Sau khi lang thang trên 4rum và trên net... tui tìm dc 2 bộ phim về exsoccer xem xong thấy cũng khoái nên nổi máu làm bình luận viên...
keke. Có gì pà con đọc xong thì đừng có chửi em nhá, tội nghịp :
hehe, và bây giờ tui xin trân trọng giới thiệu với các bạn trận thư hùng giữa Holligan và Smallboy
dưới sự bình luận của bình luận viên chiên nghịp ...Tui .
[MEDIA]http://forum.exsoccer.vn/download/File de upload (tap 1).avi[/MEDIA]
---------------------------------------------------
Part 1: Cuộc thi thố giữa tý hon và khổng lồ
---------------------------------------------------
Bối cảnh trận đấu: Trong khi các cầu thủ Smallboy đang tập bóng tại sân bóng ỡ bãi biển thì các cầu thủ của Holligans đến và tuyên bố đây là sân tập của đội Holligans và đuổi các cầu thủ của Smallboy đi chỗ khác. Tuy nhiên, các cầu thủ Smallboy không chịu vì cho rằng sân này do đội Smallboy đến trước mới có. Vậy là đôi bên giằng co nhau và có phần hơi kích động. Đúng lúc đó thì có 8 Bún Riêu đi ngang qua, các cầu thủ Smallboy chạy lại nhờ bà chị phân xử dùm với những kẻ vô lý như Holligans. 8 Bún Riêu liền hỏi đâu đuôi câu chuyện và sau đó nói với đội Holligans rằng “Đừng có ỷ lớn ăn hiếp bé như thế chứ”. Nhưng các thành viên của đội Holligans cũng không phải tay vừa, một thành viên lớn tiếng “Ghừ, chúng mày là ai mà dám đến đây chiếm sân bóng của bọn tao, muốn chết hả?”. Cả hai đội xảy ra xung đột dữ dội. Trong lúc đang giằng co, 8 Bún Riêu nảy ra ý tưởng rằng sẽ tổ chức một cuộc thi đấu bóng giữa 2 đội, đội nào thắng sẽ được quyền ở lại sân tập, đội thua phải đi tìm chỗ khác. Sau khi thỏa thuận cả 2 đội cùng cho đây là ý kiến hợp lý và thế là cả 2 đội chuẩn bị cho một trận đấu nảy lửa: Holligans vs Smallboy.
Thời gian: Chiều thứ 7.
Địa điểm: Sân bóng đá mini ở bãi biển thành phố gầm cầu.
Thành phần, số lượng: Mỗi đội cử ra 4 cầu thủ để thi đấu.
Và bây giờ là phần sôi động nhất, xin mời các bạn xem diễn biến của trận đấu qua bình luận viên danh tiếng là…. Tui
Diễn biến trận đấu:
Để chuẩn bị cho trận đấu này cả 2 đội cùng cử ra 4 cầu thủ xuất sắc nhất của bên mình để thi đấu với đội bên kia. Bây giờ tôi xin giới thiệu đến quý vị thành phần của các đội như sau:
Về phía các cầu thủ bên phía Smallboy tui xin trân trọng giới thiệu có các gương mặt sang giá như sau:
Lê văn Tèo biệt danh Tèo bãi rác, tốt nghiệp trường bóng đá nhặt rác (thủ môn nhặt bóng xuất sắc nhất mùa giải 2005
). Sở trường : nhặt bóng 1 tay
. Sở đoản: hay để bóng lọt “háng” 
Trần văn Tý biệt danh Tý đánh giày, tốt nghiệp khoa tiền đạo đỉnh cao trường bóng đá lề đường.(chuyên gia sút cột cầu môn
). Sở trường: Sút cột gôn cực kỳ chính xác
. Sở đoản: sút 10 quả thì 9 quả …vào cột gôn bật ra
.
