Vongola No Sekai <Katekyoshi Hittoman Reborn!>

  • Thread starter Thread starter Iroh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hút flame sạc pin để teleport :))
Mà nó thành mutant mất hết lý trí rồi sao nó vẫn biết mục tiêu ở đâu để mà tìm diệt nhỉ :-?
chắc là có tâm linh tuơng thông với anh Bya nên anh ấy bảo gì cũng nghe theo =))
 
Nó cứ thấy chỗ nào có flame thì hút thôi. Chắc nó làm máy hút thì nó cũng phải cảm nhận được chỗ nào có chỗ nào không chứ. Hoặc cứ trong phạm vi gần nó là bị hút hết:))
 
Thế có khi nào một anh Bya ở world khác cũng nghĩ ra cách co-op như thế rồi chui qua World này mà phá hủy rồi lôi anh Bya với anh ghost đi không nhỉ =))
 
Cũng đã biết cách hủy diệt world khác kiểu gì đâu mà:))

Biết đâu phải tự tay anh Byakuran đòi diệt thì sao:))
 
Muốn hủy diệt thế giới có khó gì :-j Hack vào bộ quốc phòng các nước rồi vô hiệu hóa lá chắn tên lửa đồng thời khai hỏa kho vũ khí hạt nhân là cả thế giới tan tành ngay :-j
Với công nghẹ tiên tiến từ các world khác thì chuyện này đâu có khó :-j
 
Ảnh chém gió thì sao :>

Sang World khác làm trò hèn hạ lôi thăng Bya bên đấy về :>
 
Thằng Ghost cho đi làm lính cứu hoả được đấy 8-}
 
Thằng Ghost nó hút flame tạo từ con người thôi chứ có hút được flame tự nhiên đâu mà kêu làm lính cứu hỏa:))
 
Thằng Bya nó mà mang thêm 1 đội kiểu này thì chắc hết cửa thắng =))
 
Nó mang cả đội thế này thì người trên thế giới chết hết luôn chứ rule được cái gì:))
 
chắc phải có đk gì đó mới kéo dc chứ cứ bận ai cũng kéo thì có mà loạn :))
 
Tsuna vừa vào bán kính của nó thì bị hút ngay rồi còn gì nữa. Làm gì có điều kiện gì:))
 
Chắc là phải có anh Shouichi chu mỏ lên rít : This must be Byakuran's fault thì anh mới destroy được :">
 
Lâu vào nhà chào anh em phát :">

cái Zero của Tsuna là chuyển flame từ hot thành cold thì phải, đông cứng được Ghost ko nhỉ :-?
 
Tsuna vừa vào bán kính của nó thì bị hút ngay rồi còn gì nữa. Làm gì có điều kiện gì:))

ý mình là kéo 1 thằng từ 1 thế giới khác cơ :|
 
Chap mới đã cho ta rõ chỗ Flame ghost hút bay đi hết đâu. Byakuran lần này có nụ cười khốn nạn hơn bao giờ hết.
 
Thực tế là tấm cuối làm mất hình tượng anh Bya quá =((

Ghost đc PR vãi lu bị hạ sau 1 nốt nhạc :|
 
Có cảm giác là tác giả thấy Byakuran Arc kéo dài quá rồi nên quyết định end thật nhanh bằng cách quăng hết quân lực cả hai bên vào một mảnh rừng để sống chết với nhau chăng :-?
Chứ Byakuran tốn bao nhiêu công sức mang Ghost về chỉ cho mỗi một mục đích là hút Flame thì có hơi phí phạm.
 
Khả năng hút của thằng Ghost làm sao mà bằng được Tsuna:)) Nhưng vừa xem còn vừa tưởng hút xong thằng god rồi nói Stay back là tưởng Tsuna bị biến thành ác cơ:|

Chứ Byakuran tốn bao nhiêu công sức mang Ghost về chỉ cho mỗi một mục đích là hút Flame thì có hơi phí phạm.

Thực ra nó chỉ sợ ở mỗi world này thôi. Nếu dùng 1 phát dứt điểm được thì nó có gì mà không làm.
 
Bị hạ nhanh để pr anh tsuna,giờ bya xài 1 ngón tay đập anh ý,vl thật =))
 
Back
Top