Vongola Base!

  • Thread starter Thread starter Iroh
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn ghét những ai nhất!


  • Total voters
    65
Status
Không mở trả lời sau này.
Chắc cho Yama hạ Irie =)) Trận Varia thì anh Yama cũng đứng ra hạ Vice Boss mà =))
 
À vừa nhớ lại, trước đây Colonello có nói anh Ryuhei có khả năng xóa tan ảo ảnh, biết đâu quả này anh Ryuhei TYA tới nốt làm quả Maximum Cannon bay hết ảo ảnh của thằng bựa Gen nhỉ ;;)
 
À vừa nhớ lại, trước đây Colonello có nói anh Ryuhei có khả năng xóa tan ảo ảnh, biết đâu quả này anh Ryuhei TYA tới nốt làm quả Maximum Cannon bay hết ảo ảnh của thằng bựa Gen nhỉ
Ặc. Chỉ tiết này ở đâu thế nhỉ? Chẳng nhớ nổi cái này:o
 
Ko nhớ rõ lắm :-?, lúc mà 2 thằng Mammon và Bel bắt cả bọn trong phòng Thể thao trận Sky ring battle ấy, chú Ryuhei làm quả Maximum cannon bay hết ảo ảnh của Mammon thì phải :-?
 
Đó là do nó đánh sập nhà thôi. Ảo ảnh gì nổi trong cảnh hỗn loạn ấy :))
 
Nó lập trận pháp ở trong cái nhà thi đấu đấy, bây giờ phá tan nhà thi đấu rồi thì đơn giản là cái trận pháp đấy cũng toi thôi:-<
 
Vậy anh Ryohei mà có đến cũng chỉ được mỗi cái việc cống nạp cái ring thôi à =))
 
Chắc lại đấm vỡ cả phòng của thằng Ginger để xóa ảo ảnh thôi:))

Hay lại dùng Kăng gu ru để nó phóng đại con rết lên;))
 
Chưa biết Ryohei học được thêm chiêu gì mới chưa nữa. Chỉ với Maximum Cannon thì sang đây khó mà làm ăn được
 
Cộng với tinh thần hăng hái "To the Extreme" của anh ấy dễ mớm luôn cái ring cho bọn Mill lắm :'>. Mà tác giả ưu ái thiên vị cho anh Hibari mà làm lu mờ các anh Guardian khác, chỉ trừ mỗi Goku là right hand man của Tsuna nên còn có chút phong độ :|. Đặc biệt Lambo đến giờ vẫn chưa thấy làm được trò trống gì :|. Giờ mà Lambo bị bắn 1 phát Ten year bazoka thì ko biết chui ra anh chàng 10 year hay 20 year nhỉ :D
 
Tác giả cho thằng hội phó mang theo Lambo là có ý đồ hết đấy. Chứ khi không mang theo 1 đứa ko biết đánh nhau vào làm gì cho rắc rối
 
Đánh nhau thế nào được. Bây giờ nếu tìm được cái TYL Bazoka thì đứa nào cũng sướng rên rồi tự về luôn cần gì đánh đấm=)) Bởi vì bản thể 10 năm sau giờ ở quá khứ hết mà:))
 
Nhưng với tính cách của Tsuna thì nó không chịu về khi chưa giải quyết xong chuyện ở đây đâu
 
Cần gì:| Tính cách gì mà biết cách giải quyết dễ hơn là về quá khứ giải quyết thằng shouichi thì cũng làm hết:)) Chứ với tính cách của Tsuna cũng không muốn đồng đội đi đánh nhau tính mạng nguy hiểm đâu:-"
 
Nhưng Tương Lai này là ở 1 không gian khác rồi. Về quá khứ thì xem như về lại không gian cũ. Thay đổi quá khứ thì thay được tương lai trong không gian đó thôi. Còn bọn TYL vận chết với Byakuran
 
Không gian khác thì mặc kệ:| Nếu có cái kiểu suy nghĩ đấy thì về quá khứ xong lại nghiên cứu trong tương lai có bao nhiêu không gian khác nguy hiểm nào như là Lambo đi trên đường bị xe tải cán hay là Tsuna bị Kyoko đá với 1 lý do lãng nhách thì cả đội cũng lại chuẩn bị lên đường đi sửa chữa à=))
 
Bằng chứng về việc tồn tại không gian khác đó là Lambo của 20 năm sau không hề dùng ring hay box để chiến đấu. Bọn TYL không bị dịch chuyển đến quá khứ đương thời của Tsuna
 
Bằng chứng về việc tồn tại không gian khác đó là Lambo của 20 năm sau không hề dùng ring hay box để chiến đấu. Bọn TYL không bị dịch chuyển đến quá khứ đương thời của Tsuna

Biết đâu 10 năm sau vụ Byakuran, Ring và box đã trở nên lỗi thời=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top