Nguyễn văn Xin, biệt danh Xin tý hon, tốt nghiệp khoa hậu vệ trường bóng đá ăn mày(không phải của cái bang ah nah
). Sở trường: Chọc léc làm nhột đối thủ để cướp bóng. Sở đoản:
Trịnh tài Út, biệt danh Út gầm cầu, tốt nghiệp khoa Tiền vệ của trướng bóng đá gầm cầu. Sở trường: Cướp bóng cực nhanh và có những cú chuyền bay vào….sau cầu môn
. Sở đoản:
Và bên phía đội Holligans tôi xin trân trọng giới thiệu có các đại gia xã hội đen như sau:
Nguyễn văn Ngầu, biệt danh Xí Ngầu, tốt nghiệp khoa bóng ném trường đào tạo Boxing. Đảm nhận vị trí thủ môn. Giải thưởng: thủ môn ném bóng xuất sắc nhất 2005.Sở trường: ném bóng vào mặt tiền đạo đội bạn. Sở đoản: hay ném nhầm vào cầu thủ đội nhà
Trần đại Trùm, biệt danh Trùm Sò, tốt nghiệp khoa bóng chày trường Bóng chày gầm cầu. Giải thưởng: cầu thủ đáng bóng chày hay nhất mùa giải 2005 theo bảng xếp hạng từ dưới lên. Sở trưởng: hay đánh chính xác vào mặt người ngồi sau lưng. Sở đoản: đánh 10 quả thì rớt 9 ..cái răng của người ngồi sau. Đảm nhận vị trí hậu vệ.
Nguyễn bảo Giật, biệt danh Giật đầu đinh, vị trí tiền vệ, tốt nghiệp khoa bóng bầu dục trường thể thao Boxing. Sở trường: cướp bóng rất nhanh từ chân đối thủ. Sở đoản: hay bị ăn thẻ vì tội cướp bóng phạm luật.
Lê văn Đấu, biệt danh Đấu đại ca, vị trí tiền đạo, tốt nghiệp khoa bóng rổ trường thể thao Boxing. Sở trường: có những cú sút vào góc chết cực kỳ nguy hiểm khiến thủ môn đội bạn phải nhảy người né bóng
(góc này ko phải góc cầu môn ah nha, mà là cái góc ^ của thủ môn cơ hehe
). Sở đoản: Hay bị hậu vệ đội bạn bắt bài.
Vậy là chúng ta đã tường tận thông tin về các cầu thủ của 2 đội, và bây giờ xin bình luận diễn biến của trận đấu đấy kịch tính này …
Kh bắt đầu trận đấu, cầu thủ Trần văn Tý của đội Smallboy thực hiện một màn tâng bóng đẹp mắt kèm theo lời nói đầy khiêu khích với Holligans “Ta là Pro tâng bóng đây, hehe”. Phía bên kia Lê văn Đấu cảm thấy bị chạm tự ái liền vừa tâng bóng vừa gầm ghừ “ Mày là cái thá già mà dám chọc quê tao ah, ghừ tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ oắt con ah”. Thế là trong khi các cầu thủ Smallboy đang mải mê hội ý thì Lê văn Đấu lao vào tung một cú giật chỏ cực mạnh khiến cả 4 cầu thủ nhỏ bé của Smallboy cùng bị té nhào ra phía sau. Lê văn Đấu nhanh chóng cướp bóng và chuẩn bị tung cú shut vào khung thành đội Smallboy thì ngay lập tức Trịnh tài Út và Trần văn Tý một người trước một người sau cùng lao tới quyết tâm cản phá cho bằng được cú sút này của Lê văn Đấu. Và thưa các bạn, mặc dù đã mắc phải sự cản phá quyết liệt của 2 cầu thủ đội Smallboy nhưng cuối cùng tiền đạo Lê văn Đấu của đội Holligan cũng tung được một cú sút cực mạnh về phía thủ môn Lê văn Tèo của đội Smallboy. Một pha sút bóng cực kỳ hiểm hóc, đi vào góc chết của khung thành đội Smallboy. Và Goal………………rồi thưa các bạn. Mặc dù đã hết sức cố gắng bay người cản phá, tuy nhiên do quá bất ngờ và đường bóng quá hiểm hóc nên thủ môn Lê văn Tèo đội Smallboy đành ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng; 1-0 cho đội Holligan.
