Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Hôm nay 26/09 cũng gần 1 tháng từ ngày 02/09 khi nhận ra rằng với nhỏ mình cũng chỉ như là 1 người bạn.
Buồn thất vọng . rồi suy nghĩ nhiều đâm ra sốt nằm li bì cả tuần chỉ ăn được cháo và uống sữa :)
suốt 1 tuần đấy ko ngày nào đêm nào mà ko nghĩ đến nhỏ . nhiều khi nữa đêm. giật mình tỉnh giấc, nước mắt lại rơi mà lòng quặn đau.
1 tuần trồi qua đã dặn lòng là sẽ cố quên nhỏ nhưng ko được đến 1 lúc chịu ko nổi nữa. mình đã nói chuyện thẳng thắn với nhỏ và đưa ra đề nghị chấm dứt tất cả từ đây :)
nhỏ buồn khi biết mình sẽ ko còn ở lại đây nữa, chắc là nỗi buồn khi mất đi 1 người bạn ,có lẽ vậy , nhìn nhỏ buồn mình cũng buồn theo , lại lo và nghĩ nhiều hơn :)
trung thu dịp tốt là 2 đứa có thể chấm dứt tất cả, nhưng lại nói ko nên lời , nụ cười ấy ánh mắt hồn nhiên ấy khi cùng mình đón trung thu đã làm mình nhận ra rất nhiều điều :)
Mình yêu nhỏ biết bao và mình ko muốn thấy nhỏ phải suy nghĩ và buồn vì mình nữa , nên mình đã quyết định dù thế nào đi nữa, mình cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc nhỏ .mặc cho mình sẽ phải đau khổ vì mình yêu nhỏ yêu hơn tất cả những gì mình đang có :)
Mặc cho sau này nhỏ có bước đi bên người khác thì mình cũng chấp nhận vì chỉ cần nhỏ hạnh phúc với mình vậy cũng an ủi được phần nào :)
Dần dần mình ít nhắn tin với nhỏ hơn . 2 ngày 3 ngày 1 lần. Dạo này tớ chăm ra ngoài hơn. siêng tập thể dục và gym là tụ điểm để tán dóc
.
THường hay đi chơi với mấy con bạn cũ và cũng được tụi nó giới thiệu vài người. ừ thì cũng làm quen nói chuyện rồi đi chơi .
1 2 rồi 3 4 người từ bạn bè đến em gái giới thiệu.Nhiều người nói chuyện cũng hợp cũng dễ thương nhưng giờ đây ko biết sao, có lẽ vì tc còn cho nhỏ quá nhiều nên tớ ko cảm thấy có tình cảm với ai cả :)
NÊN bây giờ tất cả chỉ xem là bạn kể cả nhỏ đó.
Giờ thì mình lại sống như 1 thằng sở khanh,1 thằng đểu cán, thứ 2 đi chơi với người này. thứ 3 đi chơi với người khác, nhưng mình chưa nói lời thích hay yêu thương với ai cả.Và cũng chẳng muốn nói nữa :)
với mình bây giờ tất cả nên là bạn thì tốt hơn và ai có duyên thì sẽ tiến tới còn ko thì thôi :)
Cảm giác này vào lúc này thật lòng rất là thoải mái cảm thấy ko vướng bạn gì cả rất thanh thản :)
Bắt đầu cảm thấy sự nghiệp quan trọng hơn và đang cố gắng phát triển nó :)
Ko biết có thể duy trì đến bao giờ nhưng cứ thế này mãi thì tốt :)
Đang say làm vài lời tâm sự :)
Buồn thất vọng . rồi suy nghĩ nhiều đâm ra sốt nằm li bì cả tuần chỉ ăn được cháo và uống sữa :)
suốt 1 tuần đấy ko ngày nào đêm nào mà ko nghĩ đến nhỏ . nhiều khi nữa đêm. giật mình tỉnh giấc, nước mắt lại rơi mà lòng quặn đau.
1 tuần trồi qua đã dặn lòng là sẽ cố quên nhỏ nhưng ko được đến 1 lúc chịu ko nổi nữa. mình đã nói chuyện thẳng thắn với nhỏ và đưa ra đề nghị chấm dứt tất cả từ đây :)
nhỏ buồn khi biết mình sẽ ko còn ở lại đây nữa, chắc là nỗi buồn khi mất đi 1 người bạn ,có lẽ vậy , nhìn nhỏ buồn mình cũng buồn theo , lại lo và nghĩ nhiều hơn :)
trung thu dịp tốt là 2 đứa có thể chấm dứt tất cả, nhưng lại nói ko nên lời , nụ cười ấy ánh mắt hồn nhiên ấy khi cùng mình đón trung thu đã làm mình nhận ra rất nhiều điều :)
Mình yêu nhỏ biết bao và mình ko muốn thấy nhỏ phải suy nghĩ và buồn vì mình nữa , nên mình đã quyết định dù thế nào đi nữa, mình cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc nhỏ .mặc cho mình sẽ phải đau khổ vì mình yêu nhỏ yêu hơn tất cả những gì mình đang có :)
Mặc cho sau này nhỏ có bước đi bên người khác thì mình cũng chấp nhận vì chỉ cần nhỏ hạnh phúc với mình vậy cũng an ủi được phần nào :)
Dần dần mình ít nhắn tin với nhỏ hơn . 2 ngày 3 ngày 1 lần. Dạo này tớ chăm ra ngoài hơn. siêng tập thể dục và gym là tụ điểm để tán dóc
.THường hay đi chơi với mấy con bạn cũ và cũng được tụi nó giới thiệu vài người. ừ thì cũng làm quen nói chuyện rồi đi chơi .
1 2 rồi 3 4 người từ bạn bè đến em gái giới thiệu.Nhiều người nói chuyện cũng hợp cũng dễ thương nhưng giờ đây ko biết sao, có lẽ vì tc còn cho nhỏ quá nhiều nên tớ ko cảm thấy có tình cảm với ai cả :)
NÊN bây giờ tất cả chỉ xem là bạn kể cả nhỏ đó.
Giờ thì mình lại sống như 1 thằng sở khanh,1 thằng đểu cán, thứ 2 đi chơi với người này. thứ 3 đi chơi với người khác, nhưng mình chưa nói lời thích hay yêu thương với ai cả.Và cũng chẳng muốn nói nữa :)
với mình bây giờ tất cả nên là bạn thì tốt hơn và ai có duyên thì sẽ tiến tới còn ko thì thôi :)
Cảm giác này vào lúc này thật lòng rất là thoải mái cảm thấy ko vướng bạn gì cả rất thanh thản :)
Bắt đầu cảm thấy sự nghiệp quan trọng hơn và đang cố gắng phát triển nó :)
Ko biết có thể duy trì đến bao giờ nhưng cứ thế này mãi thì tốt :)
Đang say làm vài lời tâm sự :)
may mà trong đây spam không lên bài viết 

