~.~
Mr & Ms Pac-Man
- 14/8/08
- 235
- 3
Thật ra là tớ muốn nhờ mọi người góp ý việc... đòi nợ 
Khoảng vài tháng trước tớ có cho 1 thằng bạn mượn 1 số tiền khá lớn. Đến nay thì nó cũng trả dần được khoảng 1 nửa, đến giờ thì vẫn còn nợ lại tớ 15tr (mượn 1 trả 1, ko lãi suất gì cả), theo thỏa thuận thì trong vòng 2 tháng tới nó sẽ trả nốt.
Nhưng hôm nay tớ lại nghe giang hồ đồn (nguồn tin này đáng tin cậy) rằng nó dự định cuối tháng này hủy hợp đồng nhà, bỏ trốn về quê luôn, và hiện nó đang nợ nần chồng chất (thua độ bóng đá), mượn đầu này đắp đầu kia, tổng nợ lên khoảng 100tr, vượt quá khả năng chi trả, thằng ku bắt đầu tính đường chuồn.
Nghe xong tớ sợ quá liền alo ngay cho nó, bảo nó tao đang cần tiền gấp, mày cố xoay trả tao trước... Nó ừ ừ và hẹn thứ 3 tới (19/5) sẽ trả trước cho tớ 5tr, 10tr còn lại trả sau. Và nó hoàn toàn chẳng nhắc gì đến việc nó sắp bỏ về quê cả. Tớ cũng tạm thời để yên ko đá động gì tới (sợ nó biết nó trốn luôn thì bỏ mẹ
), chờ xem thứ 3 tới nó có trả tớ thật ko, cầm 5tr trước, rồi bắt nó tận tay hỏi tội nó sau...
(mà khả năng thứ 3 nó chịu trả trước 5tr hay ko cũng chả ai chắc được)
Nói thêm 1 tí về quan hệ giữa 2 đứa bọn tớ. Tớ với ku này bảo thân thì cũng ko hẳn là thân, bạn bè bình thường thôi. Xác định nếu cuối tháng này nó về quê luôn thì 2 thằng chẳng còn dịp gặp mặt nhau nữa. Vậy nên cũng ko cần phải giữ quan hệ làm gì, vấn đề tớ quan tâm là làm sao trong khoảng 10 ngày tới có thể đòi lại hết số tiền nó nợ tớ. Nó mà về quê thì khó càng thêm khó
(nhà nó ở đâu tớ cũng chẳng biết, mà biết cũng khó đòi vì quê nó xa quá)
Chuyện là vậy, ai có kinh nghiệm vào góp ý hộ tớ với :(
PS: Bỏ việc dùng vũ lực hoặc thuê người hăm dọa đi nhé, tớ ko chủ trương hướng này.

Khoảng vài tháng trước tớ có cho 1 thằng bạn mượn 1 số tiền khá lớn. Đến nay thì nó cũng trả dần được khoảng 1 nửa, đến giờ thì vẫn còn nợ lại tớ 15tr (mượn 1 trả 1, ko lãi suất gì cả), theo thỏa thuận thì trong vòng 2 tháng tới nó sẽ trả nốt.
Nhưng hôm nay tớ lại nghe giang hồ đồn (nguồn tin này đáng tin cậy) rằng nó dự định cuối tháng này hủy hợp đồng nhà, bỏ trốn về quê luôn, và hiện nó đang nợ nần chồng chất (thua độ bóng đá), mượn đầu này đắp đầu kia, tổng nợ lên khoảng 100tr, vượt quá khả năng chi trả, thằng ku bắt đầu tính đường chuồn.
Nghe xong tớ sợ quá liền alo ngay cho nó, bảo nó tao đang cần tiền gấp, mày cố xoay trả tao trước... Nó ừ ừ và hẹn thứ 3 tới (19/5) sẽ trả trước cho tớ 5tr, 10tr còn lại trả sau. Và nó hoàn toàn chẳng nhắc gì đến việc nó sắp bỏ về quê cả. Tớ cũng tạm thời để yên ko đá động gì tới (sợ nó biết nó trốn luôn thì bỏ mẹ
), chờ xem thứ 3 tới nó có trả tớ thật ko, cầm 5tr trước, rồi bắt nó tận tay hỏi tội nó sau...(mà khả năng thứ 3 nó chịu trả trước 5tr hay ko cũng chả ai chắc được)
Nói thêm 1 tí về quan hệ giữa 2 đứa bọn tớ. Tớ với ku này bảo thân thì cũng ko hẳn là thân, bạn bè bình thường thôi. Xác định nếu cuối tháng này nó về quê luôn thì 2 thằng chẳng còn dịp gặp mặt nhau nữa. Vậy nên cũng ko cần phải giữ quan hệ làm gì, vấn đề tớ quan tâm là làm sao trong khoảng 10 ngày tới có thể đòi lại hết số tiền nó nợ tớ. Nó mà về quê thì khó càng thêm khó
(nhà nó ở đâu tớ cũng chẳng biết, mà biết cũng khó đòi vì quê nó xa quá)Chuyện là vậy, ai có kinh nghiệm vào góp ý hộ tớ với :(
PS: Bỏ việc dùng vũ lực hoặc thuê người hăm dọa đi nhé, tớ ko chủ trương hướng này.
(nứng ....)
. 

!", tớ trong 1 phút ngu ngơ mới cho nó mượn (ko giấy tờ ký kiếc gì cả, nhưng có 2 thằng bạn làm chứng), giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu %$#%#@%$#@
Nhà ở Đà Nẵng. Chắc k quen yugi đâu
!


Điên tiết cực 
... làm giấy chuyển nhượng tớ đòi cho