Sau đó, Lê văn Tèo liền phát bóng lên cho đồng đội. Trần văn Tý nhận bóng và xoay người thực hiện cú chuyền 1 chạm tuyệt đẹp về cho hậu vệ Nguyễn văn Xin của đội nhà. Và cũng chẳng chịu kém cạnh gì, Nguyễn văn Xin nhận bóng và ngay lập tức thực hiện cú chuyền nhanh cho Trịnh tài Út, lúc này tiền đạo Trần văn Tý đã di chuyển không bóng về phía cầu môn của đội holligan. Và ngay lập tức quan sát được khoảng trống thuận lợi, Trịnh tài Út đã thực hiện một cú chuyền thoáng cho Trần văn Tý. Sauk hi vượt qua hang hậu vệ khủng của Holligan, Trần văn Tý nhận đường chuyền của Trịnh tài Út và ngay lập tức thực hiện cú sút đuôi bọ cạp, quả bóng đi cực kỳ lắt léo về phía cầu môn của đội Holligan. Ngay lập tức, thủ môn Nguyễn văn Ngầu của đội Holligan lao ra bắt bóng nhưng …Goal …….và Tiền đạo Trịnh tài Út của đội Smallboy đã ghi bàn cân bằng tỷ số giữa 2 đội.
Trong khi đội Smallboy đang ăn mừng thì các cầu thủ phía Holligan tỏ ra khá hậm hực và tức tối trước bàn thắng vừa rồi của đội Smallboy. Thủ môn Nguyễn văn Ngầu của đội Holligan ngay lập tức phát bóng lên nhưng lại bị cầu thủ Trần văn Tý cướp được, cầu thủ này một mình dẫn bóng thực hiện cuộc đột phá vượt qua hang rào hậu vệ của đội Holligan và tiến sát khung thành của thủ môn Nguyễn văn Ngầu đội Holligan. Sau khi làm vài động tác giả để đánh lừa thủ môn đối phương Trần văn Tý liền tung cú sút về phía góc xa của khung thành đội Holligan. Đường bóng đã khiến thủ môn Nguyễn văn Ngầu của đội Holligan đành phải bó tay nhìn bóng …nhưng thật không may cho đội Smallboy khi quả bóng bay vào chạm cột phải khung thành đội Holligan và bật ngược trở ra. Các cầu thủ Smallboy tỏ ra tiếc nuối trong khi các cầu thủ Holligan thì tỏ ra hả hê ra mặt. Và ngay lập tức họ lấy bóng và thực hiện pha phản công nhanh. Trong khi các cầu thủ Smallboy chưa kịp chuẩn bị sẵn sang thì tiền vệ Nguyễn bảo Giật và hậu vệ Trần đại Trùm tung ra những cú giật chỏ khiến cho 3 cầu thủ của đội Smallboy bị té nhào ra sau. Lợi dụng lúc đó, tiền đạo Lê văn Đấu dẫn bóng tiến sát khung thành và thực hiện các động tác qua người thủ môn Lê văn Tèo của đội Smallboy và ngay lập tức cầu thủ này tung cú sút vào khung thành bỏ trống của đội Smallboy và ……..Goal…; 2-1 cho đội Holligan. Và cũng ngay lúc đó, thời gian của trận thi đấu cũng vừa hết. Như vậy, chung cuộc đội Smallboy thu đội Holligan với tỷ số 2-1 và đành ngậm ngùi nhường lại sân cho đội Holligan. …
Tuy nhiên, Trần văn Tý không chịu với kết quả như vậy và cho rằng đội Holligan đã chơi ko fairplay…Tuy nhiên, kết quả khôg thể thay đổi, và các cầu thủ đội Smallboy buộc phải rời khỏi sân bóng này. Tuy trong long rất ấm ức, nhưng Trần văn Tý của đội Smallboy đành phải cùng bạn bè cả mình đi tìm một bãi tập khác…
