Light Knight
The Warrior of Light
- 26/7/05
- 2,301
- 3
bạn thân thì ko hẳn là ko có, chỉ có điều ítĐó là ông suy nghĩ thôi. Quan hệ xã hội thì chỉ có 2 loại : 1 là xã giao, 2 là thân thiết. Những yếu tố ông kể ko có liên quan gì lắm. Để xã giao thì tốt xấu sang hèn gì ko quan trọng, có quen biết và quan hệ tốt là ok, xã giao thì càng rộng, càng nhiều đối tượng càng tốt, khi có việc cần nhờ cậy dù bất kỳ môi trường, lĩnh vực nào cũng có người để liên lạc. Quan hệ thân thiết thì chuyện tốt xấu sang hèn càng ko liên quan, đã đến với nhau = tấm lòng thì những thứ hình thức ko đáng kể đến. Có chăng là cái quan hệ mà ông đang nói tới chỉ là thứ tình bạn ăn có bè, chơi có bạn, chia sẻ chung sở thích hay thú vui gì gì đó nhưng thường đụng chuyện là lặn mất.
còn về xã giao, mặc dù mình quen biết rất nhiều người nhưng lại ko thể giữ được những mối quan hệ đó (hoặc làm nó tốt lên), lý do là vì mình luôn cảm thấy có 1 khoảng cách gì đó giữa mình và những người đó, khoảng cách đó theo mình là: mình ko có 1 điểm mạnh nào để có thể đem ra làm điểm tương đồng với họ, mà đã ko có điểm tương đồng thì khó thành bạn.
và vì thế cho nên chúng ta ko thể có người yêu hay nói đúng hơn là ko ai thèm yêu đúng ko?Giống mình quá bạn ơi, từ học hành, bằng cấp đến công việc, quan hệ rồi cái tâm lý tự kỷ vì bản thân ko ra gì. Không quan tâm đến đầu tóc quần áo, có khi mấy năm ko mua 1 cái áo rét mới nào. Đến giờ vẫn mặc đồ của mấy năm trước, Rồi không có gì nổi trội, đúng là cái gì cũng biết 1 tí nhưng ko phải đến mức giỏi...

lại nói chuyện yêu đương thì mình muốn kiếm người tử tế nhưng kiếm được người như này đã khó (vì số lượng có hạn) lại e rằng họ đã và sẽ theo những người tài giỏi hơn mình rồi, họ cũng sẽ ko để mắt tới người có tương lai ko mấy sáng lạn như mình, với những người này chỉ có thể làm bạn và yêu đơn phương
lũ ko tử tế thì mình ko thích, mà thực ra lũ đó chúng nó cũng theo đại gia hết rồi, đối với chúng nó thì những thằng nghèo nó chỉ coi khinh như cỏ rác
bình thường màCho hỏi vì sao mình hoàn toàn ko thần tượng ai cả , thứ duy nhất khiến mình ngưỡng mộ / thần tượng lại là bản thân mình.
Có gặp ai đó quá giỏi, hát quá hay, làm gì đó hơn người, mình chỉ tôn trọng và theo dõi họ, chứ mặt nhiên ko quan tâm đời tư họ, hay họ thích gì ...
Không có chuyện sẽ bắt chước để giống họ, thậm chí đôi khi còn cố làm khác họ, chỉ để nói là, TÔI khác họ nhưng đó là ng tôi rất thích.
Bạn mình nó bảo mình là thằng tự kỉ :)
tớ thì ko thần tượng bản thân nhưng cũng ko thần tượng ai cả, chỉ ngưỡng mộ những người tài giỏi thôi chứ ko bao giờ phát cuồng giống những kẻ gọi là crazy fan kia
vì thế mình luôn tự hỏi rằng tại sao mấy cái cuốn truyện, mấy bộ phim kia có gì hấp dẫn nó chúng nó cuồng đến thế? sẵn sàng xếp hàng vài ngày liền để được mua/xem truyện/phim đó trong khi trước sau gì mình cũng sẽ được xem mà
rồi lại còn lũ mở mồm ra là tuyên bố sẵn sàng làm bất cứ điều gì kể cả chết vì thần tượng của mình
mình luôn nghi ngờ liệu chúng nó có thích, có hâm mộ thật ko hay là chỉ vì tính bầy đàn? hoặc có thể là chẳng thích nhưng vẫn phải giả vờ thích để khi ngồi nói chuyện thì tỏ ra vẻ ta đây hiểu biết cho oai hoặc cho đỡ bị coi là nhà quê?

