Vua sáng chế

  • Thread starter Thread starter Yakumo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Kể ra thì chuyện này cũng xạo kinh. Khi mà thằng Shintani nó rơi xuống thì tầng khí quyển đã đốt nó thành tro rồi trong khi đây còn sống nhăn :o
 
thế thì nói mới là truyên, chết đi sống lại là thường, nếu bạn so sánh trong truyện với ngoài đời thì ::(
 
Truyện này năm xưa đọc lỡ cỡ chả hiểu mô tê gì ráo, chỉ thấy nó chia từng chapter như Doremon.
 
Truyện này có nội dung gì đâu mà phải hiểu =)), giống như doremon tác giả nghĩ ra được cái gì thì viết vào thôi.
 
truyện này hay và vui......nhất là 15 tập đầu....càng về sau hơi nhàm tý.......cái kết là tuyệt nhất....hok bựa tẹo nào..........
truyện này hok uổng công đọc.....................
 
cái kết truyện là tập mấy ?? tui thấy trên vuilen tập 36 là drop rồi :|
 
Troài, có ai có những tập tiếp theo tiếng Anh thì share với (từ 35 trở đi, không phải 45, nhầm... 8-}), tình hình là tiệm sách cũ đã hết, tiệm thuê truyện không có. :((
 
tập cuối hình như là lên mặt trăng fá con robot Shintani B thì phải :-?
 
Truyện hình như chỉ đến tập 35 là ngưng rồi. Gia đình nhà Heiwa ấy toàn là các thiên tài. Shintani và ông Tosa thì tài cơ khí siêu đẳng, bà Tosa thì võ thuật + khả năng dọn dẹp kinh khủng, đứa con gái thì cực rành về vi tính còn cậu nhóc Seaki thì hình như có khả năng nhìn xa với điểm số có lẽ là 11/10 vì coi tập phá bỏ cái tòa nhà cao tầng. Thằng Seaki đứng dưới đất mà nhìn lên tận nóc thấy 1 cái bong bóng con thỏ đang phấp phới mới tìm được thằng nhóc và cứu nó kịp :D. Chẳng hiểu nổi sao gen nhà này nó mạnh đến thế nhỉ ::(
 
thằng bố là nhà khoa học ở NASA, con mẹ là quân nhân xuất sắc của Mĩ -> toàn gen tốt cả:-"
 
thằng Shintani giỏi sáng chế thế mà lại dốt Anh văn toàn thi lại=))
 
Nó giỏi sáng chế nên môn Toán lun đứng nhất trường đó thui, sáng chế thì cần wé gì tiếng anh (mà seo nó hiểu đc tiếng anh trên máy tính nhỉ 8-} hay sài HĐH tiếng nhật :)))
 
- Nó có đụng tới mấy cái lập trình trên máy tính đâu, toàn nhờ con nhỏ em không đấy chứ :-" ......
 
Tập mà nó vào CLB tin học của trg`, nó thay cái máy tính ở đó rùi ngồi lập trình CG, tạo hình 3D xong ở đó miết đó thui :))
 
nhưng mà hình như thất bại tại cái gì đó ko nhớ rõ,mà công nhận phục cha tác giả truyện này thật,mỗi chap lại sáng chế ra 1 món mới,ko xài lại như Đôrểmon:))
 
nhưng mà hình như thất bại tại cái gì đó ko nhớ rõ,mà công nhận phục cha tác giả truyện này thật,mỗi chap lại sáng chế ra 1 món mới,ko xài lại như Đôrểmon:))

Doraemon thì đồ nó hoàn thiện rồi nên xài lại được. Còn đây toàn sáng chế ra mấy cái dở hơi, cái nào cũng gây tai họa cả biểu sao không xài lại. Chỉ có mấy cái xài lại nhiều như "Ngư ông tiên sinh", "Người máy vận chuyển", ... :D
 
tên tiếng anh của bộ truyện này là gì thế mấy cậu
 
Peace!Electronic :D...................
Phục nhất là mô tơ của henwa =)), cỡ nào cũng chơi
 
Có ai có tập 35 và 36 thì up lên đi. Đọc ở vui lên mới xem được đến hết tập 34. Đang hay thì đứt dây đàn. Chán thế ::(
 
Thằng này toàn sáng chế mấy cái siêu tưởng ! Nghề mà 2 bố con nó hay làm là phá dỡ công trình !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top