Sau khi ngồi lại thảo luận, Trần văn Tý nói “Bọn Holligan ỷ lớn ăn hiếp bé chơi xấu quá”. Cả đội Smallboy cũng đồng tình với ý kiến đó, nhưng cũng chẳng biết làm sao cả. Cả đội đang mien man suy nghĩ thì Trần văn Tý hô to “Ah, chị Mai, đúng rồi, mình đi tìm chị Mai, nhờ chị cho bọn Holligan một bài học đi”. Cả đội cùng đồng thanh “Đúng rồi, đi tìm chị Mai”. …
Ngay lập tức Trần văn Tý chạy về phía khu nhà ổ chuột nơi chị Mai sinh sống để nhờ chị và các bạn của chị giúp dạy cho bọn Holligan một bài Học. Chị mai vốn dĩ là chị cả của cả nhóm Trần văn Tý. Hễ gặp bất cứ chuyện gì nhóm của Trần văn Tý đều nhờ chị Mai và các chị giúp đỡ hết…Và chưa bao giờ các chị làm bọn chúng thất vọng cả….
Vừa chạy đến khu nhà ổ chuột, Trần văn Tý thoáng thấy bóng chị Mai ở trong sân liền cất tiếng gọi “Chị Mai ơi….”.
-----------------------------------------------------
(Và đến đây phần một xin được phép kết thúc…Diễn biến của sự việc như thế nào? Chị Mai và các bạn có giúp Trần văn Tý và các bạn dạy cho tụi Holligan một bài học không? Và Kết quả như thế nào?.....Mời các bạn đón xem tiếp phần 2
)
-----------------------------------------------------
To be continue...
keke. Có gì pà con đọc xong thì đừng có chửi em nhá, tội nghịp :
hehe, và bây giờ tui xin trân trọng giới thiệu với các bạn trận thư hùng giữa Holligan và Smallboy
dưới sự bình luận của bình luận viên chiên nghịp ...Tui .[MEDIA]http://forum.exsoccer.vn/download/File de upload (tap 1).avi[/MEDIA]
---------------------------------------------------
Part 1: Cuộc thi thố giữa tý hon và khổng lồ
---------------------------------------------------
Bối cảnh trận đấu: Trong khi các cầu thủ Smallboy đang tập bóng tại sân bóng ỡ bãi biển thì các cầu thủ của Holligans đến và tuyên bố đây là sân tập của đội Holligans và đuổi các cầu thủ của Smallboy đi chỗ khác. Tuy nhiên, các cầu thủ Smallboy không chịu vì cho rằng sân này do đội Smallboy đến trước mới có. Vậy là đôi bên giằng co nhau và có phần hơi kích động. Đúng lúc đó thì có 8 Bún Riêu đi ngang qua, các cầu thủ Smallboy chạy lại nhờ bà chị phân xử dùm với những kẻ vô lý như Holligans. 8 Bún Riêu liền hỏi đâu đuôi câu chuyện và sau đó nói với đội Holligans rằng “Đừng có ỷ lớn ăn hiếp bé như thế chứ”. Nhưng các thành viên của đội Holligans cũng không phải tay vừa, một thành viên lớn tiếng “Ghừ, chúng mày là ai mà dám đến đây chiếm sân bóng của bọn tao, muốn chết hả?”. Cả hai đội xảy ra xung đột dữ dội. Trong lúc đang giằng co, 8 Bún Riêu nảy ra ý tưởng rằng sẽ tổ chức một cuộc thi đấu bóng giữa 2 đội, đội nào thắng sẽ được quyền ở lại sân tập, đội thua phải đi tìm chỗ khác. Sau khi thỏa thuận cả 2 đội cùng cho đây là ý kiến hợp lý và thế là cả 2 đội chuẩn bị cho một trận đấu nảy lửa: Holligans vs Smallboy.
