D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
phải nói chung là mình đi đường phạm luật thì ko có gì để nói, đằng này....
tối nay đang chở nhỏ bạn đi dạo phố, tại hôm nay hăng hăng vì đc mẹ bơm đạn khá nhiều nên mượn con Dylan của ông anh họ chạy. Mình đang chạy trên đường với vận tốc 30 cây, tới ngã tư đường nguyễn trãi gần cây xăng. Rõ ràng là dừng lại hẵng, đứng sau vạch sơn ko lấn vành cho người đi bộ, đèn xe bật hẵn hoi. Thế mà 1 thằng hugo từ bên kia đường nó chạy sang gõ cái cây dùi vào căm xe mình 1 cái, nó hoét kêu tấp vào lề, mà thấy mình con nít nên cố ý bắt nạt hay sao ấy, nc như thế này " thằng kia, tấp zô lề mày ". Vừa tấp vào thì thằng lìn mặc áo xanh cầm cây dùi gõ mạnh vào nón mình, mình hỏi là có tội gì mà mấy chú bắt tui. Nó ko nói ko rành gì nó cứ bảo cho xem caves xe, giấy tờ xe, giấy phép lái xe. Cũng may là mỗi khi ra đường thằng anh nó đưa cho mình cái giấy phép lái xe để đề phòng công an tại 2 anh em giống nhau. Còn caves xe với giấy tờ xe thì...cm nó xe mượn thì đào đâu ra. Mình mới gọi cho papa, papa mình kêu chuyển máy cho bọn nó nghe. Thằng áo xanh lại cầm DT mình cúp ngang xương rồi quăng xuống đất ( DM nó ). Nhỏ bạn mình thấy vậy nên gọi cho ông cậu nó chắc là làm công an hay gì ấy, nhỏ bạn cũng đưa máy cho thằng lìn áo xanh nghe. Nghe nó nói cái gì mà giọng điệu đãi bôi cứ dạ dạ vâng vâng nghe vl lắm, rồi tự nhiên đổi giọng lại " lần này mấy chú tha cho mày, thôi nộp phạt 200k đi rồi phắn " =>> má...cũng cúng cô hồn cho nó 200k, nó lấy tờ nháp ra ghi lại bảng số xe rồi thả cho đi ko cần giấy tờ gì hết. Thế là đành cúng cô hồn cho nó rồi vọt
Hồi đó chỉ nghĩ là mấy thằng chạy bố láo hay lạng lách lấn tuyến nên mới bị thổi, đằng này mình tuân thủ luật giao thông mà cũng.... h mới hỉu đc bộ mặt thật của lũ CAGT là thế nào.
tối nay đang chở nhỏ bạn đi dạo phố, tại hôm nay hăng hăng vì đc mẹ bơm đạn khá nhiều nên mượn con Dylan của ông anh họ chạy. Mình đang chạy trên đường với vận tốc 30 cây, tới ngã tư đường nguyễn trãi gần cây xăng. Rõ ràng là dừng lại hẵng, đứng sau vạch sơn ko lấn vành cho người đi bộ, đèn xe bật hẵn hoi. Thế mà 1 thằng hugo từ bên kia đường nó chạy sang gõ cái cây dùi vào căm xe mình 1 cái, nó hoét kêu tấp vào lề, mà thấy mình con nít nên cố ý bắt nạt hay sao ấy, nc như thế này " thằng kia, tấp zô lề mày ". Vừa tấp vào thì thằng lìn mặc áo xanh cầm cây dùi gõ mạnh vào nón mình, mình hỏi là có tội gì mà mấy chú bắt tui. Nó ko nói ko rành gì nó cứ bảo cho xem caves xe, giấy tờ xe, giấy phép lái xe. Cũng may là mỗi khi ra đường thằng anh nó đưa cho mình cái giấy phép lái xe để đề phòng công an tại 2 anh em giống nhau. Còn caves xe với giấy tờ xe thì...cm nó xe mượn thì đào đâu ra. Mình mới gọi cho papa, papa mình kêu chuyển máy cho bọn nó nghe. Thằng áo xanh lại cầm DT mình cúp ngang xương rồi quăng xuống đất ( DM nó ). Nhỏ bạn mình thấy vậy nên gọi cho ông cậu nó chắc là làm công an hay gì ấy, nhỏ bạn cũng đưa máy cho thằng lìn áo xanh nghe. Nghe nó nói cái gì mà giọng điệu đãi bôi cứ dạ dạ vâng vâng nghe vl lắm, rồi tự nhiên đổi giọng lại " lần này mấy chú tha cho mày, thôi nộp phạt 200k đi rồi phắn " =>> má...cũng cúng cô hồn cho nó 200k, nó lấy tờ nháp ra ghi lại bảng số xe rồi thả cho đi ko cần giấy tờ gì hết. Thế là đành cúng cô hồn cho nó rồi vọt
Hồi đó chỉ nghĩ là mấy thằng chạy bố láo hay lạng lách lấn tuyến nên mới bị thổi, đằng này mình tuân thủ luật giao thông mà cũng.... h mới hỉu đc bộ mặt thật của lũ CAGT là thế nào.
Chỉnh sửa cuối:

.
mình cũng đang muốn xả đây, nick vừa được thả nhưng mất toi vài chức năng, rep power=0, không thể gửi bài ở nhiều box, không tạo được entry mới trong blog và mất luôn danh sách bài theo dõi 

