Vừa bị chia tay...làm sao để vượt qua...T_T

  • Thread starter Thread starter p.v.h.m
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bác quên nhanh thế. Chẳng phải cách đây hơn 2 tháng vừa bị bác chửi rồi nhờ cô vợ của bác vào tư vấn sao.
Dạo này trí nhớ bác kém quá nha. =]]

À nhớ ràu =))
 
:1cool_byebye: Quen cũng gần 4 năm rồi còn gì. Dạo này xuất hiện gấu chó nhiều ghê nhỉ...
 
Mối tình chưa đến mức sâu đậm thì sẽ quên nhanh thui. cứ lạc quan yêu đời đi.oK?
 
Ôi
2 ngày
đây 5 năm bạn ah
Chả cần phai làm gì
Cứ nằm trên giương ngủ là ok
Cứ ngủ ko tỉnh dậy được là tốt nhất
 
PM anh anh dẫn đi matxa phát khỏe người ngay,mà sợ đi rồi ghiền lại trách chim đa đa nữa thì phiền lắm haha
 
Ôi
2 ngày
đây 5 năm bạn ah
Chả cần phai làm gì
Cứ nằm trên giương ngủ là ok
Cứ ngủ ko tỉnh dậy được là tốt nhất

Ngủ kiểu gì mà không tỉnh dậy được vậy bạn? -.-" Bây giờ mình còn không có đủ thời gian để ngủ thẳng giấc chứ ở đó mà được ngủ không tỉnh dậy. :|

p/s: Giờ thì đã unfriend rồi. Không nhìn thấy sẽ không đau lòng nữa. Hy vọng sẽ nhanh quên hết được...
 
chia tay gần đc tháng rồi mà sao vẫn cứ vật vã nhớ nhung quá chừng, nhìu lúc cầm lòng kho đc muốn nt hoặc gọi điện, có khi đi làm ngang qua muốn chạy vào kêu ra nc ,mình kiềm chế lại đc, nhưng đau lắm, đau ở trong lòng ấy, bây giờ mới hiểu cái nỗi đau trong lòng nó như thế nào, hèn chi nhìu ng chịu ko dc tìm đến cái chết
 
Có một con rùa ngồi ở một góc công viên và kể chuyện cười. Lúc đầu mọi người đều cười vì câu chuyện của rùa khá hay. Rùa bắt đầu kệ lại câu chuyện đó thêm một lần nữa... rồi lần thứ ba... thứ tư... và nhiều lần nữa... Mỗi lần kể lại như vậy thì số người cười vì câu chuyện đó ít đi dần. Và đến lúc chẳng ai cười nữa.

P/S: Một câu chuyện cười kể nhiều lần sẽ chẳng làm ai cười. Vậy tại sao chỉ có một chuyện không vui mà lại buồn nhiều lần như vậy?!
 
Tại mấy bác cùi bắp quá chứ đau cái mề gì,bị 1 lần kiếm mấy em khác là có kinh nghiệm ngay,gì mà cứ nghĩ "Em là tất cả,ko có em đời em như đống shit" khi mất lại chả đau =)).Phải tập làm sao để mang tư tưởng em chả là cái mề gì cả,có em thì tốt,ko có em cũng chả sao,đời còn nhiều em khác thì mới cứng cáp đc.
 
Back
Top