Thời gian: Chiều thứ 7.
Địa điểm: Sân bóng đá mini ở bãi biển thành phố gầm cầu.
Thành phần, số lượng: Mỗi đội cử ra 4 cầu thủ để thi đấu.
Và bây giờ là phần sôi động nhất, xin mời các bạn xem diễn biến của trận đấu qua bình luận viên danh tiếng là…. Tui

Diễn biến trận đấu:
Để chuẩn bị cho trận đấu này cả 2 đội cùng cử ra 4 cầu thủ xuất sắc nhất của bên mình để thi đấu với đội bên kia. Bây giờ tôi xin giới thiệu đến quý vị thành phần của các đội như sau:
Về phía các cầu thủ bên phía Smallboy tui xin trân trọng giới thiệu có các gương mặt sang giá như sau:
Lê văn Tèo biệt danh Tèo bãi rác, tốt nghiệp trường bóng đá nhặt rác (thủ môn nhặt bóng xuất sắc nhất mùa giải 2005
). Sở trường : nhặt bóng 1 tay
. Sở đoản: hay để bóng lọt “háng” 
Trần văn Tý biệt danh Tý đánh giày, tốt nghiệp khoa tiền đạo đỉnh cao trường bóng đá lề đường.(chuyên gia sút cột cầu môn
). Sở trường: Sút cột gôn cực kỳ chính xác
. Sở đoản: sút 10 quả thì 9 quả …vào cột gôn bật ra
.Nguyễn văn Xin, biệt danh Xin tý hon, tốt nghiệp khoa hậu vệ trường bóng đá ăn mày(không phải của cái bang ah nah
). Sở trường: Chọc léc làm nhột đối thủ để cướp bóng. Sở đoản: Trịnh tài Út, biệt danh Út gầm cầu, tốt nghiệp khoa Tiền vệ của trướng bóng đá gầm cầu. Sở trường: Cướp bóng cực nhanh và có những cú chuyền bay vào….sau cầu môn
. Sở đoản: Và bên phía đội Holligans tôi xin trân trọng giới thiệu có các đại gia xã hội đen như sau:
Nguyễn văn Ngầu, biệt danh Xí Ngầu, tốt nghiệp khoa bóng ném trường đào tạo Boxing. Đảm nhận vị trí thủ môn. Giải thưởng: thủ môn ném bóng xuất sắc nhất 2005.Sở trường: ném bóng vào mặt tiền đạo đội bạn. Sở đoản: hay ném nhầm vào cầu thủ đội nhà

Trần đại Trùm, biệt danh Trùm Sò, tốt nghiệp khoa bóng chày trường Bóng chày gầm cầu. Giải thưởng: cầu thủ đáng bóng chày hay nhất mùa giải 2005 theo bảng xếp hạng từ dưới lên. Sở trưởng: hay đánh chính xác vào mặt người ngồi sau lưng. Sở đoản: đánh 10 quả thì rớt 9 ..cái răng của người ngồi sau. Đảm nhận vị trí hậu vệ.
Nguyễn bảo Giật, biệt danh Giật đầu đinh, vị trí tiền vệ, tốt nghiệp khoa bóng bầu dục trường thể thao Boxing. Sở trường: cướp bóng rất nhanh từ chân đối thủ. Sở đoản: hay bị ăn thẻ vì tội cướp bóng phạm luật.
