Sau vài tháng hôm nay ngồi gặm từ chương 235 cuối cùng cũng xong, nói chung lâu không đọc nên nọi dung nó rời rạc quá........thằng ăn mỳ đeo nhẫn phải hàng khủng không thế........cứ nhớ như là chỉ có 3 bộ nhẫn mới khủng hóa ra còn có các nhẫn kiểu huyền thoại nữa cơ à? Không biết đến bao giờ thì truyện mới hết được......
Truyện này nó được cái là không bơm nhân vật lên liên tục một cách vô ý thức nên cũng khá thích ngoài cái thằng main, chán quá, ít ra thì cũng phải trưởng thành lên từng chút đi chứ, từ lúc đầu truyện đến giờ trải qua bao nhiêu chuyện mà vẫn thấy nó trẻ con vãi, chẳng khá hơn chút nào, đụng chuyện là mắt trợn ngược, rơi xuống đất thì tư thế lúc nào cũng phải thảm nhất...........vẫn biết là comedy nhưng nó cứ làm mãi thế nãy thành ra khó chịu
Truyện này nó được cái là không bơm nhân vật lên liên tục một cách vô ý thức nên cũng khá thích ngoài cái thằng main, chán quá, ít ra thì cũng phải trưởng thành lên từng chút đi chứ, từ lúc đầu truyện đến giờ trải qua bao nhiêu chuyện mà vẫn thấy nó trẻ con vãi, chẳng khá hơn chút nào, đụng chuyện là mắt trợn ngược, rơi xuống đất thì tư thế lúc nào cũng phải thảm nhất...........vẫn biết là comedy nhưng nó cứ làm mãi thế nãy thành ra khó chịu

Ờ,bạn của chị tôi.
, pó tay thật , mình là người kết thúc war ( do chính mình gây ra , dg nhiên là chỉ với dân SA
, cuộc sống vốn ko an lành của ta nay lại thêm chao đảo vì dân di cư 

, trên TG có mấy cái thôi 
, lại chưa đủ bài