng tướng xung phong áp trận, lập nhiều chiến công hiển hách hết thảy người nào cũng phải có thần câu không Xích Thố cũng phải là loài thượng hạng
ngày nay Mafia ta khi xung trận cũng có Thần câu, làm bằng Gundarium có VPS armor làm sơn chống ăn mòn, chống trầy xước, động cơ phân khối lớn Voiture Lumiere chạy bằng động cơ GN-Drive siêu an toàn với môi trường rồi lại còn tùy sở trường từng người mà cho thêm custom thì quả nhiên rất mang phong thái của anh hùng làm nên đại cuộc.
Anh Dino tuy không chơi ngựa sắt nhưng Rapidshare àh nhầm Rapidash của anh cũng là giống thần câu phi ngàn dặm không thấm mệt, lại có Hỏa Thần chiến khí bao bọc bên ngoài vừa là giáp hộ thể, vừa là vũ khí giết địch, trên tay anh Dino lại là ngọn tiên có đồng đội thì vạn nhất chẳng tên địch nào thoát nạn (còn bằng ngược lại thì anh chết chắc =)) ) chủ nào tớ nấy, trận này mà anh cùng Vongola xung phong trận mạc thì đừng nói một Byakuran, có 10 Byakuran ta cũng thắng :>
 
Con này phải thiết kế yên cương 2 chỗ, cho thằng Romario ngồi sau thôi chứ ko thì Dino quăng roi toàn bóp d*i' mình và teammate hoài :))
 
Chồn từ chốn nào lọt vào đây thế? 8-}
Mà đúng thật. Sao thấy Dino chỉ có 1 mình nhỉ? Bọn thuộc hạ đâu mất rồi?
 
cả tuần qua tu Vongola từ chap 1 đến chap 233 rồi thì lao vào tham gia cùng thôi :))
 
Không truyện cũng có hoạt hình, anh Dino nhà ta đẹp trai oai phong "bụi hồng trần vấn vương đầy mặt" thế mà sếp lại ví với mấy thằng tóc dài chấm đít, môi đỏ như son, mặt bóng như trét dầu trong ba cái Shoujo manga sao

Enough talk! So sánh luôn đi XD

Mà đúng thật. Sao thấy Dino chỉ có 1 mình nhỉ? Bọn thuộc hạ đâu mất rồi?

Thuộc hạ chắc đang bảo vệ nhà rồi. Anh Dino chắc cũng tạm thời trốn việc 1 tẹo rồi sau đó chạy về ngay thôi XD
 
Có 3 khả năng xảy ra :

1. The Bucking Horse tỏa sáng đến nỗi thuộc hạ của hắn không thể chen chân vào tấm hình kia =))

2. Có thể chính con ngựa của nó là thuộc hạ ;;)

3. Có thể Dino đã chữa được bệnh " thiếu đồ đệ " =))
 
Khả năng thứ 4 là như trước... Nhìn mặt cool nhưng thực ra lúc đấy trình cũng kém hơn cả 1 thằng nhóc tiểu học. Đến đấy dạy lý thuyết trước...
 
Mà nói thật lòng là, lúc sáng ngủ dậy mắt nhắm mắt mở chưa đánh răng, bật màn hình lên để kiểm tra message, dạo qua đây nhìn thấy cái hình này suýt tí nữa lộn sang thằng Gamma, thế mới chết không cơ chứ =))
 
nhìn cái mặt anh Dino thấy ảo giống shoujo thật 8-}
 
Cũng phải thôi. Tác giả là nữ cơ mà 8-}
Mà Hi đâu rồi nhỉ? Bị Dino đánh đo đất rồi chăng?
 
Anh Hi là tay chuyên chơi nổi trong hội, vì thế riêng anh không lái Motor mà chuyển sang chơi xế hộp thời thượng :'>
 
Hibari thì đâu có hành sự giống ai, có khi anh ấy cóc thèm xe cộ gì cả đi xe ôm cho nó mang bản sắc riêng -.-
 
Phong cách solo mà chịu đi xe ôm sao =)), nhớ có chap nào thấy anh ấy chạy motor sang nhà Tsuna mà, vậy thì cần gì train motor nữa ;))
 
Biết đâu Hibari về sau ngồi chung ngựa với Dino, 2 thầy trò có khác =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top