Lê văn Đấu, biệt danh Đấu đại ca, vị trí tiền đạo, tốt nghiệp khoa bóng rổ trường thể thao Boxing. Sở trường: có những cú sút vào góc chết cực kỳ nguy hiểm khiến thủ môn đội bạn phải nhảy người né bóng
(góc này ko phải góc cầu môn ah nha, mà là cái góc ^ của thủ môn cơ hehe
). Sở đoản: Hay bị hậu vệ đội bạn bắt bài.Vậy là chúng ta đã tường tận thông tin về các cầu thủ của 2 đội, và bây giờ xin bình luận diễn biến của trận đấu đấy kịch tính này …
Kh bắt đầu trận đấu, cầu thủ Trần văn Tý của đội Smallboy thực hiện một màn tâng bóng đẹp mắt kèm theo lời nói đầy khiêu khích với Holligans “Ta là Pro tâng bóng đây, hehe”. Phía bên kia Lê văn Đấu cảm thấy bị chạm tự ái liền vừa tâng bóng vừa gầm ghừ “ Mày là cái thá già mà dám chọc quê tao ah, ghừ tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ oắt con ah”. Thế là trong khi các cầu thủ Smallboy đang mải mê hội ý thì Lê văn Đấu lao vào tung một cú giật chỏ cực mạnh khiến cả 4 cầu thủ nhỏ bé của Smallboy cùng bị té nhào ra phía sau. Lê văn Đấu nhanh chóng cướp bóng và chuẩn bị tung cú shut vào khung thành đội Smallboy thì ngay lập tức Trịnh tài Út và Trần văn Tý một người trước một người sau cùng lao tới quyết tâm cản phá cho bằng được cú sút này của Lê văn Đấu. Và thưa các bạn, mặc dù đã mắc phải sự cản phá quyết liệt của 2 cầu thủ đội Smallboy nhưng cuối cùng tiền đạo Lê văn Đấu của đội Holligan cũng tung được một cú sút cực mạnh về phía thủ môn Lê văn Tèo của đội Smallboy. Một pha sút bóng cực kỳ hiểm hóc, đi vào góc chết của khung thành đội Smallboy. Và Goal………………rồi thưa các bạn. Mặc dù đã hết sức cố gắng bay người cản phá, tuy nhiên do quá bất ngờ và đường bóng quá hiểm hóc nên thủ môn Lê văn Tèo đội Smallboy đành ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng; 1-0 cho đội Holligan.
Sau đó, Lê văn Tèo liền phát bóng lên cho đồng đội. Trần văn Tý nhận bóng và xoay người thực hiện cú chuyền 1 chạm tuyệt đẹp về cho hậu vệ Nguyễn văn Xin của đội nhà. Và cũng chẳng chịu kém cạnh gì, Nguyễn văn Xin nhận bóng và ngay lập tức thực hiện cú chuyền nhanh cho Trịnh tài Út, lúc này tiền đạo Trần văn Tý đã di chuyển không bóng về phía cầu môn của đội holligan. Và ngay lập tức quan sát được khoảng trống thuận lợi, Trịnh tài Út đã thực hiện một cú chuyền thoáng cho Trần văn Tý. Sauk hi vượt qua hang hậu vệ khủng của Holligan, Trần văn Tý nhận đường chuyền của Trịnh tài Út và ngay lập tức thực hiện cú sút đuôi bọ cạp, quả bóng đi cực kỳ lắt léo về phía cầu môn của đội Holligan. Ngay lập tức, thủ môn Nguyễn văn Ngầu của đội Holligan lao ra bắt bóng nhưng …Goal …….và Tiền đạo Trịnh tài Út của đội Smallboy đã ghi bàn cân bằng tỷ số giữa 2 đội.
Trong khi đội Smallboy đang ăn mừng thì các cầu thủ phía Holligan tỏ ra khá hậm hực và tức tối trước bàn thắng vừa rồi của đội Smallboy. Thủ môn Nguyễn văn Ngầu của đội Holligan ngay lập tức phát bóng lên nhưng lại bị cầu thủ Trần văn Tý cướp được, cầu thủ này một mình dẫn bóng thực hiện cuộc đột phá vượt qua hang rào hậu vệ của đội Holligan và tiến sát khung thành của thủ môn Nguyễn văn Ngầu đội Holligan. Sau khi làm vài động tác giả để đánh lừa thủ môn đối phương Trần văn Tý liền tung cú sút về phía góc xa của khung thành đội Holligan. Đường bóng đã khiến thủ môn Nguyễn văn Ngầu của đội Holligan đành phải bó tay nhìn bóng …nhưng thật không may cho đội Smallboy khi quả bóng bay vào chạm cột phải khung thành đội Holligan và bật ngược trở ra. Các cầu thủ Smallboy tỏ ra tiếc nuối trong khi các cầu thủ Holligan thì tỏ ra hả hê ra mặt. Và ngay lập tức họ lấy bóng và thực hiện pha phản công nhanh. Trong khi các cầu thủ Smallboy chưa kịp chuẩn bị sẵn sang thì tiền vệ Nguyễn bảo Giật và hậu vệ Trần đại Trùm tung ra những cú giật chỏ khiến cho 3 cầu thủ của đội Smallboy bị té nhào ra sau. Lợi dụng lúc đó, tiền đạo Lê văn Đấu dẫn bóng tiến sát khung thành và thực hiện các động tác qua người thủ môn Lê văn Tèo của đội Smallboy và ngay lập tức cầu thủ này tung cú sút vào khung thành bỏ trống của đội Smallboy và ……..Goal…; 2-1 cho đội Holligan. Và cũng ngay lúc đó, thời gian của trận thi đấu cũng vừa hết. Như vậy, chung cuộc đội Smallboy thu đội Holligan với tỷ số 2-1 và đành ngậm ngùi nhường lại sân cho đội Holligan. …
Tuy nhiên, Trần văn Tý không chịu với kết quả như vậy và cho rằng đội Holligan đã chơi ko fairplay…Tuy nhiên, kết quả khôg thể thay đổi, và các cầu thủ đội Smallboy buộc phải rời khỏi sân bóng này. Tuy trong long rất ấm ức, nhưng Trần văn Tý của đội Smallboy đành phải cùng bạn bè cả mình đi tìm một bãi tập khác…
Sau khi ngồi lại thảo luận, Trần văn Tý nói “Bọn Holligan ỷ lớn ăn hiếp bé chơi xấu quá”. Cả đội Smallboy cũng đồng tình với ý kiến đó, nhưng cũng chẳng biết làm sao cả. Cả đội đang mien man suy nghĩ thì Trần văn Tý hô to “Ah, chị Mai, đúng rồi, mình đi tìm chị Mai, nhờ chị cho bọn Holligan một bài học đi”. Cả đội cùng đồng thanh “Đúng rồi, đi tìm chị Mai”. …
Ngay lập tức Trần văn Tý chạy về phía khu nhà ổ chuột nơi chị Mai sinh sống để nhờ chị và các bạn của chị giúp dạy cho bọn Holligan một bài Học. Chị mai vốn dĩ là chị cả của cả nhóm Trần văn Tý. Hễ gặp bất cứ chuyện gì nhóm của Trần văn Tý đều nhờ chị Mai và các chị giúp đỡ hết…Và chưa bao giờ các chị làm bọn chúng thất vọng cả….
Vừa chạy đến khu nhà ổ chuột, Trần văn Tý thoáng thấy bóng chị Mai ở trong sân liền cất tiếng gọi “Chị Mai ơi….”.
-----------------------------------------------------
(Và đến đây phần một xin được phép kết thúc…Diễn biến của sự việc như thế nào? Chị Mai và các bạn có giúp Trần văn Tý và các bạn dạy cho tụi Holligan một bài học không? Và Kết quả như thế nào?.....Mời các bạn đón xem tiếp phần 2
)-----------------------------------------------------
To be continue...
